'Ngộp thở' khi đi qua tuyến đường bụi mịt mù ở TP Hồ Chí Minh
Sau 3 năm thi công sửa chữa, đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Trời nắng thì đường bụi mù mịt, trời mưa thì sình lầy cùng nhiều ổ voi ngập đầy nước nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, việc thi công chậm chạp khiến con đường này ngổn ngang, đất đá nham nhở, vật liệu xây dựng nằm bên vệ đường... Khi trời nắng, cả tuyến đường bụi bay mù mịt, mưa xuống thì sình lầy xuất hiện cùng với nhiều ổ voi ngập nước ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực và người đi đường.
Người dân sống cạnh tuyến đường này cho biết, dự án mở rộng và nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh dài 5,2km được thi công từ tháng 10/2018 đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng sớm (từ đầu và giữa năm 2020) để làm đường Đặng Thúc Vịnh nhưng giờ vẫn chịu cảnh nước ngập triền miên trước cửa nhà khiến việc kinh doanh, buôn bán gặp nhiều khó khăn.
Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) cho biết: “Dự kiến, trong tháng 5, toàn bộ mặt bằng còn vướng sẽ được bàn giao, đưa công trình trọng điểm của Hóc Môn được hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân”.
“Hiện nay, song song việc rà soát, tăng cường thi công của các nhà thầu, Ban Giao thông sẽ cùng địa phương và các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trên toàn tuyến và đưa dự án đường Đặng Thúc Vịnh sẽ được hoàn thành trong cuối năm nay”, ông Lương Minh Phúc cho biết thêm.