Ngôn Mặc- Trương Vũ Kiếm có phải là F-Kun bước ra từ tiểu thuyết 'Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em'

Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em là bộ tiểu thuyết ăn khách của tác giả Kiều Nhất. Được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến, bộ phim cũng thu hút được rất nhiều khán giả. Hình tượng Ngôn Mặc- F Kun của Trương Vũ Kiếm cũng được nhiều khán giả yêu thích.

Trương Vũ Kiếm sinh ngày 9 tháng 2 năm 1990, tốt nghiệp khoa diễn viên học viện hý kịch Thượng Hải. Trương Vũ Kiếm được khán giả biết đến khi tham gia diễn xuất trong các bộ phim: Lang Nha Bảng, Đôi cánh vô hình, Huyễn thành, Dư Tội, Tôi không phải yêu quái, Thịnh đường huyễn dạ,…

Năm 2011, Trương Vũ Kiếm lần đầu xuất hiện với vai anh chàng chuyển phát hàng “Vũ Kiếm” trong Ngũ Nguyệt Thiên Truy Mộng 3DNA. Khán giả yêu thích Trương Vũ Kiếm từ đó cũng đặt cho anh một biệt danh đáng yêu đó là “chuyển phát nhanh ca ca”.

Tháng 3 năm 2013, Trương Vũ Kiếm tham gia bộ phim Điệp huyết cô đảo của đạo diễn Trần Vỹ Dương, với vai diễn Cổ Mỹ Môn Tu Tư. Tháng 2 năm 2014, khán giả lại tiếp tục được gặp Trương Vũ Kiếm trong bộ phim cổ trang đình đám Lang Nha Bảng. Trong phim, Trương Vũ Kiếm vào vai diễn Liệt Chiến Anh.

Trương Vũ Kiếm trong Lang Nha Bảng

Trương Vũ Kiếm trong Lang Nha Bảng

Tháng 3 năm 2015, Trương Vũ Kiếm tham gia bộ phim tình cảm Đôi cánh vô hình với vai nam chính Cao Phi. Tháng 10 cùng năm, Trương Vũ Kiếm tiếp tục có mặt trong bộ phim huyền huyễn 3D: Huyễn thành với vai diễn Phiến Phong của Phong tộc. Kết thúc năm 2015 đầy bận rộn của Trương Vũ Kiếm đó chính là vai diễn tài tử Đường Lặc trong bộ phim cổ trang cung đấu nổi tiếng: Mỵ Nguyệt Truyện.

Trương Vũ Kiếm trong Mỵ Nguyệt Truyện

Trương Vũ Kiếm trong Huyễn Thành

Tháng 2 năm 2016, Trương Vũ Kiếm góp mặt trong một bộ phim hài có tên Sếp đến rồi với vai Ricky- một anh chàng thiếu gia lắm tiền nhiều của “cao- phú- soái” chính hiệu. Tháng 5 năm 2016, Trương Vũ Kiếm hợp tác cùng Trương Nhất Sơn, Ngô Ưu và nhiều diễn viên khác trong bộ phim lấy đề tài chiến tranh: Dư Tội. Trong phim, Trương Vũ Kiếm vào vai Giải Băng- là tình địch của Dư Tội (Trương Nhất Sơn) trong học viện cảnh sát.

Trương Vũ Kiếm và Trương Nhất Sơn trong Dư Tội

Tháng 6 cùng năm 2016, Trương Vũ Kiếm tham gia bộ phim Mỹ vị kỳ duyên vai Triệu Hàn. Tới tháng 10, Trương Vũ Kiếm tiếp tục có một vai diễn trong bộ phim Tôi không phải yêu quái- vai Hà An Ức.

Tôi không phải yêu quái

Trương Vũ Kiếm trong Mỹ vị kỳ duyên

Tháng 3 năm 2018, Trương Vũ Kiếm hợp tác cùng Ngô Thiến với vai nam chính Ngôn Mặc và nữ chính Triệu Kiều Nhất trong bộ phim thanh xuân vườn trường Anh không thích thế giới này anh chỉ thích em.

Tháng 9 cùng năm 2018, Trương Vũ Kiếm cũng có một vai diễn trong bộ phim tình cảm Mối tình đầu của thiếu nữ từng trải- vai Hạ Xán Dương. Tới tháng 10, Trương Vũ Kiếm với vai diễn Triệu Lan Chi, lại có dịp một lần nữa hợp tác với Ngô Thiến trong bộ phim cổ trang huyền huyễn Thịnh đường huyễn dạ.

Ngoài ra, Trương Vũ Kiếm còn tham gia diễn xuất trong bộ phim cổ trang Đại Tống bắc đẩu tư với vai diễn Liễu Tùy Phong và được rất nhiều khán giả yêu thích.

Trương Vũ Kiếm là một diễn viên có thực lực diễn xuất, có thể hóa thân thành nhiều loại nhân vật có tạo hình và tính cách khác nhau. Trong Anh chỉ thích em, với sự thể hiện của Trương Vũ Kiếm, rất nhiều khán giả đã khẳng định vai diễn Ngôn Mặc của Trương Vũ Kiếm chính là F-Kun bước ra từ tiểu thuyết.

Ngôn Mặc và Triệu Kiều Nhất là bạn cùng bàn với nhau. Như một motip quen thuộc, hai người một nam một nữ, một giỏi một kém, một gia đình bình thường, một gia đình phức tạp nhưng cuối cùng hai con người tưởng như hoàn toàn đối lập ấy lại âm thầm yêu thích nhau.

Triệu Kiều Nhất và Ngôn Mặc có một mối tình trong sáng tuổi học trò nhưng vì tự ti về bản thân, sau đó gia đình Triệu Kiều Nhất lại xảy ra biến cố, Ngôn Mặc đi du học nên cả hai đành buông bỏ tình cảm của bản thân, mỗi người đi một hướng nhưng trong lòng lại vẫn luôn còn hình bóng của đối phương.

Bốn năm sau khi tốt nghiệp, Ngôn Mặc và Triệu Kiều Nhất gặp lại nhau, hóa giải những hiểu lầm, yêu lại từ đầu và có những tháng ngày hạnh phúc sống bên nhau. Triệu Kiều Nhất vẫn hồn nhiên đáng yêu như những ngày tháng còn cắp sách tới trường. Ngôn Mặc vẫn lạnh lùng với cả thế giới và chỉ dịu dàng riêng với một mình Triệu Kiều Nhất.

Chuyện hiện tại đan xen quá khứ, không có quá nhiều chông gai sóng gió, chuyện tình của Ngôn Mặc và Triệu Kiều Nhất cứ lãng mạn, bình yên trôi qua. Sủng phi Triệu Kiều Nhất gặp bất kỳ khó khăn gì cũng có hoàng thượng Ngôn Mặc ra tay giải quyết. Ở bên Triệu Kiều Nhất, Ngôn Mặc dễ dàng thể hiện những mặt đáng yêu của bản thân. Những cái cười ngốc nghếch hay những hành động trẻ con của Ngôn Mặc đều chỉ duy nhất một mình Triệu Kiều Nhất có thể thấy.

Ngôn Mặc chính là biểu tượng sủng vợ hoàn hảo. Từ tiểu thuyết đến trên phim, từ miêu tả bằng ngôn từ đến thể hiện bằng khuôn mặt, cử chỉ, một Ngôn Mặc “đứt dây thần kinh cảm xúc”, một Ngôn Mặc nghiêm túc, lạnh lùng với cả thiên hạ lại chính là một Ngôn Mặc yêu thương vợ hết lòng.

Các bạn khán giả của Saostarcảm nhận như thế nào về F Kun- Ngôn Mặc- Trương Vũ Kiếm, hãy cùng nhau tiếp tục đón xem các tập tiếp theo của bộ phim Anh chỉ thích em vào các ngày từ thứ 2 đến thứ tư hàng tuần và chia sẻ cảm xúc với Saostar nhé.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ngon-mac-truong-vu-kiem-cua-anh-chi-thich-em-la-ai-5110461.html