Ngôi trường ĐH 'vàng ươm' cổ kính nhất Sài Gòn: Hơn 100 năm tuổi, là nơi viết nên bao chuyện tình 'Em gái mưa' thời sinh viên

Không chỉ là nơi đào tạo hàng chục nghìn cử nhân mỗi năm, ĐH Sài Gòn còn là chứng nhân lịch sử cho bao thăng trầm mảnh đất Sài Gòn - Gia Định. Hơn 100 năm qua, nó vẫn mãi lưu giữ nét cổ kính, tách biệt khỏi vẻ xô bồ, nhộn nhịp của thành phố này.

Có lẽ, những cô cậu sinh viên trường ĐH Sài Gòn sẽ rất tự hào khi biết rằng, ngôi trường đang theo học là đẹp và cổ kính nhất TP. Hồ Chí Minh. Với hơn 109 tuổi, ĐH Sài Gòn đã là chứng nhân cho bao sự đổi thay, thăng trầm lịch sử của mảnh đất Sài Thành. Để rồi, bên cạnh nhà thờ Đức Bà, Dinh Thống Nhất,… trường cũng là một biểu tượng cho thành phố này, tuy cũ kỹ nhưng chưa bao giờ bị lãng quên.

Mới đây, qua chung kết cuộc thi “Góc đẹp - cảnh xinh - trường sang xịn mịn”, hai bạn Huỳnh Thanh Tín và Lê Hoàng Thủy Tiên - sinh viên trường ĐH Sài Gòn, đã gửi về cho fanpage Sinh viên TV nhiều bức ảnh đẹp của trường. Nổi danh là ngôi trường cổ kính nhất Sài Gòn, những khung cảnh gợi xưa của từng góc tường, cây xanh, hàng ghế đá… khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Ngôi trường cổ kính khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Ngôi trường cổ kính khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Những tán cây nhiều năm tuổi càng tạo nên nét cổ xưa hơn.

Cận cảnh ĐH Sài Gòn nhìn từ trên cao.

Được xây dựng vào năm 1908, ngôi trường trung học này từng được giành riêng cho con em các Hoa kiều đang định cư tại Việt Nam theo học. Đến sau năm 1975, trường chính thức đổi tên thành trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM. Từ năm 2007 trường được nâng cấp thành trường Đại học Sài Gòn cho đến nay.

Không chỉ là ngôi trường đào tạo hàng chục nghìn sĩ tử đầu tàu cho cả nước, mỗi năm trường còn thu hút rất nhiều khách du lịch ghé tham quan. Không những thế, nhiều nghệ sĩ cũng lựa chọn bối cảnh xưa cũ của ngôi trường này để cho ra đời nhiều bộ phim, MV ca nhạc,… Tiêu biểu là ca khúc Em gái mưa (Hương Tràm), Dành cả thanh xuân để yêu ai đó (Thủy Tiên)…

Và cũng nơi đây, có vô vàn câu chuyện tình 'Em gái mưa', tình yêu đầu tiên thuở sinh viên cũng chớm nở trong lòng nhiều sinh viên.

Màu vàng cũ kỹ khiến ngôi trường trở nên đặc trưng và mang đậm phong cách Pháp.

Ngôi trường là nơi cho ra đời hàng loạt MV ca nhạc đình đám.

Được biết, kiến trúc trường là sự pha trộn giữa nét kiến trúc Pháp và Á Đông tạo nên nét vững chãi nhưng không kém phần mềm mại, gần gũi với người Việt Nam. Dường như tách biệt khỏi ồn ào, tấp nập của thành phố, nhiều năm nay, ĐH Sài Gòn vẫn ủ mình trong bóng cây xanh, cổng trường vàng cũ kỹ, nền gạch đá rêu phong,… và vẫn còn lưu giữ mãi sự lặng lẽ, yên bình của thế kỷ trước.

Để rồi, qua bao năm tháng, ĐH Sài Gòn vẫn là nơi lưu giữ kỷ niệm, khiến bao người lại có cái để thêm thương, thêm yêu mảnh đất Sài Gòn này.

Hành lang tuyệt đẹp.

Luôn rợp cây xanh.

Góc trường đầy hoài cổ.

Đây trở thành địa điểm check-in của nhiều bạn Sinh Viên.

Một góc cầu thang gỗ của trường.

Ánh nắng chiều tuyệt đẹp bên hông trường.

Hàng nghìn thế hệ cử nhân đã ra đời từ ngôi trường cổ kính nhất Sài Gòn này.

Thành Công

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/ngoi-truong-dh-vang-uom-nhat-sai-gon-hon-100-nam-tuoi-la-noi-viet-nen-bao-chuyen-tinh-em-gai-mua-thoi-sinh-vien-4994194.html