Ngôi sao nhập tịch của Malaysia nhắc nhở đồng đội 'để mắt' tới Quang Hải

Mohamadou Sumareh, cầu thủ gốc Gambia đánh giá cao những đợt phản công của tuyển Việt Nam. Trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 tại Mỹ Đình sắp tới, anh nhắc nhở các đồng đội phải chú ý tới các đợt phản công của Việt Nam, đặc biệt bắt chặt Quang Hải.

Trận bán kết lượt đi tại Bukit Jalil không như ý Malaysia, đội chủ nhà sớm bị dẫn trước hai bàn và chật vật mới có thể tìm được trận hòa 2-2. Tuy nhiên, Sumareh vẫn tự tin rằng đội của anh sẽ có thể thay đổi tình hình trước Việt Nam ở trong trận chung kết lượt về vào 15/12 ở Mỹ Đình.

Sumareh là cầu thủ nhập tịch duy nhất ở trong đội hình của Malaysia, ở tuổi 24 sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, cầu thủ gốc Gambia được xem là mũi tấn công nguy hiểm bên phía Malaysia. Dẫu vậy anh cũng không thể hiện được nhiều trước Việt Nam ở trận chung kết lượt đi.

Ngôi sao nhập tịch Sumareh của đội tuyển Malaysia

Chia sẻ về quyết tâm giành cúp vô địch AFF Cup 2018, Sumareh cho biết: “Chúng tôi bên nhau từ hai tuần trước vòng chung kết, chúng tôi đã hy sinh rất nhiều do các cầu thủ bóng đá đang trong thời gian được nghỉ ngơi. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội giành cúp vô địch và không muốn giành vị trí thứ hai”.

Bên cạnh thể hiện quyết tâm muốn giành chiếc cúp vô địch, Sumareh kêu gọi các đồng đội của mình cẩn thận hơn với các pha phản công của Việt Nam, vì những đợt phản công của đối phương tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm. Ở trận lượt đi, từ hai đợt phản công Việt Nam ghi liền hai bàn trong vòng có ba phút.

Về vấn đề này, Sumareh nhắc nhở tuyến phòng thủ của đội tuyển chú ý hơn đến các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người liên tục tạo cơ hội ghi bàn cho các cầu thủ Việt Nam ở trận lượt đi ở Bukit Jalil.

Malaysia có chút yên tâm hơn với hệ thống phòng ngự khi họ đón nhận sự trở lại của ba hậu vệ đã vắng mặt ở trận lượt đi. Hậu vệ trẻ Muhammad Syahmi thể hiện quyết tâm thi đấu tốt nhất ở trận chung kết lượt về sau khi đã lỡ trận chung kết lượt đi vì án treo giò.

Hậu vệ cánh phải của Malaysia ghi một bàn thắng tuyệt đẹp ở trận bán kết lượt về trên sân Thái Lan, nhưng anh cũng bị đuổi khỏi sân ở những phút cuối trận do dùng tay chơi bóng.

Syahmi tỏ ra đầy tự tin trước trận chiến ở Mỹ Đình, anh nói: “Thật khó chịu khi tôi không thể chơi trong trận chung kết lượt đi, trận đấu mà các đồng đội của tôi đã chơi tốt, chỉ sai lầm nhỏ mà chúng tôi phải nhận hai bàn thua sớm”.

"Đối với tôi, áp lực vẫn còn nguyên, vì vậy chúng tôi phải nhanh chóng giải tỏa mọi áp lực và chơi theo hướng chỉ đạo của huấn luyện viên. Việt Nam có thể dễ dàng vì được chơi trên sân nhà, nhưng chúng tôi vẫn phải tập trung”.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra vào 19h30, ngày 15/12, tại Mỹ Đình.

Theo Dân Trí

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/ngoi-sao-nhap-tich-cua-malaysia-nhac-nho-dong-doi-de-mat-toi-quang-hai-20390.html