Ngồi nhậu, mất mạng vì can ngăn hai người ẩu đả

Ngày 31-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tùng Lâm, SN 1997, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, về tội 'Giết người'.

Bị cáo tại tòa.

Bị cáo tại tòa.

Trưa 11-3-2020, Nguyễn Tùng Lâm, thuê trọ tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, đến quán bia số 658 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, thì gặp anh Trần Trung Kiên, SN 1988, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, đang ngồi uống bia.

Tại đây, Lâm vay tiền và anh Kiên nhận lời giúp. Lúc này, cùng bàn nhậu còn có anh Nguyễn Văn Bính, SN 1980, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, bạn anh Kiên.

Đến 14g cùng ngày, Lâm và anh Bính xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Lâm đã sang cửa hàng xe máy (ngay cạnh quán bia) vớ chiếc búa đinh và chiếc tuốc-nơ-vít để đánh anh Bính nhưng anh này bỏ chạy.

Sau đó, anh Bính quay lại quán bia với thanh tuýp sắt gắn dao trong tay. Khi đi ngang qua nhà người cậu, anh Bính rủ người thân cùng đến quán bia để đánh “dằn mặt" Lâm.

Ở khu vực gần quán bia, Lâm bị cậu cháu anh Bính hành hung. Thấy Lâm có biểu hiện say và có lời xin lỗi, hai người đi về.

Trong khi đó, Lâm quay lại quán bia và gọi điện trách móc anh Kiên. Cùng thời điểm, Lâm nhìn thấy chiếc xe máy của bạn vẫn còn ở quán bia nên dùng khóa khóa bánh lại và chọc thủng 2 lốp.

Chiều tối cùng ngày, anh Kiên gọi điện chửi mắng Lâm, bảo ra quán bia lúc trước trả chìa khóa xe và nói chuyện. Tức tối, Lâm lấy thanh tuýp sắt mài nhọn đầu (tại khu trọ) rồi tức tốc phóng ra gặp anh Kiên.

Đến nơi, Lâm cầm hung khí lao vào đánh bạn. Đang ngồi uống bia với anh Kiên, ông Vũ Sỹ Giao, SN 1952, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, ôm ngang người Lâm can ngăn. Anh Kiên đã dùng chiếc chảo lấy ở quán bia giáng một cái vào mặt Lâm.

Đánh xong, anh Kiên chạy tới Công an phường trình báo sự việc. Trong khi, thoát khỏi ông Giao, Lâm liền vớ con dao gọt hoa quả ở gần đuổi theo đâm Kiên nhưng không thành.

Lâm đã dồn ép ông Giao và xuống tay. Vết đâm thấu ngực khiến ông Giao tử vong vì mất máu cấp không thể hồi phục.

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ngoi-nhau-mat-mang-vi-can-ngan-hai-nguoi-au-da-233378.html