Ngồi nhà xem trực tuyến vợ sinh con đầu lòng

Vì các quy tắc cách ly xã hội, Marty, người chồng 34 tuổi, chỉ có thể ngồi tại nhà và theo dõi quá trình vợ 'vượt cạn' thông qua ứng dụng Zoom.

Steph, sống ở thành phố Jersey, New Jersey (Mỹ), luôn ao ước chồng cô, Gandelman Marty (luật sư), sẽ nắm tay mình bên giường bệnh trong khoảnh khắc chào đón con đầu lòng.

Tuy nhiên, lệnh cấm chồng vào phòng sinh của bệnh viện Mount Sinai, Manhattan, New York ban hành 4 ngày trước khi Steph sinh em bé khiến ao ước đó không thể thành hiện thực.

 Marty bồn chồn lẫn háo hức khi theo dõi vợ đẻ qua Zoom.

Marty bồn chồn lẫn háo hức khi theo dõi vợ đẻ qua Zoom.

Marty đã ở nhà và được bệnh viện sắp xếp theo dõi ca sinh của vợ thông qua ứng dụng Zoom. Ngày 27/3, Steph vào phòng sinh, chồng cô đã ngồi trên ghế sofa tại nhà và bồn chồn "giám sát" cả quá trình vợ "vượt cạn".

"Anh ấy thậm chí còn buồn và lo lắng hơn tôi vì Jake là con đầu lòng của chúng tôi. Nhưng may mắn mọi chuyện đều suôn sẻ, Jake khỏe mạnh và được chăm sóc đúng cách", Steph nói.

Trong quá trình chuyển dạ, Steph kể rằng cô đã nhìn chăm chú vào máy ảnh và coi đó như chồng mình. "Chính vì vậy, tôi thấy mọi thứ đều ổn, như anh ấy đang ở đó cùng tôi", cô nói.

Còn đối với Marty, cảm giác ngồi ở nhà xem trực tuyến vợ sinh con khiến anh lo lắng hơn rất nhiều. "Lúc đầu, tôi rất buồn khi không thể ở cạnh bà xã. Nhưng khi thấy trên Zoom có nhiều y tá, bác sĩ ở đó, tôi an tâm hơn", anh kể.

Điều Marty tiếc nhất là không thể ôm hôn Jake ngay khi con vừa chào đời. "Thành thật mà nói, khi thấy mẹ và bé đều ổn, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, như thể mình cũng đang ở đó cùng họ".

Con trai đầu lòng Jake của cặp vợ chồng sau 3 lần thụ tinh thất bại.

Steph mang thai Jake vào tháng 7/2019, sau 3 năm cố gắng sinh con. Trước đó, vợ chồng cô đã 3 lần thụ tinh ống nghiệm, nhưng đều sảy thai ở tuần đầu thai kỳ.

"Cả hai chúng tôi rất hạnh phúc khi lần này mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ", Steph nói.

Jake nặng 3,3 kg, thể trạng hoàn toàn tốt nên được về nhà một ngày sau sinh. Trong ngày hai mẹ con xuất viện, Marty đã đến cổng viện đón.

"Tôi ôm và hôn con trai, sau đó lái xe về nhà để cách ly với cả thế giới", ông bố bỉm sữa vui vẻ nói.

Lê Vy (Theo Metro)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoi-nha-xem-truc-tuyen-vo-sinh-con-dau-long-post1076538.html