Ngôi nhà tình bạn

Tỉnh Đoàn An Giang đang kêu gọi đoàn viên thanh niên... nhịn một chầu cà phê sáng, một khoản tiêu xài nhỏ để góp tiền xây 'căn nhà tình bạn' cho các thanh niên nghèo.

Anh Trần Thanh Nhã, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang chia sẻ thông tin vui từ năm 2008-2012 sẽ từng bước xây cất 1.000 căn nhà tình bạn cho thanh niên nghèo 11 huyện, thị, thành trong tỉnh. Theo thiết kế, căn nhà tình bạn xây vách tôn, mái tôn, cột bạch đàn, nền lát gạch tàu, trị giá thấp nhất 8 triệu đồng/căn. Anh Nhã cho biết, nguồn kinh phí từ việc vận động thanh niên các nơi chỉ nhịn chầu cà phê sáng, một khoản tiêu xài nhỏ là có thể góp tiền xây được căn nhà tặng cho bạn nghèo. Còn tiền công xây nhà không hao tốn, vì các căn nhà tình bạn do các đoàn viên, hội viên đứng ra góp ngày công.

Tỉnh Đoàn kêu gọi anh em có lương trích tiền lương 1 ngày, ai chưa có lương góp 5.000 đồng/quý, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tiền hoặc hiện vật (cây bạch đàn, tầm vông, tôn, xi măng...), kêu gọi Đoàn - Hội các địa phương liên kết với các trường ĐH An Giang, Cần Thơ tổ chức biểu diễn văn nghệ bán vé thu tiền gây quỹ xây nhà. Tới nay, Tỉnh Đoàn đã có danh sách đăng ký xây nhà tình bạn từ các địa phương. Huyện Đoàn Tịnh Biên đăng ký đúng 105 căn, Tri Tôn 100 căn, các huyện thành còn lại từ 75-95 căn.

Nhìn căn nhà của mình đang xây cất, anh Thiều Văn Kiệt, 28 tuổi, ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn rất xúc động. Kiệt lập gia đình đã lâu và tá túc trong căn chòi nhỏ. Vợ anh đi làm mướn, còn Kiệt mưu sinh bằng nghề đào bới bom đạn bán phế liệu. Căn chòi đã rách tươm trong khi Kiệt lại kẹt tiền. Đang rầu lo thì Huyện Đoàn Tri Tôn mời anh lên họp. Khi nghe nói được tặng 8 triệu đồng xây lại nhà mới anh mừng suýt phát khóc.

Sinh viên Lê Quốc Dũng - trường Đại học An Giang có gia cảnh khó khăn. Cha Dũng bị bệnh, mẹ thì bán ve chai kiếm sống. Từ nhỏ, Dũng đã cố gắng học tập để sau này giúp đỡ mẹ cha. Khi thi đậu vào trường ĐH An Giang, Dũng đã làm nhiều nghề để kiếm tiền phụ gia đình. Điều Dũng mơ ước là sớm ra trường đi dạy kiếm tiền xây căn nhà mới cho cha mẹ. Thấu hiểu nỗi lòng của chàng sinh viên hiếu thuận nên khi lên danh sách xây nhà tình bạn Đoàn trường ĐH An Giang đã chọn Dũng là sinh viên đầu tiên được xây nhà. Số tiền đoàn viên, hội viên của trường đóng góp trên 19 triệu đồng, UBND xã Vĩnh Bình (Châu Thành, An Giang) nơi Dũng trú ngụ vận động trên 2 triệu đồng. Với số tiền khá lớn đó, Đoàn trường đã xây được căn nhà khá hoành tráng tặng Dũng. Khi Đoàn trường trao nhà, Dũng đã cảm động nói không thành lời.

Anh Nhã khẳng định sẽ thực hiện chương trình “Căn nhà tình bạn” cho đến khi không còn đoàn viên hội viên nào ở trong chòi rách mới ngưng. Sau khi các thanh niên nghèo có mái ấm an cư, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục triển khai dự án quy mô hơn, đó là tạo việc làm, giúp vốn cho họ có thu nhập ổn định.

Thanh Dũng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/ngoi-nha-tinh-ban-205803.html