'Ngôi nhà hạnh phúc' ở trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Một ngôi nhà gần 200m2 cải tạo từ một trạm điện cũ, tường sơn xám sạch sẽ, cửa nhôm và nền gạch tinh tươm, đầy đủ các vật dụng sinh hoạt thiết yếu sẽ là nơi lưu trú cho những nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) TP. HCM. Ngôi nhà được đặt tên 'Ngôi nhà hạnh phúc'.

Vào đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, một món quà thật đẹp được nhà trường gửi đến nữ sinh viên của trường là thông báo chính thức tiếp nhận đăng ký vào KTX dành riêng cho các nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vào ở miễn phí. Nằm giữa con hẻm “siêu thị” sát cạnh trường, một ngôi nhà khang trang, với tường xám viền xanh, hàng rào kiên cố và cửa nhôm tinh tươm là “Ngôi nhà hạnh phúc”.

"Ngôi nhà hạnh phúc" đã sẵn sàng đón nữ sinh viên vào lưu trú.

PGS. TS Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng trường ĐH SPKT TP. HCM cho biết: “KTX đặc biệt này được chúng tôi đặt tên là "Ngôi nhà hạnh phúc", với mong muốn đem lại niềm vui đích thực cho các em sinh viên nữ có hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm không để bất cứ sinh viên nào của trường phải ảnh hưởng việc học vì chuyện cơm áo, ăn ở, nhiều năm qua, trường luôn có rất nhiều chương trình đồng hành hỗ trợ các bạn, kêu gọi sự đóng góp của nhà hảo tâm và cựu sinh viên trường. Từ góc chia sẻ cung cấp thực phẩm miễn phí định kỳ, đến khu nghỉ trưa. KTX mini cho nữ sinh viên ra mắt vào đúng 8/3 là món quà mà chúng tôi muốn dành cho các bạn nữ”.

Theo thầy Dũng, trường ĐH SPKT TP. HCM vốn có đặc thù là nhiều ngành thu hút chủ yếu nam sinh viên, lượng sinh viên nữ khá ít, nên việc bố trí cho nhóm này cũng là vấn đề trường quan tâm. KTX của trường có sức chứa hơn 2.000 sinh viên, quá nhỏ so với nhu cầu hiện nay.

Những hạng mục cơ bản đã hoàn thiện trước ngày khánh thành.

KTX mini vốn là một trạm điện cũ, sau khi được di dời, đã bàn giao địa điểm lại cho trường ĐH SPKT TP. HCM quản lý. Nhận thấy địa điểm khá thuận lợi, lại gần trường, nhà trường đã quyết định cải tạo lại để làm chỗ ở cho nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. “Từ trước Tết, mình đã nghe thông tin trường bố trí KTX cho sinh viên có hoản cảnh khó khăn, nên rất mừng. Hiện nay, mình đang thuê trọ ở đường Lê Văn Việt, đi lại rất bất tiện và hằng tháng tốn một khoản tiền nhà khá lớn, nhà mình lại rất khó khăn. Mình đã nộp đơn xin vào ở và rất hi vọng được giải quyết”, N. T. T. H. (ngành Ngoại ngữ) tâm sự.

Trong khuôn viên rộng hơn 500 m2, phần nhà cũ được giữ nguyên, nhà trường đầu tư gần 1 tỷ đồng để làm mới lại toàn bộ bên trong và bên ngoài, xây hàng rào mới, lắp ráp cửa nhôm chắc chắn. Nền sân được lát gạch, nền nhà lót gạch giả gỗ. Khu tầng trệt được bố trí làm nơi ở, bên trong có bàn học, quạt, kệ, giường tầng được bố trí như một phòng KTX cỡ lớn, với sức chứa từ 30 đến 40 sinh viên. Bên ngoài, có hẳn một khu nấu ăn, khu vệ sinh riêng biệt, đầy đủ tiện nghi và có sân vườn rộng phục vụ cho việc thư giãn, rèn luyện sức khỏe. Dự kiến, KTX sẽ khánh thành vào ngày 21/2/202.

Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ của "Ngôi nhà hạnh phúc".

“Ngay khi nhà trường nêu ý tưởng và kêu gọi sự chung tay, chúng tôi ủng hộ ngay lập tức vì ý nghĩa nhân văn của công trình. Nhiều năm làm các chương trình hỗ trợ, giảng viên của trường chứng kiến nhiều bạn nữ phải chấp nhận thuê nhà ở khu vực xung quanh trường, giá cả đắt đỏ và chật chội”, một giảng viên kể. Mỗi người một việc, người góp đồ dùng, người ủng hộ kinh phí, lại có giảng viên đi vận động bạn bè cùng lớp ngày xưa chung tay góp sức.

Đến nay “Ngôi nhà hạnh phúc” đã có đầy đủ các đồ dùng thiết yếu: Máy giặt, ti vi, lò vi sóng, bếp ga… “Nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần nộp đơn, nhà trường sẽ xét duyệt và thông báo trong thời gian sớm nhất. KTX đã sẵn sàng để đón các bạn vào ở. Chúng tôi muốn các bạn yên tâm học tập, không còn vất vả với chuyện ăn chuyện ở thường ngày”, chị Trương Mỹ Quỳnh, phụ trách nhận và duyệt hồ sơ KTX cho biết.

Khoa Tư

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/ngoi-nha-hanh-phuc-o-truong-dh-su-pham-ky-thuat-tp-hcm-1804730.tpo