Ngôi nhà đồ chơi cao 3m đẹp như mơ của cặp vợ chồng Sài Gòn tự đóng tặng con gái
'Lúc mới làm xong tầng 1, bé cứ bò ra bò vào suốt. Giờ bé mới biết đi men thôi, chưa leo lên được tầng 2, nhưng vẫn thích đi ra đi vào chơi ú òa. Chị họ bé Thỏ qua chơi cũng thích lắm, 4 đứa nhóc chui hết cả vào nhà' - Chị Ngân hạnh phúc kể.
"Ngày còn nhỏ, tôi thường lấy chăn màn giăng lên làm nơi ở cho riêng mình. Có lẽ một ngôi nhà đồ chơi nhỏ xinh là mơ ước chung của trẻ nhỏ. Đó sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp của con và là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà ba mẹ có thể làm cho con gái" - Đó là những lời tâm sự đầy kỉ niệm đẹp đẽ của chị Thu Ngân (TP.HCM) sau khi cùng ông xã - anh Hoàng Anh, hoàn thành ngôi nhà đồ chơi tuyệt đẹp tặng bé Thỏ (Lê Đan Khả Hân) - cô con gái nhỏ đáng yêu mới tròn 1 tuổi.
4 tháng hai vợ chồng chị Ngân cặm cụi làm ngôi nhà nhỏ tặng sinh nhật con, mới ngày nào đã trôi qua nhanh theo những bước chân cứng cáp dần của bé Thỏ. "Lúc mới làm xong tầng 1, bé cứ bò ra bò vào suốt. Giờ bé mới biết đi men thôi, chưa leo lên được tầng 2, nhưng vẫn thích đi ra đi vào chơi ú òa. Chị họ bé Thỏ qua chơi cũng thích lắm, 4 đứa nhóc chui hết cả vào nhà" - Chị Ngân hạnh phúc kể.
Nhớ những ngày đầu tháng 8 ấy, Sài Gòn mưa nhiều, nên việc làm nhà rất vất vả. "Mấy lần thấy trời nắng đem máy móc, dụng cụ, bê mấy tấm gỗ ra ngoài sân làm thì bị mưa xuống, 2 vợ chồng mình phải hì hục bê vào. Cắt gỗ thì bụi lắm, không làm trong nhà được. Phải đem ra ngoài sân mà khổ nỗi trời cứ mưa suốt".
Cắt ghép đã vất vả, công việc của chị Ngân và anh Hoàng Anh lại quá bận rộn, nên hai vợ chồng chỉ tranh thủ những lúc rảnh rỗi là lại cặm cụi làm, có những hôm, anh mải làm đến gần 12 giờ đêm rồi mà vẫn không hay biết. "Chồng mình vốn kĩ tính trong công việc, làm tặng con gái lại càng kĩ hơn nữa nên chỉ sợ không kịp sinh nhật con. Hôm sinh nhật bé Thỏ, nhà còn chưa kịp lắp dây điện, gắn bóng đèn. Ai hỏi, thì anh đều trêu là do chị không đóng tiền điện nên bị cắt điện rồi!".
Chị Ngân tâm sự, ông xã chị là họa sĩ điêu khắc, rất khéo tay, tính anh lại cẩn thận, nên làm bất cứ cái gì, chi tiết nào cũng đều vẽ phác thảo. Khi mới lên ý tưởng làm nhà tặng con, được cả gia đình ủng hộ và bà nội bé Thỏ "đầu tư" tiền mua gỗ, anh đã dành hai đêm để vẽ thiết kế nhà cho đến khi ưng ý thì bắt tay vào làm luôn. Biết hàn sắt, cưa gỗ, nối điện, nên ở nhà, đồ gia dụng gì anh cũng mày mò tự tay làm hết.
"Hoàn thành ngôi nhà, vợ chồng mình thấy vui và hạnh phúc lắm... Tuy vất vả, nhưng khi nghĩ đến con gái được chơi trong ngôi nhà mà ba mẹ làm thì mọi sự mệt mỏi đều tan biến hết... Hai vợ chồng còn tưởng tượng ra sau này con gái đi học tiểu học, chắc lúc nào cũng rủ bạn về chơi vì có ngôi nhà đẹp" - Chị Ngân tươi cười.
Theo Du Jin
Eva/Khám phá