Ngôi nhà cây khổng lồ tại sân chơi phiêu lưu đầu tiên cho trẻ em Việt Nam

Ngày 23/6/2019, sân chơi phiêu lưu miễn phí đầu tiên ở Việt Nam đã chính thức mở cửa cho trẻ em khắp nơi về vui chơi, khám phá. Khu đô thị Ecopark có một ngôi nhà cây khổng lồ thu hút hàng trăm trẻ em khám phá...

 Ngội nhà cây - nơi mà trẻ em Việt Nam thường chỉ được nhìn thấy trong các bộ phim nước ngoài thì nay đã hiện hữu ở sân chơi phiêu lưu Ecopark. Đây là địa điểm thu hút rất đông các con và bố mẹ đến thám hiểm

Ngội nhà cây - nơi mà trẻ em Việt Nam thường chỉ được nhìn thấy trong các bộ phim nước ngoài thì nay đã hiện hữu ở sân chơi phiêu lưu Ecopark. Đây là địa điểm thu hút rất đông các con và bố mẹ đến thám hiểm

Sân chơi được thiết kế bởi doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds (TPG), các chuyên gia Nhật Bản từ tổ chức Tokyo Play, với sự tham vấn từ cộng đồng và chủ đầu tư Tập đoàn Ecopark.

Đặc biệt, sân chơi được vận hành dưới hình thức không gian chơi mở, miễn phí cho cộng đồng khắp nơi đến vui chơi, khám phá và khuyến khích trẻ em chơi tự do, sáng tạo.

Sáng 23/6, mặc dù trời khá oi nóng nhưng đã có rất đông trẻ em không chỉ ở trong khu đô thị Ecopark mà còn ở những khu vực khác của nội, ngoại thành Hà Nội cũng được bố mẹ đưa đến sân chơi phiêu lưu này. Tất cả các em đã có được những trải nghiệm đặc biệt mà trẻ em thành phố bây giờ không dễ gì có được.

Những hoạt động như leo trèo các bậc thang bằng gỗ, thám hiểu ngôi nhà cây độc đáo cực kỳ hoành tráng; tập làm thợ mộc với những chiếc cưa thật sự; đào đất bùn bằng những chiếc xẻng; nhặt lá và cành cây khô đốt lửa; hái những chiếc lá cho vào nồi đun nấu trên bếp củi… đã khiến những đứa trẻ hòa mình vào thiên nhiên chơi một cách say mê, và cho đến tận giữa trưa, bố mẹ vẫn khó lòng thuyết phục được chúng rời bỏ sân chơi.

Cùng với các bậc cha mẹ thì các playworker (công nhân chơi) luôn có mặt tại sân chơi phiêu lưu để trò chuyện, lắng nghe các em và cảnh báo rủi ro, đảm bảo không em nào gặp phải tổn thương hoặc nguy hiểm đáng lo ngại trong khi vui chơi.

Để có được sân chơi tuyệt vời này, suốt nhiều tháng qua, những nhân viên chính thức của Think Playground cũng như các chuyên gia, các tình nguyện viên đã phải lao động không biết mệt mỏi, với sự sáng tạo không ngừng.

Chia sẻ với VnMedia, chị Chu Kim Đức, sáng lập viên doanh nghiệp xã hôi Think Playgound – một tổ chức luôn đồng hành cùng các cộng đồng dân cư xây dựng các sân chơi, vườn cộng đồng, cải tạo các không gian công cộng thân thiện với trẻ em, người già, người khuyết tật... sinh sống trong đô thị ở Việt Nam đánh giá: Khi các đô thị dần biến chuyển thành "rừng bê tông", không gian chơi của trẻ em thành phố cũng co hẹp lại. Những trò chơi quen thuộc với tuổi thơ của ông bà, bố mẹ các em như tắm mưa, bắt dế… trở nên thật xa xỉ, trong khi các sân chơi thông thường quá đỗi nhàm chán và bí bách.

“Nói như Marjory Allen, một kiến trúc sư cảnh quan và nhà hoạt động quyền trẻ em người Anh, chúng ta đang xây những sân chơi "là thiên đường với nhà quản trị, nhưng lại là địa ngục với con trẻ".” – chị Đức nhấn mạnh.

Những trăn trở đó dẫn đến một câu hỏi: “Làm thế nào để "cấy ghép" các giá trị chơi thuần túy vào môi trường đô thị, giúp những đứa trẻ lớn lên tự tin, sáng tạo và không ngại thất bại đây?”

Dựa trên mô hình sân chơi phiêu lưu đã được đón nhận ở các quốc gia như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Úc…, sân chơi Phiêu lưu Ecopark – đặt tại Công viên Hồ Thiên Nga – tạo ra một không gian chơi tự do, không sắp đặt và định hướng trước, với các vật liệu như cuốc, xẻng, lốp xe, dây thừng, cành cây khô… được xếp lộn xộn và đa dạng về độ cao, chất liệu… như một công xưởng thực thụ.

Tại đây, trẻ em thoải mái tưởng tượng và sáng tạo bất cứ kiểu chơi nào mà các em muốn. Các em còn có thể trải nghiệm một số thử thách "mạo hiểm" hơn so với thông thường, như chơi với lửa, chơi với nước, dùng búa, cưa, đinh… Đây là những trò chơi từng rất quen thuộc và tự nhiên với thế hệ ông bà, cha mẹ các em, nhưng không còn phổ biến với trẻ em thành phố ở thời điểm hiện tại.

“Theo các nhà nghiên cứu và tổ chức xã hội, những thử nghiệm tuổi ấu thơ này là cần thiết cho sự phát triển của các em, cả về sức khỏe, tâm trí và cảm xúc. Việc tiếp xúc với các rủi ro được kiểm soát từ khi còn bé sẽ giúp các em đối diện với tuổi trưởng thành một cách bình thản, mạnh mẽ và tự chủ hơn, thay vì sống trong sự sợ hãi và bảo bọc.” – anh Nguyễn Tiêu Quốc Đạt – đồng sáng lập doanh nghiệp xã hội Think Playground nói.

Dưới đây là những hình ảnh tại buổi khai trương sân chơi phiêu lưu:

Ngội nhà cây - nơi mà trẻ em Việt Nam thường chỉ được nhìn thấy trong các bộ phim nước ngoài thì nay đã hiện hữu ở sân chơi phiêu lưu Ecopark. Đây là địa điểm thu hút rất đông các con và bố mẹ đến thám hiểm

Những đứa trẻ ban đầu còn rụt rè bước đi trên những bậc thang bằng gỗ, nhưng sau khi đã quen thì không muốn rời đi

Những ông bố, bà mẹ có lẽ lần đầu tiên được hướng dẫn con tham gia vào những chơi trò mạo hiểm ngày giữa một khu đô thị hiện đại

Môt ngôi nhà cây thực sự hoành tráng, đến cả người lớn cũng thấy thật sự bị cuốn hút

Khu vực cầu trượt khổng lồ, với lối đi lên khó khăn cần sự chinh phục của các bé, nhưng lúc xuống thì là một thành quả đáng rất bõ công bởi đường trượt rộng, phía dưới được đỡ bởi lớp mùn cưa xốp mang lại cảm giác khác lạ hẳn những cầu trượt trong các sân trường hay khu chơi hiện đại. Nếu không muốn trèo, các bé có thể phối kết hợp để kéo nhau lên bằng những chiếc dây thừng chắc chắn.

Chinh phục đỉnh cao

Xưởng mộc - nơi hấp dẫn nhất đối với những bé trai và các ông bố. Tại đây, các bé được tập làm thợ mộc thật sự với những chiếc cưa sắc lẹm nhưng an toàn dưới sự hướng dẫn của những ông bố khéo tay hoặc các playworker (công nhân chơi)

Cưa, dục, đóng đinh... là những điều mà nhiều đứa trẻ thành phố chưa từng chứng kiến, thì nay chúng đã có thể tự tay mình làm nhưng không bị la mắng mà còn được khuyến khích

Hai bố con chia vui với nhau bởi thành quả là cưa đứt được một khúc gỗ

Không chỉ các ông bố, mà các bà mẹ cũng sẵn sàng cùng con thực hiện kỹ thuật cưa gỗ, có lẽ vì nó quá hấp dẫn

Những dụng cụ rất chuyên nghiệp được xếp ở các nhà kho cũng rất xịn

Sân chơi có hẳn một ngôi nhà chưa gỗ - vật liệu dành cho công việc của các thợ mộc tí hon. Trong ảnh là một cậu bé đang đi tìm thứ mà mình cần

Ở một khu vực khác, các bé gái đang say mê với việc lần đầu tiên được sử dụng những chiếc xong, nồi, chảo thật sự để nấu nướng. Chúng hái những chiếc lá, tìm những vật liệu mà chúng tưởng tượng là thực phẩm để cho vào nồi. Được biết, những dụng cụ nhà bếp này được cộng đồng tự mang đến đóng góp cho sân chơi

Em là một siêu đầu bếp nhí

Một bếp lửa đã được các tình nguyện viên hướng dẫn các bạn nhỏ nhen lên để phục vụ cho công cuộc nấu nướng

Đi kiếm củi xung quanh khu vực để giữ cho ngọn lửa luôn cháy

Một bé tha thẩn bê chiếc rổ đi nhặt lá để mang về đun, điều mà chỉ còn trong ký ức của các bậc cha mẹ

Và bây giờ chúng mình cùng nấu những món ăn có một không hai trên bếp củi này nhé

Những cô bé cá tính chọn trò chơi đào hố

Đất quá cứng ư? sẽ có ngay một vòi nước giúp cho nó mềm ra nhé

Được sờ nắn, nặn những cục bùn nhão là một điều hấp dẫn khó cưỡng, ngay cả với các chị lớn hơn

Đã đào hố thì phải có xe chở đất, ồ, thật là chuyên nghiệp

Từ nay tạm biệt cảm giác sợ bẩn nhé. Nghịch bẩn thật ra là rất vui đấy.

Đã gọi là sân chơi phiêu lưu giữa thiên nhiên thì phải có một cây gỗ thật to nằm chắn lối đi là đúng rồi

Để có được sân chơi tuyệt vời này, chúng mình cùng cảm ơn các cô chú và các anh chị tình nguyện viên của Think Playground nhé. Mọi người đã rất nhiệt tình và vất vả đấy.

Từng nút buộc đều phải rất chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn

Không chỉ khéo tay mà còn cần phải có sức khỏe nữa. Các anh chị, cô chú thật tuyệt vời

Xuân Hưng

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201906/ngoi-nha-cay-khong-lo-tai-san-choi-phieu-luu-dau-tien-cho-tre-em-viet-nam-635536/