Ngôi nhà cấp 4 giản dị của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ở quê nhà

Ngôi nhà cấp 4 ở thôn 3, xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) được xây 3 gian giản dị, lưu giữ nhiều hình ảnh, kỷ niệm về nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười lúc sinh thời.

 Ngôi nhà cấp 4 của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười ở quê nhà được xây theo lối 3 gian, có sân gạch phía trước. Mảnh đất này cũng là nơi gắn liền với một phần tuổi thơ của nguyên Tổng bí thư.

Ngôi nhà cấp 4 của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười ở quê nhà được xây theo lối 3 gian, có sân gạch phía trước. Mảnh đất này cũng là nơi gắn liền với một phần tuổi thơ của nguyên Tổng bí thư.

Ngôi nhà được xây đã lâu, lợp ngói fibro xi măng giản dị. Lúc còn khỏe, năm nào nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng về thăm nhà, thăm quê.

Mái lợp của ngôi nhà đã cũ, rêu phong. Theo người thân của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, đã có lần gợi ý sửa nhà do đã cũ, nhưng nguyên Tổng bí thư không đồng ý vì muốn tiết kiệm và giữ nhà được nguyên trạng.

Khoảng sân trước nhà lát gạch đỏ, để một số chậu cây cảnh.

Bên trong nhà, chính giữa là nơi đặt ban thờ gia tiên.

Sau khi biết tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua đời, nhiều bà con hàng xóm đã đến thăm nhà và thắp hương lên ban thờ.

Những ngày gần đây, ông Nguyễn Duy Yên (cháu gọi nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười là bác ruột) thường xuyên dọn dẹp nhà để tiếp đón các đoàn khách tới thăm viếng. Ông Yên chia sẻ, hai câu đối treo hai bên ban thờ do giáo sư Vũ Khiêu tặng, có nghĩa là Quốc thái dân an nuôi đức - Phượng vũ long phi bái đường.

Trong nhà treo nhiều bức ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười chụp với người thân. Đây là nơi con cháu nguyên Tổng bí thư xum họp mỗi dịp tết đến xuân về.

theo Dân Trí

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201810/ngoi-nha-cap-4-gian-di-cua-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-o-que-nha-615871/