Ngôi nhà ẩn mình dưới tán cây xanh, mang âm hưởng mùa hè sôi động

Ngôi nhà phố với thiết kế tập trung vào sự giao tiếp giữa ánh sáng và cây xanh, tổng thể công trình như một bức tranh qua lá cây.

“Mộc house” – ngôi nhà phố màu trắng xây trên diện tích đất 3,5x11m nằm ở quận Long Biên (Hà Nội) do kiến trúc sư Hoàng Công Long và cộng sự thực hiện.

Một công trình mang những điều ngọt ngào, ấm áp, nằm ẩn mình dưới tán cây xanh.

Thiết kế tập trung vào sự giao tiếp giữa ánh sáng và cây xanh, ngôi nhà như một bức tranh qua lá cây.

Cây xanh len lỏi qua từng khối nhà nhỏ, gắn kết các không gian sống lại thành một khối thống nhất, hoàn chỉnh.

Điều đặc biệt của nhà đến từ ánh nắng và những tán cây - như bản giao hưởng mùa hè sống động, vui tươi.

“Mộc House” mang đến cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống và niềm hạnh phúc.

Vẫn với lối thiết kế tối giản và tinh tế, kiến trúc sư Hoàng Công Long đã tạo nên thiết kế tối đa được nhiều không gian nhất trong một diện tích nhỏ với ngân sách hạn hẹp.

Các chi tiết nội thất tối giản nhưng tinh tế, thẩm mỹ. Toàn bộ tổng thể như bức tranh hoàn hảo, kiến tạo nơi sống lý tưởng cho gia chủ.

Hệ cửa xếp giúp tối ưu diện tích, giảm sự nặng nề, khô khan cho công trình.

Phòng ngủ tạo thềm giật cấp, phân chia không gian ngủ và làm việc.

Quỳnh Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngoi-nha-an-minh-duoi-tan-cay-xanh-mang-am-huong-mua-he-soi-dong-2032394.html