Ngôi nhà ấm tình đồng đội

Dịp Tết Canh Tý 2020, bà con ở thôn Quan Lộc, xã Tiên Động (Tứ Kỳ, Hải Dương) thêm vui mừng bởi gia đình bà Phạm Thị Đĩnh (vợ liệt sĩ Lâm Quang Huy) được Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) trao tặng 'Nhà tình nghĩa'.

Đại tá Phạm Hồng Điệp, Chính ủy Sư đoàn 363 cho biết: "Thấu hiểu khó khăn của gia đình bà Phạm Thị Đĩnh, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương khảo sát, hỗ trợ kinh phí, ngày công xây dựng. Cụ thể, đơn vị hỗ trợ 100 triệu đồng tính bằng ngày công xây dựng của bộ đội; Quân chủng Phòng không-Không quân hỗ trợ 80 triệu đồng; Công ty ACC (Quân chủng Phòng không-Không quân) hỗ trợ 200 triệu đồng để xây ngôi nhà...". Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích hơn 100m² được hoàn thành. Trong buổi lễ bàn giao nhà, các đơn vị và địa phương còn trao tặng nhiều phần quà, chúc mừng gia đình bà Đĩnh (xem ảnh). Đây là công trình thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, Quân chủng PK-KQ và tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Bà Phạm Thị Đĩnh chia sẻ: “Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà cũ, tôi không nghĩ hôm nay lại được ở trong ngôi nhà khang trang thế này. Thay mặt gia đình, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bộ đội Sư đoàn 363, Quân chủng PK-KQ và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đã giúp gia đình tôi có ngôi nhà kiên cố, ấm tình đồng đội”.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG

(3KC-890 Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/ngoi-nha-am-tinh-dong-doi-610499