Ngôi mộ cổ kỳ lạ có đến 80 bộ hài cốt của kẻ ngoại lai: Khi tìm hiểu mới biết nguyên nhân thảm khốc đằng sau

Mộ cổ là một nơi nguy hiểm nhưng đầy sức hấp dẫn bởi những cổ vật đắt giá bên trong. Vì lòng tham, không ít người đã phải bỏ mạng.

Trộm mộ cổ là hành vi nguy hiểm nhưng nếu thành công thì chẳng mấy mà "phát tài". Bởi vậy sau những biến động xã hội thời Xuân Thu, nạn trộm mộ ngày càng trở nên phổ biến.

Để lăng mộ của mình không bị tàn phá, người xưa đã nghĩ ra vô số cách. Ví dụ, sau khi hoàn thành, Tần Thủy Hoàng đã giết hết những người công nhân đã xây dựng và biết đến công trình đó để chôn vùi bí mật mãi mãi.

Sau khi ông qua đời, những người liên quan cũng bị nhốt tại lăng mộ để không ai có thể tiết lộ bất cứ điều gì ra ngoài. Ngoài ra, trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng còn có nhiều cơ quan và chất độc như thủy ngân để ngăn những kẻ tò mò muốn tiến vào.

Ngoài việc thiết lập nhiều cơ quan chống trộm trong lăng mộ, một số người còn có các biện pháp "ngụy trang" để người đời sau không thể tìm thấy ngôi mộ thực sự của họ.

Tư Mã Ý biết rằng bản thân đã làm quá nhiều điều xấu và có nhiều kẻ thù, vì vậy ông đã dặn dò không cho con cháu thờ cúng, và tổ chức đám tang ở nhiều nơi. Vì vậy, không ai biết lăng mộ của Tư Mã Ý ở đâu, ngoại trừ những người trong bộ tộc Tư Mã, và đến nay nó vẫn chưa được tìm thấy.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Tuy nhiên, đây không phải là những phương pháp phiền phức nhất đối với những kẻ trộm mộ, điều mà chúng sợ nhất là những ngôi mộ cát. Khi kẻ trộm mộ đào hố vào trong lăng, cát từ mọi phía sẽ tràn vào làm bít hố trộm, kẻ trộm mộ thậm chí có thể tử vong.

Mộ cát phổ biến từ thời Chiến Quốc đến đầu thời Tây Hán, thời đó, các giới quý tộc hầu hết áp dụng hình thức lăng mộ này.

Ở tỉnh Thiểm Tây có một lăng mộ lớn nhất thời Tiền Tần được phát hiện cho đến nay. Trong ngôi mộ cổ này, các chuyên gia đã phát hiện ra 247 lỗ do những tên mộ tặc đào. Trong số đó, hàng chục lỗ dẫn thẳng vào khoang quan tài.

Ban đầu, các chuyên gia cho rằng các di vật văn hóa trong lăng mộ đã bị đánh cắp nhưng sau khi tiến vào trong, tất cả mọi người đều phải thốt lên sửng sốt. Không những di vật trong lăng vẫn còn nguyên vẹn mà còn có xương cốt của 80 kẻ trộm mộ.

Thông qua quần áo của những bộ hài cốt có thể nhận ra họ không phải những người cùng thời với chủ nhân trong ngôi mộ. Sở dĩ họ bỏ mạng là vì trên đỉnh quan tài được lấp đầy bởi cát mịn rang, khi những kẻ trộm mộ bước vào, họ đã bị cát lún chôn vùi và bỏ mạng tại đây.

Theo Thuy Anh/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ngoi-mo-co-ky-la-co-den-80-bo-hai-cot-cua-ke-ngoai-lai-khi-tim-hieu-moi-biet-nguyen-nhan-tham-khoc-dang-sau/20210616083917721