Ngôi làng chỉ dành cho phụ nữ ở Syria

Có một ngôi làng mới đã được xây dựng dành riêng cho phụ nữ ở vùng Rojava phía bắc Syria. Tên của làng là Jinwar, có nghĩa là nơi dành cho phụ nữ. Trong làng có 30 ngôi nhà giống hệt nhau, mỗi ngôi nhà được làm từ đất sét đỏ. Xung quanh ngôi nhà là vùng đất rộng rãi- nơi những hàng rau đang mọc lên. Ngày nay, Jinwar là ngôi nhà chung của 16 phụ nữ và 32 trẻ em...

Ý tưởng của ngôi làng là xây dựng một cộng đồng tự do, một cộng đồng gần gũi với tự nhiên, nơi phụ nữ có thể xây dựng khả năng kinh tế của riêng mình, sống trong tự do và tự quản. Đàn ông được phép đến thăm làng vào ban ngày miễn là họ cư xử tôn trọng phụ nữ, nhưng họ không thể ở lại qua đêm. Làm việc theo ca, những người phụ nữ theo dõi những người đến và đi từ Jinwar. Họ chỉ mang theo vũ khí trong ca đêm để bảo đảm an ninh.

 Cổng vào Jinwar- ngôi làng chỉ dành cho phụ nữ ở Syria. Ảnh: Independent.

Cổng vào Jinwar- ngôi làng chỉ dành cho phụ nữ ở Syria. Ảnh: Independent.

Nội chiến ở Syria đã tàn phá đất nước cũng như nền kinh tế của nước này bằng những cuộc chiến ác liệt, những cuộc giam giữ tùy tiện và sử dụng vũ khí hóa học, tạo ra cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất thế kỷ. Một số phụ nữ sống ở ngôi làng đã từng chạy trốn, bị cưỡng hiếp, cầm tù dưới tay ISIS và các nhóm vũ trang khác. Trong điều kiện chiến tranh, phụ nữ chịu nhiều tổn thương, thì Jinwar đã mang họ lại với nhau.

Hai năm trước, Jinwar chỉ là một mảnh đất bị bỏ hoang. Sau một năm lập kế hoạch bởi các tổ chức phụ nữ người Kurd địa phương, như Kongreya Star và Tổ chức phụ nữ tự do Rojava, ngôi làng được bắt đầu xây dựng vào năm 2017 và sau đó chính thức mở cửa vào tháng 11-2018 dưới sự giúp đỡ của một số tổ chức địa phương và tình nguyện viên quốc tế.

Phụ nữ Syria ở Jinwar cùng nhau canh tác và tự trồng thực phẩm. Ảnh: Independent.

Jinwar có một hội đồng, trong đó phụ nữ thay phiên nhau làm người lãnh đạo của ngôi làng mỗi tháng. Tại ngôi làng, ngoài 30 ngôi nhà, còn có một trạm y tế, một cửa hàng và một tiệm bánh- nơi họ bán bánh mì, đồ thủ công cho nhau và cho các làng lân cận nữa. Họ cũng chăn thêm gia súc và trồng nhiều loại cây trồng...

Những đứa trẻ của Jinwar theo học ở trường làng. Khi những đứa trẻ lớn lên, chúng có thể tiếp tục việc học tại các trường bên ngoài làng. Ảnh: Independent.

Những đứa trẻ ở Jinwar khi lớn lên sẽ được tự lựa chọn ở lại làng hoặc chuyển đi. Các cậu bé sẽ được phép ở lại làng vì chúng được nuôi dưỡng bằng tình yêu của của Jinwar. Những đứa trẻ cũng được đi ra ngoài làng để theo học các trường trung học cơ sở và phổ thông, vì trường làng chỉ có các lớp học cho học sinh lớp một đến lớp sáu. Ngoài ra, phụ nữ trong làng cũng được dạy kèm tiếng Anh và sẽ có cơ hội tiếp tục việc học khi làng phát triển.

Các nhà tổ chức nói rằng, nếu mô hình ngôi làng này thành công thì sẽ có nhiều ngôi làng như Jinwar nữa ở miền Bắc Syria trong thời gian tới.

PHƯƠNG HẰNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/ngoi-lang-chi-danh-cho-phu-nu-o-syria-573414