Ngôi làng 76 năm tạo nên những lá cờ Tổ quốc
Trong dòng người náo nức và rừng cờ phấp phới trên quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945 có những lá cờ đỏ sao vàng được tạo nên bởi bàn tay tài hoa của những người thợ làng Từ Vân. Từ ngôi làng nhỏ lưu dấu về lịch sử cách mạng, đến nay, hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng với đủ kích cỡ vẫn được gửi tới mọi miền đất nước.
Theo các cụ cao niên làng Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội kể lại, từ xa xưa, vùng đất này nổi tiếng bởi các sản phẩm thêu, dệt truyền thống. Vào tháng 8/1945, các nghệ nhân đã được Ủy ban kháng chiến kêu gọi thêu cờ Tổ quốc chuẩn bị cho khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám. Từ đó may cờ trở thành nghề truyền thống tại làng Từ Vân, người dân làng cũng rất đỗi tự hào vì đã đóng góp những lá cờ đầu tiên trong những ngày Cách mạng tháng 8 thành công và rừng cờ trong ngày Quốc khánh 2/9/1945.
Trong số những gia đình có truyền thống nhiều đời may cờ Tổ quốc ở làng Từ Vân, không thể không nhắc đến gia đình anh Nguyễn Văn Phục, một gia đình đã bốn thế hệ may cờ Tổ quốc. Theo bác Đặng Thị Đàn, mẹ của anh Phục cho biết thêm, từ thời kháng chiến chống Pháp các cụ trong gia đình đã được Nhà nước đào tạo tại Hà Nội, tham gia vào Đội cờ đỏ may, thêu những lá cờ Tổ quốc và từ đó truyền nghề lại cho những thế hệ sau.
Những lá cờ Tổ quốc lưu dấu về cách mạng Việt Nam những năm 40 của thế kỷ trước đến nay là một nghề truyền thống đẹp ở ngôi làng nhỏ.
Để có được một chiếc lá cờ phải trải qua các công đoạn như: pha vải, đo, cắt, chèn sao, may...