Ngồi bên đường ăn sáng, cô gái nguy kịch vì họa 'trên trời' rơi xuống

Ngồi bên đường ăn ổ bánh mì để chờ vào ca làm, cô gái không may bị nhánh cây ở độ cao gần 40m rơi xuống đập trúng đầu, ngã gục tại chỗ.

Cô gái đang ngồi ăn bánh mì bên đường thì bị nhánh cây dầu đập trúng đầu, nguy kịch

Vụ việc xảy ra vào sáng 7.8 tại đường B, lô số 27 (nằm trong Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) khiến chị Lâm Thị Diễm (quê Bạc Liêu, làm công nhân) nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vào sáng nay, chị Diễm ngồi ven đường B (đoạn trước Công ty Domex Việt Nam) để ăn bánh mì trước giờ làm thì bất ngờ nhánh cây dầu cổ thụ tét nhánh, rơi ở độ cao khoảng 40m xuống đập trúng đầu chị Diễm.

Vụ việc khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ và được người dân chuyển vào phòng khám gần đó cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đa chấn thương.

Cô gái sau đó được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để điều trị.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, nạn nhân vẫn đang hôn mê sâu, tiên lượng xấu vì xuất huyết não nặng, gãy nhiều xương sườn, dập phổi, gãy chân trái…

Sau sự cố, lực lượng chức năng gắn biển cánh báo khu vực cây gãy đổ, tét nhánh

Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, thời điểm nhánh cây bị tét khỏi thân, khu vực này không có mưa và cũng không có gió lớn. “Tai họa trên trời ập xuống. Không biết cô ấy có qua khỏi không, cầu mong có một phép màu đến với cô ấy”, một nhân chứng nói.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ngoi-ben-duong-an-sang-co-gai-nguy-kich-vi-hoa-tren-troi-roi-xuong-794164.html