Ngọc Trinh: 'Trải qua những cái Tết thiếu thốn đã tạo động lực để tôi có ngày hôm nay'

'Cái Tết thiếu thốn đối với tôi là không có đồ mới để mặc, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn chứ không còn rơi nước mắt', Ngọc Trinh nói.

Ngọc Trinh được biết đến là một trong những thế hệ người mẫu đầu tiên tại Việt Nam. Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, người đẹp đã gặt hái được vô số thành tựu và có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả, người hâm mộ. Ở tuổi 33, Ngọc Trinh sở hữu trong tay tất cả mọi thứ mà hầu như người phụ nữ nào cũng mong muốn: Nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp thành công, khối tài sản kếch xù. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để có được thành công và cuộc sống đáng ngưỡng mộ như hiện tại, Ngọc Trinh từng trải qua không ít khó khăn và thiếu thốn.

Nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023, SAOstar đã có cơ hội trò chuyện với Ngọc Trinh để lắng nghe những chia sẻ, cảm xúc của cô nàng, đặc biệt là trong những ngày Tết Nguyên đán.

- Được biết, năm nay chị có tham gia một dự án điện ảnh và dự án này ra mắt các khán giả vào ngày mồng 1 tết, không biết liệu đây có phải là một cái tết bận rộn nhất của chị từ trước đến nay? Có bao giờ chị phải đón tết xa nhà và không được ở cạnh gia đình mình không?

Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn khi mỗi dịp Tến đến luôn có gia đình bên cạnh. Từ thời lập nghiệp ở TPHCM cho đến nay, hầu như tết năm nào, gia đình cũng đoàn tụ đầy đủ hết. Những ngày cuối năm, bố mẹ, anh chị và các cháu đã thu xếp đồ đạc từ Trà Vinh lên THCM đón tết cùng tôi. Vì thế, chưa bao giờ có chuyện tôi phải đón tết xa nhà và không được ở cạnh gia đình mình.

Có thể nói, Tết Nguyên Đán năm 2023 là một cái tết khá tất bật từ trước đến nay. Lịch trình được tôi sắp xếp cụ thể như sau: Mồng 1, mồng 2, mồng 3 tôi sẽ ở nhà quây quần cùng gia đình, khoảng thời gian 6 – 7h tối sẽ tham dự chương trình Cinema Tour. Bộ phim được ra mắt với khán giả vào những ngày Tết là một niềm vui cũng như hạnh phúc đối với tôi, vì thế đây là dịp để tôi có điều kiện giao lưu cùng với khán giả. Tuy rất tất bật và có phần bận rộn nhưng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc.

- Thường thì những ngày tết, các nghệ sĩ sẽ tạm gác công việc qua một bên để quây quần, đoàn tụ với gia đình, liệu chị có nghĩ tết năm nay chị phải hi sinh, san sẻ quỹ thời gian ngày tết bên gia đình để phục vụ công việc?

- Thường thì những ngày tết, các nghệ sĩ sẽ tạm gác công việc qua một bên để quây quần, đoàn tụ với gia đình, liệu chị có nghĩ tết năm nay chị phải hi sinh, san sẻ quỹ thời gian ngày tết bên gia đình để phục vụ công việc?

Đối với tôi, gia đình là trên hết, dù có bận rộn đến đâu, mỗi dịp tết đến xuân sang điều tôi mong muốn nhất là được đoàn tụ cùng với bố mẹ, anh chị và các cháu. Thêm nữa, gia đình tôi thường xuyên tổ chức ăn uống, tụ họp nên chắc chắn sẽ không có chuyện hi sinh (cười).

Những ngày thường, không riêng gì ngày tết, lúc nào tôi thấy nhớ và cảm thấy cần gia đình ở bên, chắc chắn mọi người luôn có mặt để động viên, chia sẻ và cổ vũ tôi. Thực sự đó là một nguồn động lực rất lớn. Có thể tết năm nay sẽ bận rộn hơn một chút khi tôi phải san sẻ thời gian tham dự cinema tour của bộ phim Chị chị em em, nhưng đó chỉ là khoảng thời gian rất ngắn trong ngày từ 6 - 7h tối, nên tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

- Trong ký ức tuổi thơ của chị và hiện tại, chị thấy tết xưa và tết nay có cái gì đặc biệt không? Khoảng thời gian thơ ấu, có kỷ niệm, khoảnh khắc nào về tết khiến chị bật khóc hoặc mỉm cười hạnh phúc mỗi khi nhớ về?

Mỗi dịp Tết đến, tôi đều dành một khoảng thời gian để hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày xưa. Thời điểm ấy, gia đình tôi có hoàn cảnh rất khó khăn, cứ mỗi dịp Tết đến là mấy chị em không có đồ đẹp, đồ mới mặc. Nhìn những nhà trong xóm, các cô/các chú treo đèn, trang trí nhà cửa mà nhà mình không có khiến tôi thèm lắm. Giờ ngồi nghĩ lại lúc ấy, tôi chỉ buồn thôi chứ không đến nỗi rơi nước mắt. Chính những khoảnh khắc đó đã tạo động lực thôi thúc thôi phải cố gắng thành công, giúp bố mẹ có cuộc sống tốt hơn. Chuyện "rơi nước mắt" đối với tôi không chỉ đơn giản là không có đồ mặc ngày tết, điều khiến tôi phải rơi lệ là khi bị người ta khinh nghèo. Còn Tết mà không được đầy đủ như người ta thì là chuyện bình thường, vì tại thời điểm ấy tôi biết bố mẹ đã phải vất vả và cố gắng để cho chị em tôi có cuộc sống không thua kém bạn bè.

- Hiện tại, khi chị đã có nền kinh tế vững chắc và cuộc sống ổn định thì chị mua sắm, cung cấp cho gia đình những gì vào ngày tết?

Sau này, khi đã có nền kinh tế vững chắc và có cuộc sống dư giả hơn, tôi luôn hứa và dặn lòng là phải đem đến cho bố mẹ, gia đình mình một cuộc sống tốt nhất. Vào những ngày Tết Nguyên Đán, tôi thường giúp đỡ gia đình đầu tiên về mặt tài chính, thứ hai là trang hoàng nhà cửa, mua sắm và cuối cùng là lì xì. Người ta thường nói, cái gì mà mình thiếu thốn hồi còn nhỏ, thì khi lớn lên mình sẽ phải làm bằng được.

- Lì xì là một trong những nét văn hóa đặc sắc có trong Tết cổ truyền tại Việt Nam, ngoài văn hóa ấy ra, thì văn hóa nào khiến chị trân quý nhất?

Một trong những nét cổ truyền trong ngày Tết Nguyên Đán khiến tôi trân quý nhất đó chính là khoảnh khắc cả gia đình quây quần, đoàn tụ vào đêm giao thừa. Dù bố mẹ, anh chị và các cháu trong suốt một năm luôn ở bên, nhưng khoảnh khắc vào đêm 30 luôn đọng lại trong tôi niềm cảm xúc khó tả, vui có, xúc động có, hạnh phúc có. Những bữa cơm nhà, có bố mẹ, có anh chị, có các cháu đó là bữa ăn ngon nhất trên cuộc đời này. Đối với tôi, khoảnh khắc cả gia đình sum vầy vào đêm 30 đó chính là nét văn hóa của dân tộc nhưng cũng đồng thời là niềm hạnh phúc giản đơn của bao thế hệ con người.

- Nhìn lại năm 2022, chị cảm thấy có gì hài lòng và chưa thực sự hài lòng không?

Có dịp ngồi lại và nhìn lại những gì bản thân đã làm trong năm 2022, tôi cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc. Tuy nhiên, trong những điều ấy có một điểm tôi cần khắc phục đó chính là cần phải quan tâm, chăm sóc những đứa cháu nhiều hơn. Gia đình tôi có tận 12 đứa cháu. Suốt một năm qua, tôi quá tất bật với công việc kinh doanh và sự nghiệp diễn xuất nên đã không thể dành thời gian nhiều để quan tâm, chú ý và chăm sóc tụi nhỏ.

Chắc chắn năm nay, ngoài công việc kinh doanh và sự nghiệp diễn xuất, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, bảo ban và chú ý quan sát những đứa cháu của mình chứ không chăm chú kiếm tiền như trước nữa.

- Đó là đối với gia đình, còn bản thân chị, chị có nghĩ là mình cần khắc phục những điểm gì khi bước qua năm 2023 không?

Bước qua năm 2023, có nhiều thứ cần tôi phải khắc phục, đầu tiên chính là công việc kinh doanh. Kế hoạch của tôi trong năm tới là ra mắt sản phẩm mang thương hiệu, bên cạnh đó là giải quyết những khúc mắc về mặt doanh thu ở năm 2022.

- Những chia sẻ vừa rồi của chị cho thấy chị là một người rất hướng về gia đình. Khi chị dành nhiều sự quan tâm đặc biệt với những đứa cháu, chắc hẳn chị rất thích trẻ con? Chị có nghĩ là một ngày nào đó bản thân sẽ có một thiên thần nhỏ không?

Suốt thời gian vừa qua, tôi có dành nhiều thời gian và quan tâm tới một đứa cháu gái. Từ đó đến nay, trong suy nghĩ của tôi, không hề có ý định sinh con nữa. Thậm chí, hai cô cháu quấn quýt đến nỗi khiến ai cũng tưởng tôi bí mật sinh con vào 2 năm trước, nhưng thực sự là không phải. Về chuyện sinh con, đã từng không dưới một lần, chị quản lý và chị tài chính khuyên bảo tôi nên sinh em bé để duy trì nòi giống của mình.

Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng nhận được nhiều rất nhiều câu hỏi về câu chuyện bao giờ sinh con. Trong suy nghĩ của tôi hiện tại cũng cân nhắc đến chuyện đó rồi, tuy nhiên điều kiện đầu tiên là công việc ổn định tôi mới tính đến bước tiếp theo. Trong quá trình xây nhà, tôi cũng đã tính đến chuyện sinh con nên đã xây hẳn 2 phòng cho bé trai và bé gái. Giờ ngồi ngẫm lại, tôi nghĩ lời chị quản lý nói rất đúng. Tuy nhiên, khi nào công việc ổn định, tôi không quá bận rộn thì tôi sẽ thực hiện thiên chức làm mẹ. Bởi lẽ, làm mẹ là một sự hi sinh cao cả, là một sứ mệnh hết sức thiêng liêng. Trong tư tưởng của tôi, một khi đã quyết định làm mẹ thì phải tạm gác hết công việc qua một bên, ít nhất là trong khoảng thời gian một năm để mình toàn tâm toàn ý sinh con, nuôi dạy.

- Không biết là chị đã có đối tác, bạn trai để mình suy nghĩ đến việc xây dựng gia đình chưa?

Ở thời điểm hiện tại, nếu nói chưa là chắc chắn khán giả không tin (cười). Trong khoảng thời gian vừa qua, tôi cũng có quá trình tìm hiểu trên danh nghĩa bạn bè. Còn để nói là một người yêu chính thức thì cho đến thời điểm hiện tại, diễn viên Ngọc Trinh vẫn đang còn độc thân.

- Mỗi năm tết đến xuân về, người ta thường hỏi là “Bao giờ lấy chồng?”, vậy chị có bao giờ cảm thấy áp lực khi nghe câu đó không?

Thực ra mỗi dịp tết đến xuân về, những câu hỏi đại loại là bao giờ lấy chồng không còn là vấn đề gì quá lạ lẫm nữa, đó dường như là thói quen giao tiếp vào những ngày đầu năm. Nhiều năm về trước, bởi vì là con gái cũng đến tuổi có người yêu rồi lập gia đình nên ba mẹ, các cô chú cũng sẽ hỏi. Nhưng đến thời điểm hiện tại, vì nghe nhiều quá nên tôi cũng quen rồi (cười). Đến nỗi, bây giờ ba mẹ không còn hỏi nữa, vì cái chủ đề này nói mãi nên ba mẹ cũng khuyên tôi mặc sự tùy duyên, con thấy thời điểm nào thích hợp, chọn được đối tượng hợp ý thì con tiến tới hôn nhân.

Ở độ tuổi 33, không chỉ riêng gì tôi và những người phụ nữ khác đều có một tâm lý chung. Khi mà thành công trong cuộc sống, thành công trong công việc kinh doanh, tự đứng lên đôi chân của mình thì những câu hỏi bao giờ lấy chồng sẽ không còn ảnh hưởng đến tâm lý nhiều vào mỗi dịp tết đến. Và ở thời điểm hiện tại, khi bỏ tâm tư, tình cảm để nâng niu, nuôi nấng đứa cháu, tôi cũng đã đặt bản thân vào khuôn khổ của cuộc sống gia đình, thực hiện thiên chức của một người mẹ.

- Chị đã lên kế hoạch đi đâu tham quan, du lịch trong 3 ngày tết với gia đình mình chưa?

Mỗi dịp Tết về, tôi thường đề xuất ý kiến tổ chức với gia đình một chuyến đi chơi xa, đi du lịch ở một địa điểm nào đó, nhưng ba mẹ không đồng ý với lý do là không thích đi máy bay. Tuy nhiên, năm nay có lẽ là một năm đặc biệt, tôi đã thuyết phục được cả gia đình. Dịp đầu năm mới, cả gia đình tôi đã lên kế hoạch đi du lịch Sapa. Sau một năm bận rộn với nhiều dự án và kế hoạch, đây được xem là một chuyến đi khiến tôi mong chờ nhất, vừa được vui chơi, sum vầy với gia đình vừa được thay đổi bầu không khí.

- Quan điểm “không tiền cạp đất mà ăn” bây giờ có còn đúng với chị không?

Nhiều năm về trước hay đến thời điểm hiện tại, quan điểm "không tiền cạp đất mà ăn" vẫn tồn tại trong suy nghĩ của tôi. Bởi vì không tiền lấy gì mà ăn. Không chỉ riêng gì bản thân tôi, chắc hẳn ai cũng hiểu được tầm quan trọng của giá trị vật chất. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là giá trị tinh thần, đó là những giây phút được ở cạnh sum vầy, đoàn tụ bên gia đình. Và tiền sẽ là một trong những yếu tố phụ để duy trì cuộc sống hạnh phúc.

- Những điều kiêng kị trong những ngày tết của chị là gì?

Mỗi dịp Tết đến xuân sang, vấn đề kiêng kị vào những ngày đầu năm mới không còn xa lạ đối với con người Việt Nam. Và từ trước đến nay, tôi vẫn tuân theo những lời chỉ dạy của ông bà mình ngày xưa như không được xài dao, lưỡi lam, kiêng kị mặc màu đen vào những ngày tết.

- Món ăn ngày tết mà chị thích nhất là gì?

Vào những ngày tết khi quây quần bên bữa cơm gia đình, tôi thích nhất là món thịt kho hột vịt và dưa hấu. Những món đó đã theo suốt tuổi thơ tôi vào những ngày Tết Nguyên Đán, việc thích không chỉ bởi vì nó ngon mà còn nằm ở những kỷ niệm trong quá khứ của tôi và gia đình.

- Trong năm 2023, chị mong muốn điều gì cho bản thân và gia đình?

Năm 2023, tôi mong ước gia đình và bản thân có thật nhiều sức khỏe. Trong năm tới, tôi sẽ đảm nhận nhiều vai diễn hơn ở lĩnh vực điện ảnh cũng như thành công hơn trong lĩnh vực kinh doanh.

Một lời chúc gửi đến độc giả SAOstar lẫn khán giả đã yêu thương và ủng hộ Ngọc Trinh suốt chặng đường đã qua.

Nhi xin kính quý giả SAOstar một cái tết tràn ngập sức khỏe, tiền tài vô như nước, lúc nào cũng an khang, thịnh vượng, gia đình luôn hạnh phúc bên nhau. Chúc mừng năm mới - Happy New Year.

- Cảm ơn Ngọc Trinh về những chia sẻ trong ngày đầu năm mới. Chúc chị sẽ có một năm thành công và đạt được nhiều cột mốc mới trên chặng hành trình hoạt động nghệ thuật của mình!

Team Giải Trí

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/ngoc-trinh-nhung-cai-tet-thieu-thon-da-tao-dong-luc-de-toi-co-gang-202301211351088421.html