Ngọc Trinh: 'Kể cả công khai bạn trai ngay lúc này tôi cũng không sợ bị cướp'

'Tôi không công khai vì tình cảm của tôi vẫn chưa đúng thời điểm mà thôi. Còn lại tôi rất tự tin vào bản thân mình', Ngọc Trinh chia sẻ.

- Mới đây trên mạng xã hội, hình ảnh tin nhắn của người yêu gửi cho chị được mọi người bàn tán rất nhiều. Dường như chị đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình?

Theo cảm nhận riêng của tôi, đây là tình yêu khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, được chiều chuộng nhất từ trước đến nay. Tôi có cảm giác mình như một cô công chúa nhỏ. Anh ấy rất tôn trọng, quan tâm và chăm sóc tôi một cách tỉ mỉ.

Những người trước cũng yêu thương, quan tâm chăm sóc tôi nhưng so về độ tỉ mỉ, tinh tế với người yêu hiện tại thì không bằng.

- Nếu như lúc trước chị thường thoải mái chia sẻ về tình cảm của mình thì tại sao lần này, có vẻ chị sợ đổ vỡ nên mọi thứ đều rất kín đáo?

Tất nhiên, tôi phải rút kinh nghiệm từ những chuyện tình trước chứ. Khi nào tôi cảm thấy chắc chắn, tôi mới thổ lộ nhiều hơn về người bạn trai. Khi vẫn chưa có gì chắc chắn, không nên phô ra quá nhiều.

Tôi từng trải qua nhiều trường hợp như thế rồi nên lần này, tôi cẩn trọng hơn. Tính đến nay, tôi quen anh ấy đã hai năm. Tuy nhiên, người ta bảo “30 chưa phải là tết” nên tốt nhất là có những chuyện chỉ nên giữ cho riêng mình thôi.

Ngọc Trinh đang rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình

- Chẳng lẽ 2 năm chưa đủ để chị công khai chuyện tình cảm, phải chăng có khúc mắc hay chị vẫn chưa đủ tin tưởng vào người đàn ông hiện tại?

Tôi mong chờ một tương lai chắc chắn, tôi trưởng thành rồi, cái gì cũng suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi chưa biết khi nào sẽ công khai chuyện tình cảm này, đây là câu hỏi hơi khó nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi chẳng còn quan trọng chuyện đám cưới, với tôi chỉ cần hai người sống với nhau hạnh phúc là được.

- Tại sao chị lại không quan trọng đám cưới, người như Ngọc Trinh chắc hẳn phải thích một đám cưới xa hoa lộng lẫy chứ?

Tất nhiên con gái ai chẳng muốn có một đám cưới đáng nhớ nhưng bạn trai của tôi cũng lớn tuổi nên khá ngại điều đó. Tôi đã nói rồi quan trọng nhất vẫn là tình yêu của hai người thế nào, nhiều người đám cưới hoành tráng nhưng vẫn bỏ nhau đấy thôi.

"Nữ hoàng nội y" không còn ý định kết hôn

- Nếu không kết hôn thì chị còn có ý định sinh con cho người mình yêu?

Đã chấp nhận yêu và chung sống với đối phương, chuyện sinh con là chuyện đương nhiên thôi. Tôi không quan trọng chuyện đám cưới hay có tờ giấy hôn thú mới có con.

- Ngọc Trinh của ngày hôm nay đã khác trước rất nhiều, chị không còn mơ mộng về đám cưới cũng chẳng cần danh phận. Điều gì đã khiến chị thay đổi suy nghĩ như vậy?

Xung quanh tôi có quá nhiều cuộc tình lẫn cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi thấy yêu nhau quan trọng vẫn là cả hai hạnh phúc. Nếu bạn trai tôi muốn nhiều người biết chuyện tình cảm của chúng tôi, tôi vẫn chiều lòng anh.

Còn ngược lại, anh ấy chỉ muốn chuyện tình cảm là của hai đứa, tôi vẫn chấp nhận. Mà tôi thấy, ít người soi chuyện tình cảm của tôi thì tôi sẽ hạnh phúc hơn.

- Sinh nhật vừa qua, số quà tặng mà chị "đập hộp" lên đến hơn 4 tỷ, trong đó có quà của bạn trai tặng hay do bản thân chị tự chi hết?

Có quà của bạn trai tôi tặng trong đó. Tuy nhiên, tôi tự thưởng quà cho bản thân vẫn chiếm nhiều hơn.

Số quà sinh nhật mà cô nhận được một phần được bạn trai tặng và một phần tự sắm

- Chị thích bạn trai đưa tiền mua quà mình thích hay tự anh mua những món quà dù chị không thích?

Cách nào cũng được miễn có lòng là vui rồi.

- Nhiều cô gái nhìn vào Ngọc Trinh mà ao ước và tìm mọi cách để có một người bạn trai yêu thương và cưng chiều, chị cảm thấy như thế nào?

Bản thân mình phải là một cô gái như thế nào thì mới có được sự cưng chiều như thế. Không phải bất kì cô gái nào muốn cũng được. Mọi thứ nằm ở tính cách, ở cách cư xử, quan điểm sống của mình có khiến người đàn ông đó yêu thương và tôn trọng hay không

Ngọc Trinh là người thật thà, chung thủy trong tình yêu, không đứng núi này trông núi nọ

- Bản thân chị tự nhận xét bạn trai chị yêu chị ở điểm gì?

Ở tính cách, ở sự thật thà, chung thủy, tôi không đứng núi này trông núi nọ. Bây giờ, tôi đã tự độc lập về kinh tế. Tuy nhiên, lúc nào bạn trai tôi cũng bảo: “Anh luôn cảm thấy em nhỏ bé khi ở bên cạnh anh”. Dù tôi có thể tự lo được cuộc sống của mình nhưng anh ấy luôn muốn trở thành điểm tựa của tôi vì sở trường của đàn ông là thích che chở.

Đối với bạn bè, bạn có thể tỏ ra giỏi giang. Đối với người đàn ông, người phụ nữ bao giờ cũng nên nhỏ bé hơn, đừng cho mình quá giỏi trước mặt họ.

- Người ta bảo trong showbiz, khoe bạn trai sẽ dễ bị cướp. Có phải vì vậy mà chị sợ không dám công khai bạn trai?

Tôi thấy điều đó là đúng nhưng tôi không sợ. Không công khai vì tình cảm của tôi vẫn chưa đúng thời điểm. Tôi rất tự tin vào bản thân mình.

Min
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/ngoc-trinh-ban-trai-yeu-toi-vi-toi-chung-thuy-n-167309.html