Ngọc Sơn tiết lộ lý do gọi Tuấn Vũ là em dù kém 9 tuổi

Danh ca Ngọc Sơn chia sẻ: Dù kém tuổi Tuấn Vũ nhưng Ngọc Sơn từng tự tin xưng 'anh' ngọt sớt.

Sắp tới, Ngọc Sơn sẽ có màn song ca với Tuấn Vũ trong liveshow "Tuấn Vũ – 10 năm tái ngộ" diễn ra ngày 9-12 tại Hà Nội.

Chia sẻ về Tuấn Vũ, Ngọc Sơn đã có những tiết lộ khá thú vị. Trước kia khi mới chỉ nghe hát và chưa có cơ hội tiếp xúc với Tuấn Vũ, anh đã cảm nhận được sự hiền lành đó ngay từ trong tiếng hát: "Mình sống với tấm lòng hiền lành thế nào thì toát ra như vậy, thành ra nghe giọng Tuấn Vũ rất hiền".

Danh ca Ngọc Sơn

Nhận xét về giọng hát của đàn anh, Ngọc Sơn không ngần ngại "mổ xẻ" rằng Tuấn Vũ có chất giọng huyền thoại cực kỳ đặc trưng, nghe "đớt đớt" nhưng chính sự "đớt đớt" rất riêng đó mà chỉ cần cất tiếng hát lên là không lẫn với ai.

Chia sẻ thêm về Tuấn Vũ, Ngọc Sơn hài hước kể, anh không chỉ bái phục giọng hát của Tuấn Vũ mà còn hâm mộ cả tính cách trẻ trung lẫn vẻ ngoài không tuổi của nam danh ca này.

Ngọc Sơn và Tuấn Vũ

Cũng bởi sự trẻ trung đó mà dù kém tuổi Tuấn Vũ nhưng Ngọc Sơn từng tự tin xưng "anh" ngọt sớt. Theo đó, năm 1996 lần đầu tiên gặp Tuấn Vũ khi qua Australia lưu diễn, Ngọc Sơn khá bất ngờ trước sự gần gũi và nhiệt tình của giọng ca đàn anh. Khi ấy, Tuấn Vũ đã là một ca sĩ nhạc vàng nổi tiếng và ăn khách hàng đầu ở hải ngoại song lúc thấy Ngọc Sơn khệ nệ hành lý, anh vẫn hồ hởi tiến lại gần rồi bảo: "Để Vũ xách vali giùm cho".

Nhớ lại, Ngọc Sơn bảo, anh không để ý lắm đến chuyện tuổi tác của mình lẫn người khác nên cứ gọi Tuấn Vũ là "em" vì thấy nam ca sĩ trẻ hơn mình. Hơn nữa, chính Tuấn Vũ cũng tếu táo tự nhận rằng anh kém Ngọc Sơn vài tuổi. Thế nên suốt một thời gian dài, đi đâu gặp nhau, Ngọc Sơn cũng gọi Tuấn Vũ là "em", xưng "anh". Vì yêu quý nhau nên mỗi lần có dịp lưu diễn chung, hát xong là hai anh em lại kề cà ngồi nói chuyện, rồi rủ nhau đi ăn uống bên ngoài, có khi chỉ là ăn cốc chè nhưng hàn huyên tâm sự cả buổi.

Mãi đến sau này, khi có người bạn đồng nghiệp thắc mắc về cách xưng hô giữa Ngọc Sơn và Tuấn Vũ thì Ngọc Sơn mới biết, hóa ra mình…ít tuổi hơn "cậu em" Tuấn Vũ. Khi biết chuyện, anh vừa ngại ngùng, lại vừa thấy buồn cười, nhưng trên cả lại càng thấy trân quý Tuấn Vũ hơn. Từ đó, cả hai chuyển qua cách xưng hô với nhau bằng tên.

Ngọc Sơn tự nhận, giữa anh và Tuấn Vũ có khá nhiều điểm chung. Một trong những điểm chung đó là hay cười và cũng dễ mau nước mắt. Nhiều lần, Ngọc Sơn thấy Tuấn Vũ rơi nước mắt khi kể về nỗi buồn xa quê và nhớ gia đình.

Ngọc Sơn cũng không ngần ngại tiết lộ, anh cũng là người hay cảm động ngay cả khi đứng trên sân khấu hay gặp một việc gì đó cảm động ở ngoài đời.

"Ngày trước, Ngọc Sơn tự nhận mình không có bệnh gì ngoài "bệnh" hay khóc nên mỗi lần lên sân khấu, lại cầu Trời cho mình chiến thắng được sự mềm yếu đó, để không làm ảnh hưởng đến việc hát", Ngọc Sơn nói.

Cho đến thời điểm này, Ngọc Sơn nói vui, anh còn một điểm chung nữa với Tuấn Vũ là cả hai đều đang sống cuộc đời độc thân vui tính. Có điều, khi nói đến chuyện lập gia đình, Ngọc Sơn bảo, cả anh lẫn Tuấn Vũ đều có chung quan điểm: "Nếu lấy ai thì phải có trách nhiệm lo lắng đàng hoàng cho người ta chứ không phải đến với nhau rồi hờ hững, đã yêu ai thì phải cưới hỏi hẳn hoi". Đặc biệt, Ngọc Sơn thổ lộ, trong đời anh chưa làm điều gì lớn nhưng tổ chức lớn nhất sẽ là lễ cưới.

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/choang-vang-khi-ngoc-son-cong-khai-nhan-minh-co-benh-20181127151545218.htm