Ngọc Sơn nước mắt lã chã nhắc lại quá khứ đi tù

Ngọc Sơn đã không kìm được cảm xúc khi nói về scandal trong quá khứ và nức nở khi hát ca khúc về cha.

Trong những hé lộ về chương trình Ngân nga tại gia sắp phát sóng trên VTV, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm và Quách Tuấn Du đã ghé thăm nhà danh ca Ngọc Sơn. Tại đây, hai ca sĩ không chỉ ngạc nhiên với ngôi biệt thự dát vàng của nam danh ca mà còn được nghe những tâm sự đặc biệt từ "ông hoàng nhạc sến".

Tọa lạc trên trục đường lớn ở TPHCM, ngoài việc khiến mọi người trầm trồ về sự hoành tráng biệt thự của "ông hoàng nhạc sến" còn gây ấn tượng bởi cách trang trí khác lạ. Nổi tiếng là một người coi trọng đạo hiếu, Ngọc Sơn không ngại thể hiện, bày tỏ quan điểm sống của mình bằng cách khắc chữ Hiếu Thảo và 8 điều chân tình (do anh tự viết ra) ngay trên 2 bức tường trước cửa nhà.

Giải thích về điều này, Quách Tuấn Du nói: “Những ai mà đến ngôi nhà này thì phải thực sự là người hiếu thảo ba mới có cảm xúc nói chuyện”.

8 điều chân tình của Ngọc Sơn được khắc hoành tráng tại tư gia.

8 điều chân tình của Ngọc Sơn được khắc hoành tráng tại tư gia.

Bức tường 2 bên cửa nhà Ngọc Sơn

Chữ hiếu thảo trước cửa biệt thự.

Dù đã ngoài ngũ tuần nhưng nam danh ca vẫn trẻ trung, khỏe mạnh nhờ lối sống khoa học, thường xuyên tập thể dục thể thao.

Nam ca sĩ thường xuyên rèn luyện sức khỏe với bóng bàn và gym. Nhờ chăm chỉ tập luyện nên Ngọc Sơn đã làm được 1 điều mà ít ai làm được đó là vừa đẩy tạ vừa hát. Trong khi con trai nuôi - ca sĩ Quách Tuấn Du - chỉ ngồi kéo tạ tay đã thở dốc thì "ông hoàng nhạc sến" lại thản nhiên vừa tập vừa hát cực ngọt mà không hề bị đứt hơi.

Nam ca sĩ có sức khỏe dẻo dai ở tuổi trên 50 nhờ chăm tập luyện.

Điều này khiến Võ Hạ Trâm khâm phục thốt lên: “Mọi người đã nghe được giọng hát rất khỏe của anh Ngọc Sơn cho dù trên tay anh là cục tạ mấy chục kg nhưng anh vẫn hát 1 câu rất dài, rất ngọt, rất mượt mà không bị run; trong khi người đàn ông kế bên chỉ ngồi tập tay thôi mà thở hổn hển thấy tội nghiệp”.

Sau khi chứng kiến lối sống khoa học của Ngọc Sơn hiện tại, Võ Hạ Trâm liền đề nghị anh chia sẻ, giải thích về scandal thác loạn trong quá khứ. Nghe vậy nam danh ca thoáng buồn, ngập ngừng tâm sự: “Khi Ngọc Sơn bị hiểu lầm và bị vào vòng lao lý, đại gia đình cũng đều biết. Ngọc Sơn buồn lắm, buồn rũ rượi và tự nói với bản thân chắc kiếp này xui rồi, dồn hết cho cha mẹ thôi.

Nhưng khi bước lên sân khấu trở lại nhìn ánh mắt của đại gia đình, Ngọc Sơn muốn khóc, mà mãi mãi cái tình cảm trung thành, chung thủy yêu thương Ngọc Sơn cho đến bây giờ. Ngọc Sơn không giải thích, không khó chịu mà chỉ muốn nói: Ngọc Sơn cảm ơn những ai đã hiểu lầm vì họ thương mình, họ mới hiểu lầm mình”.

Tháng 12/1992, người ta đồn "ông hoàng nhạc sến" có mặt trong bữa tiệc thác loạn của một Việt kiều.

Theo tường thuật lại của báo chí thời đó thì đây là một cuộc vui thác loạn, nhạc mở ầm ĩ, người người quay cuồng bởi thuốc phiện.

Đúng lúc buổi tiệc vào hồi sôi động nhất thì công an ập vào và hiện trường còn vương vãi những bao cao su đã bóc.

Những tin đồn lan truyền rằng Ngọc Sơn đã bị bắt tại hiện trường và sau đó phải nhận án 12 tháng tù treo. Tuy nhiên anh cho biết: "Mỗi lần người ta nói về Ngọc Sơn là nói tôi ăn chơi trác táng, bị bắt tại chỗ vì cởi quần cởi áo, mang bao cao su, tham gia tiệc thác loạn. Tôi khẳng định chuyện đó là sai sự thật".

Sự thật là đúng năm đó Ngọc Sơn đi tù nhưng không phải do vụ thác loạn.

Nghe tâm sự của cha nuôi, Quách Tuấn Du vô cùng thương cảm. Thời điểm đó anh còn nhỏ, sống ở quê, tuy ngưỡng mộ nhưng chưa từng được tiếp xúc với Ngọc Sơn nên hoàn toàn tin scandal đó là sự thật. Tuy nhiên khi đặt chân lên Sài Gòn, trở thành ca sĩ, được tiếp cận ông hoàng nhạc sến, suy nghĩ của anh đã thay đổi.

“Những ngày tháng đó Du đã hiểu về con người của ba nhiều nhất. Trâm có biết rằng có những hôm mưa gió bão bùng mấy ngày liên tiếp, bầu show muốn kéo đoàn về nhưng ba lúc đó sẵn sàng lấy tiền túi ra cứu đoàn, kêu đoàn trụ lại để sân khấu sáng đèn. Những tình cảm ba dành cho anh em trong gia đình nghệ sĩ mọi người đều kính trọng. Quách Tuấn Du cảm thấy được tiếp cận và làm con nuôi của ba là điều vô cùng hạnh phúc”, Quách Tuấn Du chia sẻ.

Tình cảm chân thành của con trai nuôi khiến Ngọc Sơn cảm động không nói lên lời. Tiếp đó khi hát Tình phụ tử, nước mắt Ông hoàng nhạc sến trực trào rơi vì nhớ đến người cha đã khuất.

Anne

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngoc-son-nuoc-mat-la-cha-nhac-lai-qua-khu-di-tu-512020109112145003.htm