Ngọc Lan giải thích lý do 'bén duyên' vai diễn gái làng chơi

Bà xã diễn viên Thanh Bình đã 3 lần hóa thân thành gái mại dâm trong 3 bộ phim khác nhau.

Diễn viên Ngọc Lan và ông xã diễn viên Thanh Bình.

Diễn viên Ngọc Lan và ông xã diễn viên Thanh Bình.

Được mệnh danh là ngọc nữ phim truyền hình, diễn viên Ngọc Lan là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua nhiều vai diễn khác nhau. Và, gần đây nhất, cô góp mặt trong bộ phim "Trang trại Hoa hồng".

Nhân vật mà Ngọc Lan thủ vai trong bộ phim này có tên là Hoa. Một cô gái xinh đẹp, nạn nhân của bạo lực gia đình và bị bắt làm gái mại dâm năm 17 tuổi. Sau ba năm ở trung tâm học nghề, Hoa về làng nhưng luôn bị kẻ xấu dụ dỗ, bắt nạt, gia đình và dân làng không chấp nhận cô. Mất hết niềm tin, Hoa nhảy xuống hồ tự tử.

Còn nhớ trong bộ phim “Đường chân trời” cũng của đạo diễn Dương Nam Quan, Ngọc Lan cũng vào vai một cô gái bán dâm bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm. Chia sẻ rõ hơn về nhân duyên với vai diễn gái mại dâm, cô nói:

"Phim "Trang trại Hoa hồng" quay sau "Đường chân trời" của anh Nam Quan khoảng hơn 1 năm, thời điểm đó gần như những vai về gái mại dâm thì tôi thường được mời, có lẽ dư âm từ phim "Kiều nữ và đại gia".

Tôi làm việc với anh Nam Quan với tư cách là diễn viên- đạo diễn được 3 phim, trước đó thì anh em đã làm việc với nhau rồi, lúc đó anh làm Phó đạo diễn. Có lẽ vì biết tôi khá lâu, hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của tôi ở đâu, và hiểu được rằng ảnh muốn khai thác gì ở tôi nên cả 3 nhân vật tôi thể hiện dưới sự dẫn dắt của anh đều khá nặng về tâm lý.

Những nhân vật anh giao cho tôi đều là những con người có 1 hoàn cảnh rất đặc biệt, họ luôn bị tổn thương về mặt thể xác và tâm hồn, họ luôn khát khao 1 cuộc sống bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác nhưng chưa bao giờ có được. Và có lẽ do cái cách tôi thổi hồn vào nhân vật hợp với ý của đạo diễn chứ cũng không phải do tôi diễn tốt hay gì đâu".

Nói thêm về vai diễn Hoa trong bộ phim "Trang trại Hoa hồng", Ngọc Lan nhớ lại những khó khăn, những câu chuyện vụn vặt mà cô và ê kíp cùng nhau nếm trải. Ví như, ngày đầu tiên bấm máy đã khó khăn rồi. Bởi, ngay trong đêm Ngọc Lan nhận giải thưởng HTV Award 2014, cô đã phải "vắt chân lên cổ" di chuyển ra xe để lên Đà Lạt - nơi thực hiện những cảnh quay.

Thế nhưng, trước đó, cô phải ghé một trung tâm thương mại thay bộ đồ dạ hội sang bộ đồ ngủ để dễ hoạt động. "Lúc đó chú tài xế tôi bảo tôi giống cô bé Lọ Lem, thay bộ đồ dạ hội hoành tráng bằng bộ đồ ngủ rồi lên xe ngủ luôn" - Ngọc Lan kể.

"Còn cảnh tôi tự tử nữa, ở Đà Lạt lạnh, mà cái hồ tôi tự tử nằm trong rừng chung quanh là đá và cây nên nhiệt độ thấp hơn ở ngoài phố, thế mà mình lại phải nhảy xuống đó.

Nhưng lúc đó tôi cực 1 còn anh em cực 10 lận, vì tổ thiết kế phải nhảy xuống trước xem có vật nhọn hay có gì nguy hiểm không, rồi họ lên bờ canh tôi nhảy xuống lỡ tôi có gì thì họ nhào xuống liền.

Thời tiết thì lạnh, chúng tôi phải sưởi ấm nhau bằng những cái nắm tay và những cái ôm" - ngọc nữ truyền hình nói về những hy sinh của ê kíp để có được những thước phim chỉn chu, phục vụ khán giả.

Tổ ấm hạnh phúc của Ngọc Lan và Thanh Bình bên cậu con trai kháu khỉnh.

Theo Phong/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/ngoc-lan-giai-thich-ly-do-ben-duyen-vai-dien-gai-lang-choi-1126161.html