Ngọc Anh 3A: 'Tôi và chồng Tây hoàn toàn độc lập về tiền bạc'

Sau những biến cố, Ngọc Anh tìm thấy hạnh phúc mới bên chồng Tây hơn 12 tuổi.

Những ngày này, Ngọc Anh đang hối hả, tất bật chuẩn bị cho liveshow đầu tiên trong sự nghiệp. Ở tuổi 44, bằng cả một nửa đời người, cô đã trải qua không ít xôn xao trong sự nghiệp và cuộc sống.

Đi qua tất cả, chưa bao giờ người ta thấy Ngọc Anh hạnh phúc, an yên như thời điểm hiện tại. Vượt qua những đổ vỡ hôn nhân, cô tìm thấy bình yên trong vòng tay của người chồng Tây hơn 12 tuổi. Sự viên mãn và những trải nghiệm sâu sắc đã giúp giọng hát Ngọc Anh, như nhạc sĩ Đỗ Bảo nhận xét, đạt đến thời kỳ chín chắn, trầm lắng và chủ động nhất.

Ngọc Anh 3A thực hiện liveshow đầu tiên ở tuổi 44.

Ngọc Anh 3A thực hiện liveshow đầu tiên ở tuổi 44.

Cá tính mạnh mẽ nhưng thích những điều ngọt ngào, lãng mạn

PV: Vì sao Ngọc Anh lại lựa chọn tên bài hát “Mùa thu giấu em” cho liveshow đầu tiên trong sự nghiệp?

Ngọc Anh: Cá tính của tôi khá mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong, tôi là người lãng mạn, thích những điều ngọt ngào. Cái tên “Mùa thu giấu em” ẩn chứa điều gì đó ngọt ngào, rất đàn bà, nũng nịu. Thực ra mỗi người phụ nữ dù mạnh mẽ hay mềm yếu đều có sự ngọt ngào của riêng họ. Bởi vậy tôi mong trong đêm nhạc, mỗi người phụ nữ sẽ tìm thấy sự đồng cảm cho riêng mình.

PV: Cảm xúc của chị như thế nào khi thực hiện liveshow đầu tiên trong sự nghiệp, ở độ tuổi không còn trẻ và đã đi qua nhiều thăng trầm, biến cố trong cuộc đời?

Ngọc Anh: Tôi chưa bao giờ trải qua những cảm xúc như thế này. Đêm nhạc không đơn thuần là bước lên sân khấu, hát vài bài rồi đi xuống. Đó là cả 1 cuộc đời âm nhạc của Ngọc Anh sẽ được tái hiện trên sân khấu trong vài tiếng đồng hồ, bởi vậy mình sẽ phải bỏ ra rất nhiều tâm sức.

Nhạc sĩ Phú Quang và ca sĩ Ngọc Anh.

PV: Vừa về nước, Ngọc Anh đã đến thăm nhạc sĩ Phú Quang. Hiện tại mối quan hệ của nhạc sĩ Phú Quang và chị như thế nào sau những ồn ào?

Ngọc Anh: Sau tất cả, chú vẫn là người chú, người cha của tôi, và tôi là người cháu ngoan. Tôi tin chắc rằng sẽ không bao giờ để chú hiểu lầm mình một lần nữa. Trước đây, vì cách trở về địa lý, thời gian nên có thể có sự hiểu lầm. Còn bây giờ có chuyện gì, mình và chú sẽ luôn nói chuyện trực tiếp với nhau.

PV: Nhạc sĩ Đỗ Bảo-giám đốc âm nhạc nhận xét, chưa bao giờ giọng hát Ngọc Anh giàu nội lực và đạt được sự chủ động như thời gian này. Chị tự nhận xét về bản thân mình như thế nào?

Ngọc Anh: Có lẽ Đỗ Bảo khá ngạc nhiên vì tôi không còn là Ngọc Anh của ngày xưa nữa. Ngày xưa, có thể tôi nhút nhát hơn, đơn giản hơn, thường để cho nhạc sĩ chỉ đạo mình. Với sự trở lại lần này, tôi đã chủ động hơn trong việc bày tỏ những mong muốn. Và Đỗ Bảo vui vẻ chấp nhận những điều đó. Cũng có thể do ở bên Mỹ, tôi làm việc với tinh thần tự do phát triển và được bộc lộ hết khả năng. Giờ tôi không e ấp nữa, mục đích cuối cùng là để đảm bảo hiệu quả tốt nhất đến khán giả.

PV: Đi qua những thăng trầm, dường như chất “bồng bột đàn bà” của Ngọc Anh vẫn còn giữ nguyên…

Ngọc Anh: Có lẽ trong lúc tập, tôi đã khóc và để ảnh hưởng đến ban nhạc. Mọi người không hiểu vì sao đang tập, tôi lại ngồi khóc. Tôi cũng như những người đàn bà khác thôi, chưa bao giờ hết khát khao. Mà tôi nghĩ bất kể là đàn ông hay đàn bà, còn thở là còn yêu, còn khát khao, còn biết đau. Cái bồng bột ấy cứ nên giữ. Chứ nếu mình chai lì rồi thì không nên hát nữa.

Ngọc Anh: "Nếu chai lì rồi thì không nên hát nữa".

PV: Cái nét “bồng bột đàn bà” ấy liệu có mang lại điều gì không tốt trong cuộc sống không?

Ngọc Anh: Tất nhiên, bồng bột mà cộng với ngu dại thì là không tốt. Tôi vẫn bồng bột đấy nhưng sáng suốt hơn, tức là phải có sự cân bằng.

Chồng rất chịu khó lắng nghe tôi

PV: Chồng Tây có ảnh hưởng gì trong sự nghiệp và cuộc sống của Ngọc Anh?

Ngọc Anh: Chồng cho tôi cảm giác yên bình, yên tâm. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng có 1 người luôn lo lắng cho mình, ôm ấp mình, mình được dựa vai, mình không còn cảm giác chênh vênh, sợ hãi. Tất nhiên đó là lúc này, còn mấy năm nữa thì chả biết như thế nào. (cười)

PV: Chồng có hỗ trợ chị về tài chính để tổ chức liveshow lần này?

Ngọc Anh: Rất nhiều lần anh mở lời muốn giúp đỡ. Song tôi nghĩ mình còn sức lao động, ông trời đã cho mình cái nghề thì mình phải tự lực trước đã. Trừ khi tôi bị đẩy đến đường cùng hoặc gặp biến cố lớn, tôi mới nhờ vả. Còn hiện tại tôi muốn là người tự do và không muốn ông xã có cảm giác vợ là gánh nặng. Về tài chính chúng tôi hoàn toàn độc lập.

Ngọc Anh và chồng.

PV: 2 người đến từ 2 quốc gia, 2 nền văn hóa khác nhau, liệu có nhiều điều khác biệt?

Ngọc Anh: Nhiều khi tôi muốn được thổ lộ nhưng gặp hạn chế về ngôn ngữ. Được cái, chồng rất chịu khó lắng nghe. Thấy tôi định nói điều gì mà không diễn đạt được, chồng sẽ đòi nghe bằng được đến khi hiểu thì thôi. Bởi có những ngóc ngách trong cuộc sống không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ, kể cả bằng tiếng Việt, huống hồ là tiếng Anh.

PV: 2 người đã tự thay đổi bản thân ra sao để hòa hợp?

Ngọc Anh: Chúng tôi cùng học tâm linh. Tâm linh ở đây tức là cả 2 luôn nhìn lại mình, tu tâm sửa tính. Chúng tôi đang trên con đường cùng sửa mình, điều này giúp chúng tôi gần gũi với nhau hơn. Chìa khóa để có được hạnh phúc là luôn lắng nghe nhau, và có vấn đề gì 2 người sẽ giải quyết đến tận cùng.

PV: Ông xã có hay nghe nhạc của chị không?

Ngọc Anh: Chồng rất thích nghe tôi hát và đam mê nhất là bài “Giết người trong mộng”. Anh có thể hát theo một vài câu trong nhiều bài của tôi. Anh biết tôi có những “bài tủ” nào và rất quan tâm đến công việc của vợ.

PV: Xin cảm ơn chị./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/ngoc-anh-3a-toi-va-chong-tay-hoan-toan-doc-lap-ve-tien-bac-947883.vov