Ngoại truyện 'Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp của chúng ta' - thỏa lòng mong đợi hay thất vọng tràn trề?

Tập phim ngoại truyện dài 26 phút của 'Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp của chúng ta' vừa được tung ra liệu có làm khán giả mãn nguyện?

23 tập phim 'Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp của chúng ta' kết thúc đã mang lại nhiều tiếc nuối cho người xem. Để 'chiều lòng' người hâm mộ, nhà sản xuất bộ phim này đã phát sóng một tập phim ngoại truyện dài 26 phút và nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả yêu phim.

Ngoại truyện 'Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp của chúng ta'

26 phút của tập phim ngoại truyện với nội dung nhìn chung không có gì khác biệt lắm so với 23 tập phim đã phát sóng. Tuy nhiên lại khai thác một khía cạnh mới trong sở thích của Trần Tiểu Hi (diễn viên Thẩm Nguyệt): ca hát.

Tập phim này kể về việc Thẩm Hi muốn tham gia một cuộc thi hát. Ca khúc cô biểu diễn lại chính là ca khúc chủ đề mà bất cứ ai là fan của bộ phim này đều thích - 'Tớ thích cậu nhường nào, cậu sẽ biết thôi'.

Trần Tiểu Hi trên sân khấu

Tập phim còn nói thêm về mâu thuẫn trong gia đình Trần Tiểu Hi. Cô bị bố nghi ngờ lấy trộm phiếu mua hàng của gia đình, dù đã giải thích rất nhiều nhưng ông vẫn không tin. Quá buồn rầu, Tiểu Hi không ăn sáng, bỏ đi thi hát ở một nơi rất xa mà không hề nói với ai trừ Giang Thần (diễn viên Hồ Nhất Thiên).

Tập phim vẫn tiếp tục mang đến cho người xem hình ảnh một Tiểu Hi ngốc ngếch nhưng cũng không kém phần dễ thương cùng một Giang Thần ấm áp nhưng thích tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm người khác.

Vừa tập hát, vừa 'cười ngu'

Lần đầu tự trang điểm

Giang Thần vẫn 'cool ngầu' như thế

Tập phim đã nhận được khá nhiều sự hưởng ứng từ người hâm mộ bởi họ quá yêu quý bộ phim cũng như dàn diễn viên trẻ trung, diễn xuất tốt.

Tài khoản Trần Phong không giấu nổi niềm vui sướng khi ngoại truyện ra mắt 'huhuhu cảm ơn chân thành đoàn làm phim, ông đạo diễn'.

Tài khoản Trần Thị Thanh Ngân tỏ ra tiếc nuối 'Hết phim thật rồi sao... tạm biệt tuổi thanh xuân ngây thơ tươi đẹp'.

Tuy nhiên, tập phim cũng vấp phải không ít những lời chê trách. Phần lớn họ mong đợi một ngoại truyện đi sâu vào đời sống tình cảm của hai nhân vật chính chứ không chỉ 'hời hợt' như thế này.

Tài khoản Diệu Linh và Ngoc Anh Duong thất vọng 'Tưởng hai thím ý còn sinh con các kiểu', 'Chán đời thế này không có còn hơn ý'.

Khán giả Trung Quốc cũng 'phẫn nộ' không kém khán giả Việt Nam.

Tài khoản này bực tức 'Ngoại truyện còn chả lãng mạn bằng những chuyện bên lề, uổng công tôi chờ một tuần'.

Tài khoản này cho rằng 'Tôi cứ tưởng ngoại truyện sẽ là cuộc sống sau kết hôn, còn có Giang Tiểu Khả. Phim chả ra gì'.

Cuộc vui nào rồi cùng có hồi kết giống như bộ phim nào cũng có tập cuối, Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp của chúng ta cũng vậy, bộ phim đã đi đến tập ngoại truyện cuối cùng. Có những ý kiến khen, cũng có những phản hồi chê nhưng những người yêu phim chúng ta hãy mở lòng đón nhận 'món quà' của nhà sản xuất và tiếp tục đón đợi những bộ phim xuất sắc tiếp theo.

Phương Thảo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/ngoai-truyen-gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cua-chung-ta-thoa-long-mong-doi-hay-that-vong-tran-tre.html