Ngoại trưởng Anh lỡ miệng khi tới Trung Quốc, gây chỉ trích

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã cố tình khoe bà vợ gốc Trung Quốc của mình khi tới Bắc Kinh, nhưng lại 'lỡ miệng' nói rằng bà là người Nhật.

Ông Hunt là Ngoại trưởng mới của Anh, sau khi ông Boris Johnson từ chức hồi tháng trước vì bất đồng với chính quyền của bà Theresa May. Theo The Guardian, Ngoại trưởng mới của Anh đã có một màn ra mắt vụng về khi tới thăm Trung Quốc.

Ông này đã cố gắng lấy lòng Bắc Kinh bằng cách nhắc đến người vợ gốc Trung Quốc của mình, nhưng lại vô tình gọi bà là "người Nhật". Trung Quốc và Nhật Bản là hai đối thủ truyền kiếp với nhau tại châu Á trong hàng trăm năm qua, vì vậy câu lỡ lời này thật sự gây khó chịu thay vì lấy lòng Trung Quốc.

May mắn là ông Hunt nhanh chóng nhận ra sai lầm "khủng khiếp" của mình và xin lỗi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

"Vợ tôi là người Nhật - ý tôi là người Trung Quốc. Thật là một sai lầm khủng khiếp", ông Hunt nói với ông Vương Nghị.

"Vợ tôi là người Trung Quốc, và con tôi có một nửa dòng máu Trung Quốc. Chúng tôi còn ông bà ở Tây An, nên tôi có mối liên kết chặt với Trung Quốc", ông Hunt nói thêm, thể hiện ý định lấy lòng Trung Quốc.

Là cựu Bộ trưởng Y tế, ông Hunt kết hôn với và Lucia Guo một người gốc Trung Quốc, họ có 3 người con.

Theo The Guardian, chuyện ông Hunt lỡ miệng "khá là bình thường" khi người tiền nhiệm của ông cũng thường như thế. Ông Johnson thời còn tại nhiệm thậm chí còn có lần đưa ra nhận xét bị cho là phân biệt chủng tộc với người châu Phi.

Ông Hunt hiện đang ở Trung Quốc với nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ thương mại với Bắc Kinh, trong bối cảnh Anh sắp rời khỏi EU vào đầu năm sau.

Ái Vi (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ngoai-truong-anh-lo-mieng-khi-toi-trung-quoc-gay-chi-trich-93568.html