Ngoại hình dị biệt càng khiến chàng sinh viên có thêm nghị lực

Bằng niềm say mê học tập và nghị lực phi thường, chàng sinh viên Phạm Đức Chinh (ĐH Bách khoa Hà Nội) đã vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật để viết lên kỳ tích của cuộc đời mình.

Phạm Đức Chinh năm nay 24 tuổi, quê ở xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sinh ra trong tình yêu thương, hy vọng của bố mẹ nhưng không may cho Chinh và gia đình là anh không được lành lặn như những đứa trẻ bình thường khác.

Khuôn mặt Chinh bị biến dạng bởi không có xương gò má. Hai vành tai của anh gần như biến mất, lỗ tai bị thịt lấp kín gần hết. Miệng bị hở hàm ếch, đôi mắt của anh cũng bị biến dạng... Thương con bao nhiêu, bố mẹ anh dốc hết tiền tài, sức lực mang Chinh đi khắp các BV lớn, nhỏ cầu cạnh bác sĩ cứu lấy anh.

Mong ước con trai được sống cuộc sống bình thường, được đến trường học như bao người, bố mẹ Chinh đã đưa anh đi phẫu thuật chữa những khiếm khuyết trên khuôn mặt. Chinh dần được chữa tật hở hàm ếch, phẫu thuật tái tạo lỗ tai, cấy ghép vành tai. Tuy nhiên, do hạn chế về y học nên Chinh chưa có được đôi tai như mong muốn.

Phạm Đức Chinh trong ngày tốt nghiệp ĐH. Ảnh: NVCC

Phạm Đức Chinh trong ngày tốt nghiệp ĐH. Ảnh: NVCC

Nhìn cậu con trai say mê cầm cây bút tô từng nét chữ, bố mẹ quyết định cho Chinh đến trường với niềm tin mãnh liệt rằng, con mình chắc chắn sẽ tiến bộ. Không làm bố mẹ thất vọng, Chinh luôn là con ngoan, trò giỏi. Mặc dù mới đầu bị bạn bè kỳ thị, trêu chọc nhưng bằng nghị lực trong học tập và tình cảm chân thành với bạn bè, Chinh dần được bạn bè yêu mến. Trong cuộc sống, Chinh rất tự tin, không bao giờ che giấu khuôn mặt mình. Ngày học THPT, Chinh luôn đứng đầu hàng và cầm cờ Tổ quốc.

Anh tâm sự, dù bản thân sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi so với chúng bạn nhưng anh thấy mình là một người vô cùng may mắn vì có bố mẹ, thầy cô và bạn bè tốt bên cạnh, động viên và giúp đỡ. Bản thân anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người không bình thường nên luôn luôn cố gắng bằng việc sống và học tập thật tốt. Hai từ “bỏ cuộc” vì thế chưa bao giờ có trong suy nghĩ của anh.

Lên cấp 2, Chinh đặc biệt yêu thích môn Hóa học. Từ đó, ước mơ được trở thành sinh viên chuyên ngành Hóa học cứ lớn dần trong anh. Lên THPT, Chinh thi đỗ vào trường THPT Nam Đông Quan (Thái Bình) – một trong những ngôi trường uy tín của tỉnh Thái Bình. Từ đây, Chinh lao vào học tập để hiện thực ước mơ.

Nhờ sự chăm chỉ cùng phương pháp học khoa học, Chinh luôn đạt thành tích cao trong học tập. Không chỉ học đều các môn mà Chinh còn là một trong những học sinh có điểm tổng kết cao nhất lớp trong 3 năm học THPT. Nhiều thầy cô khi trả bài kiểm tra cũng phải ngạc nhiên khi một em học sinh khuyết tật lại biết cố gắng vươn lên, đạt điểm số cao nhất lớp.

Trong các đợt thi giữa kỳ và cuối năm, rất nhiều lần Chinh có tên trong danh sách những học sinh đạt điểm cao của nhà trường. Chia sẻ về kỷ niệm sâu sắc nhất có tác động đến con đường học tập của mình, Chinh cho biết anh nhớ mãi cảm giác vui sướng khi lần đầu tiên được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa của nhà trường và tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Hạnh phúc hơn nữa là Chinh đã xuất sắc đạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học năm học 2011- 2012. Không dừng lại ở đó, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012, Chinh trúng tuyển khoa Hóa dầu của trường ĐH Bách khoa với số điểm khá cao 25,5 điểm.

Bước vào môi trường học tập mới, Chinh gặp không ít khó khăn nhưng anh luôn coi đó là động lực giúp mình tiến bộ. Chinh bắt đầu làm quen phương pháp học tập mới. Anh chăm chỉ lắng nghe thầy cô giáo giảng, ghi chép, phân tích bài giảng và tìm cho mình phương pháp tự học hiệu quả. Không chỉ học trong sách vở, trường lớp, Chinh thường lên mạng cập nhật thêm thông tin bổ ích cho bài học, tích cực hỏi thầy cô, bạn bè, đồng thời tham gia nhiều hoạt động của trường, lớp để có thêm trải nghiệm.

Với tinh thần cầu thị, quyết tâm cao trong học tập, lại được thầy cô, bạn bè yêu thương, giúp đỡ tận tình, Chinh luôn đạt thành tích cao trong học tập. Sau 5 năm học, Chinh chính thức tốt nghiệp loại giỏi. May mắn nữa là anh đã được nhà trường giữ lại làm việc. Với nghị lực vươn lên không mệt mỏi, luôn lạc quan hướng về phía trước, Phạm Đức Chinh đã vẽ lên kỳ tích cho cuộc đời mình.

Anh luôn quan niệm rằng, con người hãy cứ sống bằng tất cả tình yêu đời, yêu người, sẵn sàng vượt qua thử thách với tâm thế tự tin, nỗ lực hết mình thì mọi chông gai sẽ bị bỏ lại phía sau. Hãy luôn trân trọng tình cảm mà những người xung quanh dành cho mình, lấy đó làm động lực vươn lên bởi những tiến bộ của mình ngày hôm nay sẽ là món quà đẹp nhất, giá trị nhất mà những ai yêu thương, tin tưởng mình muốn nhận được.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ngoai-hinh-di-biet-cang-khien-chang-sinh-vien-co-them-nghi-luc-107389.html