Ngoại hạng Anh: Man City đè bẹp Fulham

Kỳ tích không tiếp tục đến với Fulham khi tân binh Ngoại hạng Anh nhận trận thua đậm 0-3 ngay trên sân nhà trước kẻ hủy diệt Man City.

Vừa tạo địa chấn ở làng bóng xứ sương mù bằng việc quật ngã Liverpool tại Anfield hồi tuần trước, Fulham trở về sân nhà để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón "ông lớn" thứ ba trong vòng 9 ngày, với tâm trạng thực sự lo lắng.

Có thêm 3 điểm ở giai đoạn này, Fulham sẽ nắm chắc cơ hội thoát khỏi 3 vị trí cuối bảng đồng thời có thêm động lực trong cuộc đua trụ hạng năm nay. Thế nhưng, Man City không phải là đối thủ mà Fulham có thể chơi sòng phẳng ở thời điểm hiện tại.

Man City thi đấu áp đảo trước chủ nhà Fulham

Man City thi đấu áp đảo trước chủ nhà Fulham

Được thi đấu trên sân nhà là một lợi thế lớn, nhưng Fulham sau màn nhập cuộc đầy hưng phấn đã phải nhanh chóng quay trở lại vị thế của đội bóng "chiếu dưới" trước một Man City lọc lõi, kinh nghiệm.

Vô số đường bóng được Fulham rót vào vòng cấm Man City nhưng không hề hấn gì với hàng thủ vô cùng chắc chắn của đội khách.

Ở phần sân ngược lại, chỉ có tài nghệ của thủ thành Alphonse Areola cùng sự lăn xả của các hậu vệ mới có thể cứu thua cho chủ nhà Fulham.

Fulham xuất sắc cầm chân Man City sau 45 phút đầu trận

Sau giờ nghỉ, Man City bất ngờ tăng tốc và điều gì phải đến đã đến. Phút 47, từ pha đá phạt bên cánh trái của Joao Cancelo, trung vệ John Stones lên tham gia tấn công đã băng vào dứt điểm cực nhanh, mở tỉ số trận đấu cho đội khách. Đây là pha lập công thứ 4 của trung vệ này kể từ đầu năm 2021.

Trung vệ John Stones ghi bàn như một tiền đạo

Gồng mình chống đỡ các pha tấn công như vũ bão của Man City từ đầu trận, bàn thua có phần bất ngờ này khiến Fulham bộc lộ hết những khiếm khuyết của một trong số những ứng viên rớt hạng. Phút 56, hàng thủ chủ nhà phối hợp lên bóng khá lúng túng, tạo cơ hội để Gabriel Jesus thoát đi, vượt qua cả thủ môn Alphonse Areola trước khi dứt điểm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Man City.

Hàng thủ Fulham trao cơ hội...

Jesus đi bóng qua cả thủ môn Areola và ghi bàn

Fulham tiếp tục "tặng quà" cho đội khách sau đó 4 phút, khi Tosin Adarabioyo "giúp" đội bóng cũ Man City được hưởng quả phạt đền khi tung chân phạm lỗi với Ferran Torres trong vòng cấm. Sergio Aguero dễ dàng đánh bại thủ môn Areola với cú sút từ chấm 11m, nâng tỉ số trận đấu lên 3-0. Sau khoảng thời gian dài vất vả chống chọi với chấn thương, tiền đạo người Argentina đã có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Tosin Adarabioyo "tặng quà" đội bóng cũ khi cản ngã Ferran Torres...

Sergio Aguero ghi bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay

3 bàn thua trong vòng 15 phút đầu hiệp 2 khiến Fulham sụp đổ còn đội khách cũng không cần gia tăng nhịp độ trận đấu mà vẫn kiểm soát được tình thế cho đến hết trận đấu. 3 điểm giành được giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với cách biệt 17 điểm so với Man United, đội đang xếp nhì bảng và chỉ ra sân 24 giờ sau đó ở vòng đấu này.

Chelsea nối dài mạch trận bất bại dưới thời tân HLV Thomas Tuchel lên con số 12 nhưng kết quả hòa 0-0 trên sân của Leeds United lại khiến người hâm mộ nổi giận. Hàng loạt cơ hội được Chelsea tạo ra, trong đó có pha dứt điểm thuận lợi phút 48 của Kai Havertz, nhưng đều không thắng nổi thủ môn Meslier.

Thủ môn Mendy vất vả cứu thua cho Chelsea

Trận hòa như thua này chắc chắn sẽ khiến tình cảnh của Chelsea thêm phức tạp khi ngay phía sau họ, West Ham hay Tottenham sẵn sàng bứt phá để qua mặt "The Blues" trong Top 4.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ngoai-hang-anh-man-city-de-bep-fulham-20210314081532942.htm