Ngoại hạng Anh: M.U thua 0-3, HLV Mourinho bàng hoàng

Rạng sáng ngày 28.8, trận đấu muộn nhất vòng 3 lại là trận CLB Manchester United (M.U) như bị 'thảm sát' trên sân nhà Old Trafford trước đối thủ Tottenham với kết quả thua 0-3.

Trung vệ Jones hớ hênh để Harry Kane ghi bàn, khởi đầu cho trận thua thảm hại của M.UReuters

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của M.U ngay sau trận thua trên sân khách trước Brighton & Hove 2-3, khiến HLV Jose Mourinho không còn giữ sự bình tĩnh trước công kích của giới truyền thông trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ông Mourinho đã giận dữ khi báo chí chất vất trận thua tiếp theo trước Tottenham coi như M.U đã phất cờ trắng sớm đầu hàng trong cuộc đua vô địch chưa.

[VIDEO] Thua đậm Tottenham 0-3, Manchester United chìm trong khủng hoảng

Ông Mourinho nói mình 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh, nên truyền thông Anh hãy kính trọng mình Chụp màn hình Sky Sports

Theo đó, nhà cầm quân này đáp trả: “Khi chúng tôi chơi phòng ngự để thắng cũng bị chỉ trích và soi mói, hôm nay chúng tôi chơi tấn công, tạo nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn. Nhưng rồi chúng tôi trả giá khi Tottenham mở tỷ số bằng tình huống cố định. Tiếp đó là một bàn thua nữa chóng vánh. Đó là diễn biến đầy bất ngờ trong bóng đá. Hãy kính trọng tôi, nếu xét về thành tích thì tôi là HLV có nhiều thành tích nhất (3 lần vô địch Ngoại hạng Anh) so với 19 người còn lại. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục chiến đấu”.

Lucas Moura ghi 2 bàn thắng khiến M.U gục ngã ngay sân nhà Reuters

M.U đã thi đấu rất tốt trong hiệp 1, khi khởi đầu với thế trận tấn công dồn dập Tottenham. HLV Mourinho đã đưa trở lại 2 trụ cột là thủ quân Valencia và tiền vệ Matic, cùng Fred, Pogba, Lingard và Lukaku tạo thế trận rất ấn tượng cho “Quỷ đỏ”.

Các cầu thủ M.U choáng váng sau các bàn thua đầu hiệp 2, và không thể gượng dậy nổi Reuters

Thế nhưng, sau hiệp 1 chiếm ưu thế thì không ngờ sang hiệp 2, M.U trả giá bởi tử huyệt ở hàng thủ khi để trung phong Harry Kane đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham sau quả đá phạt góc phút 50. Tiếp đó chỉ 2 phút, Lucas Moura tiếp tục nhân đôi cách biệt cho đội khách từ London cũng từ một sự hớ hênh ở hàng thủ M.U.

Các bàn thua này khiến M.U trở nên tê liệt, và không còn thi đấu mạch lạc như hiệp 1. Những thay đổi của HLV Mourinho như thay trung vệ Jones bằng Lindelof hay đưa thêm Sanchez và Fellaini vào để nỗ lực giành lại một kết quả có lợi đều thất bại. Chưa kể, ở cuối trận họ còn nhận thêm bàn thua khi Lucas Moura ghi thêm bàn thứ 2 trong trận để ấn định chiến thắng 3-0 cho Tottenham.

Tiền vệ Matic có một ngày trở lại với M.U đầy thảm họa Chụp màn hình

Dù thua đậm, nhưng sau trận CĐV M.U đã vỗ tay tán thưởng ông Mourinho. Tuy nhiên, đây có thể là hành động CĐV M.U thể hiện quan điểm ủng hộ HLV của mình, nhưng phản đối ông giám đốc điều hành Ed Woodward khi không mua sắm cầu thủ như mong muốn và đang tạo xích mích trong nội bộ “Quỷ đỏ”.

Với 2 trận thua liên tiếp, M.U sau 3 vòng đấu rớt xuống giữa bảng xếp hạng. Trong khi Tottenham gia nhập nhóm Liverpool, Chelsea và Watford có 3 trận toàn thắng từ đầu mùa.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/ngoai-hang-anh-mu-thua-03-hlv-mourinho-bang-hoang-92141.html