Ngoại Hạng Anh hạ màn: Man City, Salah lên đỉnh, Conte chờ trát sa thải

Sự xuất sắc của Manchester City, Mohamed Salah, lời chia tay của HLV Arsene Wenger hay nỗi thất vọng mang tên Chelsea và Antonio Conte là những điểm nhấn của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2017/18.

Mùa giải Ngoại Hạng Anh 2017/18 chính thức hạ màn sau vòng 38 diễn ra vào tối Chủ nhật. Năm nay, giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Anh kết thúc mà không có cuộc đua tranh nào thực sự gay cấn và vòng đấu cuối chỉ là màn chạm đích nhẹ nhàng của các đội bóng cũng như cá nhân.

Số 100 tròn trĩnh của Man City

Cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh mùa này có lẽ là nhàm chán nhất trong nhiều năm qua, khi Manchester City sớm tạo ra thế "một mình một ngựa", băng băng về đích với hàng loạt kỷ lục. Bàn thắng ở phút bù giờ trong trận gặp Newcastle United giúp đoàn quân của Pep Guardiola kết thúc mùa giải với số điểm tròn trĩnh là 100, một con số thể hiện sự hoàn hảo của họ ở đấu trường cao nhất xứ sương mù.

Manchester City vô địch với hàng loạt kỷ lục.

Man City thống trị Ngoại Hạng Anh với những kỷ lục gì? Tính cho một mùa giải, họ là đội bóng giành nhiều điểm nhất (100 điểm), thắng nhiều nhất (32 trận), thắng trên sân khách nhiều nhất (16 trận), ghi bàn nhiều nhất (106 bàn), chuỗi trận thắng liên tiếp nhiều nhất (18 trận), hiệu số bàn thắng - bàn thua cao nhất (+79) và khoảng cách với đội á quân lớn nhất (19 điểm).

Với những cột mốc kể trên, Manchester City mùa này xứng đáng được coi là nhà vô địch xuất sắc nhất trong lịch sử giải Ngoại Hạng Anh. Có lẽ các cổ động viên của đội chủ sân Etihad chỉ tiếc nuối khi thầy trò Pep Guardiola thua mất 2 trận và không giành được cúp vàng như đội hình bất bại mùa 2003/04 của Arsenal.

MU trở lại cuộc đua

Không ít người chê bai Manchester United khi đội bóng này bị Manchester City bỏ xa và sớm phải "buông súng" trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên cần nhớ rằng Quỷ đỏ vẫn là đội á quân mùa giải, có nghĩa là họ vẫn xếp trên 18 CLB khác.

Vị trí thứ hai chung cuộc là thành tích tốt nhất của MU kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu và việc xếp sau một đội bóng xô đổ hàng loạt kỷ lục cũng không phải là điều đáng xấu hổ. Không thể phủ nhận rằng đội chủ sân Old Trafford có sự cải thiện ở mùa giải thứ hai của HLV Jose Mourinho. Dù chưa đáp ứng hoàn toàn sự kỳ vọng nhưng điều đó cũng là tín hiệu tích cực để các CĐV MU tin rằng đội bóng của họ đã trở lại với cuộc đua tranh ngôi vô địch như trước đây.

MU có thể hài lòng với ngôi á quân mùa giải 2017/18.

Đứng thứ hai về thành tích thi đấu nhưng MU lại "vô đối" ở một bảng xếp hạng khác mang đến những giá trị về tiền bạc. Quỷ đỏ là đội đứng đầu về thu nhập từ bản quyền truyền hình của mùa giải 2017/18, với 153,6 triệu Bảng, cao hơn 0,4 triệu Bảng so với nhà vô địch Man City.

Vua Ai Cập ở Ngoại Hạng Anh

Man City là đội bóng xuất sắc nhất mùa giải, nhưng cầu thủ hay nhất lại không phải là thành viên của nhà vô địch. Danh hiệu này thuộc về Mohamed Salah. Khi cả ban tổ chức, các đồng nghiệp (hiệp hội cầu thủ) lẫn truyền thông (hiệp hội các nhà báo bóng đá) đều chọn một người là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải thì đó chắc chắn là cái tên xứng đáng nhất.

Giống như Man City, Salah cũng xô đổ hàng loạt kỷ lục trong mùa giải. Với pha lập công ở vòng đấu cuối gặp Brighton & Howe Albion, ngôi sao người Ai Cập giành danh hiệu Chiếc giày vàng với 32 bàn thắng.

Trong lịch sử Ngoại Hạng Anh, không cầu thủ nào "nổ súng" nhiều hơn Salah trong 1 mùa giải 38 vòng. Tiền đạo của Liverpool có số trận ghi bàn nhiều nhất (24 trận), ghi bàn vào lưới nhiều đội nhất (17 đội, ngang với hai chân sút của Arsenal là Ian Wright và Robin van Persie).

Salah có 1 mùa giải phi thường trong màu áo Liverpool.

Chelsea lại gặp dớp cựu vô địch

Tính từ mùa giải 2013/14, 4 trên 5 đội đương kim vô địch không nằm trong top 4 chung cuộc. Trong đó, Chelsea nếm trải cảm giác này tới 2 lần.

Trận thua 2-3 ngay trên sân nhà ở vòng khai mạc báo hiệu mùa giải khó khăn với Chelsea. Công thức chiến thắng ở mùa giải trước không còn hiệu quả với đoàn quân của HLV Antonio Conte. Thời điểm bước sang năm 2018 cũng chính là cột mốc đánh dấu sự tụt dốc khiến Chelsea trôi dần ra khỏi nhóm dự Champions League.

HLV Conte có nguy cơ mất việc sau mùa giải này.

Từ ngày 1/1 đến 8/4, The Blues thi đấu 11 trận nhưng chỉ thắng được 3 trận. Eden Hazard và đồng đội níu kéo hi vọng mong manh bằng chuỗi 4 trận thắng liên tiếp sau đó, nhưng như vậy là không đủ để Chelsea chen chân vào top 4.

Mùa hè năm ngoái HLV Conte ký hợp đồng mới với Chelsea. Một năm sau, nhà cầm quân người Italia có nguy cơ nhận trát sa thải.

Arsenal kết thúc kỷ nguyên Arsene Wenger

Ngày 20/4/2018 là một cột mốc trọng đại trong lịch sử CLB Arsenal. HLV Arsene Wenger bất ngờ tuyên bố chia tay Pháo thủ sau khi mùa giải kết thúc, chấm dứt "triều đại" kéo dài 22 năm ở đội bóng Bắc London. Sự kiện này khiến làn sóng chỉ trích HLV người Pháp bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho những lời cảm ơn và sự hoài niệm về những năm tháng đỉnh cao của Arsenal.

Video: Bàn thắng cuối cùng của Arsenal trong kỷ nguyên Arsene Wenger

Những người yêu mến Arsenal và HLV Wenger có thể tiếc cho HLV 68 tuổi bởi mùa giải Ngoại Hạng Anh cuối cùng của ông là một thất bại thảm hại. Arsenal khởi đầu mùa giải với sự bất ổn nội bộ, xuất phát từ chuyện đi hay ở của Alexis Sanchez. Pháo thủ sớm bị loại khỏi nhóm ứng viên vô địch và cũng không có suất trong top 4.

Ba chức vô địch không phải là một con số quá lớn, tuy nhiên khoảng thời gian hơn 2 thập kỷ cùng những ý tưởng đột phá mà ông mang đến Ngoại Hạng Anh đủ để biến HLV Wenger là một tượng đài của giải đấu. Bởi vậy, không chỉ có Arsenal và các CĐV Pháo thủ, những đội bóng khác cũng dành nghi thức đặc biệt để chia tay nhà cầm quân có biệt danh "Giáo sư".

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngoai-hang-anh-ha-man-man-city-salah-len-dinh-conte-cho-trat-sa-thai-d398786.html