Ngoại hạng Anh: Đại tiệc trở lại

Cuối tuần này, Ngoại hạng Anh chính thức bắt đầu mùa giải mới hứa hẹn đầy hấp dẫn, quyết liệt và kịch tính khi các CLB đã có sự đầu tư mạnh mẽ. Điều này cũng có nghĩa rằng, cuộc đua song mã tới ngôi vương của Man City và Liverpoll không còn là tâm điểm như những mùa giải gần đây.

Man City sẽ gặp nhiều sự canh tranh trong cuộc đua ngôi vương ở mùa giải mới.

Man City sẽ gặp nhiều sự canh tranh trong cuộc đua ngôi vương ở mùa giải mới.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2022-2023 được dự đoán là sẽ đầy khốc liệt, khó lường với các ứng viên hàng đầu Manchester City, Liverpool, Tottenham… khi những câu lạc bộ này đã hoàn tất những bản hợp đồng chất lượng, chứng tỏ rõ nét tham vọng chiếm ngôi đầu. Với những chính sách chuyển nhượng phù hợp, kế hoạch bài bản, nhanh gọn các đội đều có được một đội hình tối ưu cho mùa bóng mới. Bước vào mùa giải mới, nhà đương kim vô địch Man City vẫn được đánh giá cao nhất trong cuộc đua ở Premier League. HLV Pep Guardiola tự tin rằng, Man City sẽ thách thức danh hiệu Premier League một lần nữa khi đang sở hữu bộ khung ổn định là Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Rúben Dias, John Stones, Ederson, Bernardo Silva, Aymeric Laporte, João Cancelo...

Việc mua siêu tiền đạo Haaland chính là bản hợp đồng đáng kể nhất trong mùa hè này. Sự xuất hiện của tiền đạo người Na Uy là một phần của bức tranh tổng quát hơn về tham vọng của Man City mùa giải mới. Dù Erling Haaland chơi không ấn tượng và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong thất bại 1-3 trước Liverpool ở trận tranh Siêu cúp Anh vừa qua nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra khá bình thản. "Tôi thực sự thoải mái với những gì mình được chứng kiến. Haaland sẽ đóng góp nhiều cho Man City" - chiến lược gia người Tây Ban Nha bày tỏ.

Đội hình của Man xanh giờ đang hội tụ đủ cả kinh nghiệm, bản lĩnh và hiệu quả, hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương nhưng chắc chắn sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều đối thủ, nhất là Liverpool. Man City đã giành được 4 trong 5 chức vô địch Premier League gần nhất, và chỉ có Liverpool là có thể bám đuổi được đội bóng của Pep Guardiola trong các cuộc đua giành vị trí số 1 nước Anh thời gian gần đây. Cho dù đã chia tay cầu thủ quan trọng là Mane nhưng Liverpool sẽ không từ bỏ tham vọng lật đổ. Họ đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với một dàn cầu thủ đầy chất lượng trong đó phải kể đến Darwin Nunez, Fabio Carvalho, Calvin Ramsay...

Trong số các đội bóng có thể phá thế độc tôn của Man City còn phải kể đến Chelsea. Đã có những biến động đáng kể ở Chelsea sau khi tỷ phú người Mỹ, Todd Boehly hoàn thành việc tiếp quản câu lạc bộ, kết thúc kỷ nguyên Roman Abramovich. Boehly có một nhiệm vụ khó khăn để duy trì thành công cho đội bóng. Và ông đã thể hiện tham vọng của mình bằng việc ký hợp đồng với Raheem Sterling từ nhà vô địch Man City.

Chelsea đã từng có thời điểm dẫn đầu Bảng xếp hạng Premier League mùa trước nhưng phong độ của họ đã sa sút trong nửa sau của mùa giải. Và với việc không có tiền đạo cắm trong đội hình, Tuchel có thể sẽ triển khai một hàng công 3 người linh hoạt hơn với Kai Havertz, Timo Werner và Christian Pulisic. Chelsea (The Blues) cũng đã thay thế trung vệ trụ cột Antonio Rudiger bằng Kalidou Koulibaly. Tuy nhiên, họ vẫn cần thêm một trung vệ đẳng cấp nữa khi chỉ còn mỗi lão tướng Thiago Silva hay cầu thủ trẻ Trevoh Chalobah. Còn Tottenham, với những Harry Kane, Son Heung-min, Richarlison được người hâm mộ kỳ vọng, sẽ ghi nhiều bàn, bởi đây là những gương mặt dễ dàng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh. Để tạo đột phá ở mùa này, Tottenham chi hơn 100 triệu USD để tuyển mộ Richarlison, Yves Bissouma, Ivan Perisic, Djed Spence, Clement Lenglet và Fraser Forster.Trong mùa giải thứ 2 của mình, Conte đang biến Tottenham trở thành đối trọng cạnh tranh lớn cho ngôi vương.

Ngoại hạng Anh trở lại từ ngày 5/8 với trận khai mạc giữa chủ nhà Crystal Palace và Arsenal. Cuộc đối đầu trên sân Selhurst Park sẽ mở ra hành trình dài cho Arsenal trong cuộc đua tranh sau khi có sự chuẩn bị đáng hài lòng ở loạt trận giao hữu. Ở mùa giải năm nay, Arsenal cũng đổ hơn 100 triệu USD vào sàn chuyển nhượng để ký hợp đồng với Oleksandr Zinchenko, Gabriel Jesus, Marquinhos, Fabio Vieira và Matt Turner.

Một cái tên không thể không nhắc đến, đó là đội bóng có lượng người hâm mộ lớn nhất thế giới – Manchester United. Man đỏ bước vào mùa giải mới dưới triều đại của tân HLV Ten Hag. Từ khi nắm đội đến giờ, Ten Hag mới có 3 tân binh là Martinez, Eriksen và Malacia. Cả 3 tân binh này sẽ đóng góp cụ thể ra sao, đây vẫn là câu hỏi chờ giải đáp nhưng không thể phủ nhận, ngay từ lúc này họ đã tạo ra sức cạnh tranh rõ rệt. Malacia có thể hất cẳng Shaw lên ghế dự bị, Eriksen nếu cần có thể thay Bruno và Martinez đang “sáng cửa” đá chính ở hàng trung vệ với Maguire hoặc Varane.

Vấn đề của Man Utd cho đến lúc này vẫn là câu chuyện bản hợp đồng họ mong muốn nhất - De Jong – cầu thủ này vẫn chưa có tín hiệu gì trong khi ngôi sao lừng danh Ronaldo đang đề đạt nguyện vọng ra đi. Nếu không giải quyết được chuyện tương lai của Ronaldo, Man Utd chắc chắn sẽ bất ổn. Đến thời điểm này, người hâm mộ vẫn chưa biết Ronaldo có tìm thấy bến đỗ mới trước khi MU đá với Brighton trong trận ra quân của họ ở giải Ngoại hạng mùa này hay không. HLV Erik Ten Hag dĩ nhiên rất mong Ronaldo ở lại vì MU đang thiếu trung phong.

Man Utd đã kết thúc lượt trận giao hữu của mình với thành tích 3 thắng, 2 hòa và 1 thất bại. Người hâm mộ đang rất chờ đợi vào trận đấu đầu tiên của đội bóng con cưng tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này sau khi đã thấy được sự thay đổi rõ rệt dưới bàn tay nhào nặn của Erik Ten Hag.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ngoai-hang-anh-dai-tiec-tro-lai-5693049.html