Ngoại binh phô diễn sức mạnh

Chặng đua 15 đầy kịch tính

Chặng đua 15 đầy kịch tính

Trong ngày thi đấu nỗ lực, các tay đua Việt Nam có khả năng leo đèo giỏi như Nguyễn Thắng (Vinama TPHCM), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) đeo bám được nhóm các ngoại binh vốn có khả năng leo đèo thượng thặng như Igor Frolov (Vinama TP.HCM), Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời), Javier Perez (Nhựa Bình Minh – Bình Dương), Vladislav Duiunov (TP.HCM New Group).

Người hâm mộ chào đón đoàn đua

Gần đến đỉnh đèo Ngoạn Mục, các ngoại binh tấn công mạnh mẽ khiến tất cả các nội binh bị “văng” lại. Tốp đầu chỉ còn 4 tay đua là Igor Frolov, Petr Rikunov, Javier Perez, Vladislav Duiunov và tay đua người Nga Igor Frolov đã cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo Ngoạn Mục, giữ vững danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi.

Nhóm 4 tay đua đi đầu 'đồng sức đồng lòng' tạo tốc độ cao khiến các nhóm phía sau không thể bắt kịp mà càng lúc càng bị bỏ xa, có lúc hơn 6 phút. Đến đèo Mimosa, thêm một cuộc tấn công ở tốp đầu khiến tay đua người Tây Ban Nha Javier Perez bị rớt lại. 3 ngoại binh người Nga nhấn bàn đạp mạnh mẽ lên đỉnh đèo Mimosa và Vladislav Duiunov về nhất, Igor Frolov về hạng nhì, Petr Rikunov về hạng ba.

Với việc về hạng nhì đèo Mimosa, tay đua Igor Frolov bảo vệ thành công danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi. Do từ đây đến hết giải không còn ngọn đèo nào nên danh hiệu áo chấm đỏ chung cuộc xem như thuộc về Igor Frolov. Tuy nhiên theo điều lệ, anh phải hoàn thành tất cả các chặng đua còn lại trong giới hạn thời gian cho phép mới được công nhận thành tích này.

Vừa hết đèo Mimosa, tay đua đang giữ áo vàng là Petr Rikunov bung sức tấn công mạnh mẽ về đích khiến Igor Frolov và Vladislav Duiunov hết sức vất vả mới đeo bám thành công. Petr Rikunov khẳng định sức mạnh khi cán đích đầu tiên tại TP.Đà Lạt, qua đó lần thứ 6 thắng chặng tại giải và bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất và áo xanh – vua nước rút.

Cuộc chiến giành áo cam – vận động viên ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất giữa Phạm Lê Xuân Lộc với Nguyễn Thắng cũng hấp dẫn không kém. Sau khi rớt khỏi tốp đầu, 2 tay đua này đeo bám nhau ở tốp hai. Khi vào đèo Mimosa, Phạm Lê Xuân Lộc nhiều lần tấn công để đánh chiếm chiếc áo cam của Nguyễn Thắng nhưng cuối cùng tay đua TP.HCM cũng vượt qua được những cú tấn công tới tấp của đối thủ để bảo vệ thành công danh hiệu này.

Không chiếm được áo cam nhưng tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ vững danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Áo vàng- Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời)

Chặng đua gian nan nhất Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM cũng khiến rất nhiều tay đua phải bỏ cuộc. Ngày 19-4, các tay đua được nghỉ ngơi tự do tại TP.Đà Lạt trước khi tranh tài chặng đua thứ 16 vòng đua hồ Xuân Hương với cự ly thi đấu 51 km.

Ngọc Uyên

Nguồn CA TP.HCM: http://thethao.congan.com.vn//tin-tuc/ngoai-binh-pho-dien-suc-manh_146149.html