Ngô Ỷ Lợi viết tâm thư sau lùm xùm hồi ký Thành Long
Tối 3/12, Hoa hậu châu Á 1990- diễn viên Ngô Ỷ Lợi, viết tâm thư trên mạng xã hội trước ngày Thành Long ra mắt hồi ký mới 'Never grow up', thừa nhận chuyện tình cảm vụng trộm cùng bà.
Trong tâm thư, Ngô Ỷ Lợi viết: "Tôi là người rất nhạy cảm, trưởng thành trong tiếng chê cười của người đời và mất cảm xúc đau buồn với những lời xì xầm không hay về mình. Tôi đã nghe đủ mọi ngôn từ xấu xí và tê liệt với tất cả những gì mọi người nói từ năm 10 tuổi".
Ngoài ra, Ngô ỷ Lợi còn thổ lộ về con gái được cho là con của bà và Thành Long "Tôi không nghĩ rằng tính cách con gái khác biệt mình. Hiện nay, tôi quan tâm nhất, công việc lớn nhất cần làm là cho con gái cảm thấy tốt nhất. Những điều khác không quan trọng nữa".
Trong hồi ký mới "Never grow up" ra mắt công chúng ngày 4/12, Thành Long tiết lộ nhiều điều gây sốc về lối sống hoang dã của mình trong quá khứ. Ông kể từng ném mạnh con trai nhỏ lúc cãi nhau với vợ là Lâm Phụng Kiều. May mắn, Tổ Danh rơi trên sô pha và không bị thương. Ông cũng nhiều lần tìm đến gái mại dâm và uống rượu lái xe, nướng tiền vào cờ bạc…
Thành Long nhận định những sai lầm trong quá khứ là lý do dù thành công lớn trên màn ảnh, được nhiều giải thưởng danh giá, nhưng ông vẫn không phải là người tròn trách nhiệm trong mắt gia đình.
Cũng trong hồi ký "Never grow up", Thành Long có đề cập đến chuyện vụng trộm cùng Ngô Ỷ Lợi nhưng không hề nhắc đến con gái rơi Ngô Trác Lâm.
Nhiều người đã chỉ trích Thành Long ngay khi những trích đoạn trong hồi ký mới của ông được công bố. Họ bày tỏ sự thất vọng trước những sai lầm thời trẻ của thần tượng.