Ngỡ vớ được 'hàng ngon'

Đã lâu, câu chuyện tìm thấy 'cổ vật' rồi được bán giá rẻ không còn là chuyện mới. Dẫu đã cũ nhưng vẫn có một số người vì mất cảnh giác vẫn sập bẫy kẻ gian và cuối cùng phải chịu cảnh 'tiền mất, tật mang' và câu chuyện dưới đây là một ví dụ…

Đã lâu, câu chuyện tìm thấy “cổ vật” rồi được bán giá rẻ không còn là chuyện mới. Dẫu đã cũ nhưng vẫn có một số người vì mất cảnh giác vẫn sập bẫy kẻ gian và cuối cùng phải chịu cảnh “tiền mất, tật mang" và câu chuyện dưới đây là một ví dụ…

Một ngày cuối tháng 8-2019, vừa đi thăm rẫy keo trở về anh B.T, trú xã Quế Trung, H. Nông Sơn (Quảng Nam) nghe tiếng chó sủa dồn phía đầu ngõ. Rảo bước về phía cổng, trước mắt anh T. là 2 người khách với bộ dạng hơi mệt mỏi, áo quần lấm lem bùn đất với chiếc xe máy cà tàng. Chưa kịp lên tiếng, một người khách đảo mắt nhìn quanh cho ra vẻ bí mật rồi bảo: Bọn em đi rà sắt, vừa đào được một tượng đồng ở quả đồi nằm gần thánh địa Mỹ Sơn. Không biết là đồ cổ thật hay giả và sợ chính quyền phát hiện sẽ bị thu nên đem lên đây xem có ai mua thì bán kiếm tiền. Nhìn bức tượng đen nhẻm, lớn chỉ vừa bàn tay xòe và hình thù giống con cóc 3 chân, trên miệng có ngậm đồng tiền vàng mà mọi người thường gọi là con cóc tài lộc nên cũng thích thích… mân mê xem.

Thấy anh T. có dấu hiệu “cắn câu” nên một người đàn ông lên tiếng: Anh thích, bọn em để lại giá rẻ nhưng xin giữ bí mật... Nghe giọng nói đặc sệt của Quảng Nam, kèm theo đó là chiếc xe máy mang BKS 92xxxx nên anh T. nhất nhất tin lời hai người đàn ông này nói là thật và gật đầu đồng ý mua. Sau một hồi ngã giá, hai người đàn ông này đồng ý bán tượng đồng trên với giá gần 3 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, anh T. mang đi rửa cho sạch sẽ, không ngờ chỉ cần vài động tác chà xát, màu xỉn đen của đồng đã biến đâu mất và hiện lên màu trắng pha lẫn chút màu vàng giống như những tượng đồng vừa được đúc, được bày bán la liệt tại các cửa hàng bán đồ đồng tại TX Điện Bàn. Dù biết vừa nhận phải quả lừa đắng nhưng anh T. đành an ủi: của đi thay người.

Theo tìm hiểu, những tượng đồng mới xuất xưởng chỉ cần vài ngày ngâm trong bùn ao hoặc nước có chất a-xít sẽ biến thành màu đen, chẳng khác đồ cổ là mấy. Vì vậy, mọi người hãy cảnh giác với chiêu trò đào được cổ vật của những đối tượng lừa đảo.

Cũng trong thời gian qua tại một số địa phương miền núi Quảng Nam xuất hiện chiêu trò bán dầu gội đầu trúng thưởng. Loại dầu gội được rao bán là loại kém chất lượng, giả nhãn mác của những loại dầu thông dụng, có uy tín, như: Pantene, Rejoice, Double Rich... Do bán với giá rẻ bất ngờ, kèm theo phiếu trúng thưởng được dán phía dưới nên nhiều người vì ham lợi trước mắt mà trúng phải bẫy của kẻ lừa. Bà N.T.H, trú Trung An, Quế Trung, trao đổi: Thường ngày, bà phải mua 1 chai dầu gội có giá hơn 40.000 đồng (tùy theo loại) tại hiệu tạp hóa trong thôn. Khi nghe mọi người kháo nhau, có đoàn bán hàng khuyến mãi, mua được 1 chai trúng thưởng 1 chai. Như vậy, cũng chừng ấy tiền nhưng mua được 2 chai dầu gội nên ai nấy đều ham rẻ, đổ xô đi mua. Ai ngờ, trúng phải dầu dỏm, càng gội lại càng… ngứa. Vì vậy, mong mọi người hãy cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo…

V.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_212877_ngo-vo-duoc-hang-ngon-.aspx