Ngộ nghĩnh hình ảnh trong lễ khai giảng của những cô cậu lớp 1

Những gương mặt ngơ ngác, có khi thẫn thờ, hay bật khóc ngon lành đến nụ cười trong veo… là những khoảnh khắc của học sinh lớp 1, khi lần đầu tham dự lễ khai giảng, bắt đầu 'sự nghiệp đèn sách'.

“Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh… Mai em vào lớp 1 rồi…” - những câu hát quen thuộc này hôm nay vang lên ở nhiều mái trường. Các bé sinh năm 2012 đã chính thức nói lời chia tay với những tháng ngày “tuổi thần tiên” để bắt đầu bước vào một hành trình mới của cuộc đời.

Lần đầu tham dự lễ khai giảng trong "sự nghiệp đèn sách", lo lắng, không giấu nổi sự mệt mỏi khi phải thức dậy sớm để dự lễ khai giảng, có khi òa khóc nức nở ngay giữa buổi lễ tưng bừng… Những cảm xúc, trạng thái này của trẻ lớp 1 khiến người lớn vừa thương, vừa buồn cười.

Cùng ngắm những khoảnh khắc hồn nhiên, đáng yêu của các bé trong ngày đầu vào lớp 1:

Tại Trường Hanoi Adelaide School (Hà Nội), những cô bé, cậu bé lớp 1 được cô giáo ra tận cổng trường đón, thắt nơ đỏ vào tay. Trong ảnh, cô bé hồn nhiên vừa đi vào trường vừa tranh thủ uống sữa.

Cậu bé được mẹ dắt tay vào trường. Vừa đi, em vừa làm nũng mẹ.

Trong lễ khai giảng năm học mới, bao giờ các bé lớp 1 cũng được "quan tâm đặc biệt". Có trường sẽ chuẩn bị thảm đỏ để đón, có trường học sinh lớp 1 sẽ xếp hàng ở phía sau,khi lễ khai giảng bắt đầu bằng, các em sẽ đi lên phía sân khấu trong tiếng vỗ tay của các anh chị khối lớn hơn.

Cậu bé này vô cùng háo hức khi được chào đón.

Có bé thì ngại ngùng, sợ sệt. Trong ảnh là các bé lớp 1 của Trường Hanoi Adelaide School .

Các cô cũng hồi hộp không kém, chỉ sợ có bé nào cao hứng chạy khỏi hàng ngũ.

Các bé vào "Đại học chữ to" với những bỡ ngỡ, lo lắng.

Cũng có những bé tỏ ra vô cùng háo hức khi tham dự lễ khai giảng đầu tiên trong "sự nghiệp đèn sách"

Có bé lại tư lự chẳng biết nghĩ gì trong lễ khai giảng đầu tiên trong cuộc đời học sinh.

Trong ảnh là các bé lớp 1 của Trường Tiểu học Diễn Yên 1 (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thực hiện bài đồng diễn.

Trong lễ khai giảng của các bé lớp 1 cũng không thiếu những giọt nước mắt. Cô bé trong ảnh mẹ phải ngồi bên dỗ dành mãi mới nín.

Nhưng cũng có những bé vô cùng tự tin khi được làm quen với trường mới, thầy cô và bạn bè mới.

Sau phút hồn nhiên này, ngày mai -6.9, các bé sẽ chính thức bước vào buổi học đầu tiên trong thời học sinh.

Đặng Chung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/ngo-nghinh-hinh-anh-trong-le-khai-giang-cua-nhung-co-cau-lop-1-629317.ldo