Ngỡ ngàng vườn sen đá tuyệt đẹp chỉ 6 m2 ở Thủ đô Hà Nội

Ban công chỉ 6 m2 đẹp bình dị được chủ nhân khéo léo đặt được rất nhiều loại sen đá khác nhau, tạo không gian thư giãn cho gia đình.

Khoảng ban công hẹp và dài được chị Anh Nguyễn phân chia hợp lý.

Khoảng ban công hẹp và dài được chị Anh Nguyễn phân chia hợp lý.

Chị Anh Nguyễn là một người phụ nữ yêu hoa lá, cỏ cây. Ngoài sở thích sưu tầm đồ gốm, cắm hoa làm đẹp nhà, chị Anh Nguyễn còn thiết kế khoảng ban công rộng chưa đầy 6 m2 trong căn hộ của mình để trồng được nhiều sen đá, loại cây đa dạng về chủng loại cũng như không làm khó chủ nhân khi chăm sóc.

Chủ nhân của khu vườn thú vị này bộc bạch:"Nếu bạn thích trồng sen đá, hãy dành thời gian tự mày mò, từ bản thân mình thấy ngay việc tìm kiếm đó cũng rất thú vị. Hơn là ai đó chỉ sẵn cho mình. Vì yêu gốm như yêu sen… và thật tuyệt vời khi kết hợp hai thứ mình yêu thích này với nhau".

Không gian đẹp dịu dàng với sen đá và gốm.

Từ phòng khách có thể ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của ban công.

Chị Anh Nguyễn thiết kế kệ gỗ dài để đặt các chậu sen đá mà mình yêu thích.

Chị Anh Nguyễn thường ngắm thành phố, nhìn những chậu sen đá mỗi khi rảnh rỗi.

Khoảng ban công đẹp ấn tượng với việc tận dụng lan can đặt các kệ gỗ.

Vẻ đẹp "thôi miên" của chậu sen đá.

Những chậu sen đá đủ chủng loại được chăm sóc cẩn thận.

Chị sưu tầm khá nhiều loại.

Trồng sen đá ở ban công theo kinh nghiệm của chị Anh Nguyễn cũng có khá nhiều bất lợi. Ví dụ hạn chế về nắng, chị mua đèn quang phổ chiếu hàng đêm, chịu khó phơi cây khi có nắng.

Đặc biệt cần lưu ý, với sen đá "thà chết khô còn hơn chết úng". Sen đá là dạng cây mọng nước nên lá có khả năng giữ nước thoải mái. Lá nhăn, chậu khô mới tưới nước vẫn có thể duy trì sự sống cho cây. Dư nước và thiếu sáng, cây sẽ mất form và mất màu đẹp.

Bình gốm kết hợp khéo léo với sen đá tạo nên "tác phẩm" nghệ thuật ấn tượng.

Những chậu sen xinh xắn được chị trồng ở ban công.

Ngoài góc ban công cực chill ngắm phố phường, ngắm gốm và sen đá, chị Anh Nguyễn thường dành thời gian cắm hoa lá làm đẹp nhà. Với chị, nhà đẹp hay bình thường, nếu đã là nhà của chính mình thì vẫn luôn là nơi mình "nghiện" và đi đâu cũng mong trở về.

Ngoài sen, chị còn trồng hoa hồng.

Góc ban công không chỉ trồng cây và hoa mà còn là nơi để chị Anh Nguyễn lấy lại năng lượng sau một ngày tất bật. Từ ban công cũng có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố.

Phía trên được chị trồng lan.

Khi rảnh rỗi, chị Anh Nguyễn còn dành thời gian để cắm những bình hoa tươi làm đẹp cho không gian sống của gia đình mình.

Theo Nhịp sống Việt - Nguồn ảnh NVCC

Bùi Phúc (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-ngo-ngang-vuon-sen-da-tuyet-dep-chi-6-m2-o-thu-do-ha-noi-546293.html