Ngỡ ngàng với vẻ đẹp hoa sưa nở trắng khắp phố phường Hà Nội

Những chùm hoa sưa trắng tinh nở trắng trời trên các ngõ phố của Hà Nội khiến nhiều người mê mẩn.

 Đến hẹn lại lên, cuối tháng 2 đầu tháng 3 hoa sưa nở. Cùng với hoa phượng, hoa sưa đã trở thành một loài hoa gắn bó với tuổi học trò. Tại khuôn viên Ký túc xá Mễ Trì thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã được "phủ trắng"...

Đến hẹn lại lên, cuối tháng 2 đầu tháng 3 hoa sưa nở. Cùng với hoa phượng, hoa sưa đã trở thành một loài hoa gắn bó với tuổi học trò. Tại khuôn viên Ký túc xá Mễ Trì thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã được "phủ trắng"...

Những cánh hoa trắng muốt, viền mỏng mềm mại như những thiếu nữ tuổi đôi mươi nơi giảng đường ...

Nhiều người tranh thủ lưu lại những bức ảnh đẹp của hoa sưa vì 1 năm chỉ có 1 lần.

Mùa hoa sưa thường nở vào dịp từ cuối 2 đến tháng 4 hằng năm.

Hoa sưa nở ở khu vực Cột Cờ Hà Nội

Cánh hoa sưa nhỏ li ti có màu trắng tinh khôi.

Những gốc hoa sưa nở trắng khiến nhiều người mê mẩn tại vườn hoa Lý Tự Trọng.

Hoa sưa mọc ra từ nách lá, thường xuất hiện trước khi lá mọc đầy đủ, thoảng mùi thơm nhẹ. Những chùm hoa sưa nhỏ li ti, hương thơm ngào ngạt dễ chịu trong tiết trời mưa Xuân.

Hoa sưa nở đẹp nhất thường vào buổi sáng.

Đây là thời điểm để thích hợp nhất để lưu lại hình ảnh loài hoa này.

Hoa sưa nở trắng đung đưa trong nắng sớm.

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-ngo-ngang-voi-ve-dep-hoa-sua-no-trang-khap-pho-phuong-ha-noi-410892.html