Ngỡ ngàng với góc Venice thơ mộng trong ngõ nhỏ Hà Nội
Những ngày qua, người dân đi qua con ngõ nhỏ 68 Yên Phụ không khỏi ngỡ ngàng trước một bức tranh 3D khổng lồ được vẽ lên trường trong ngõ.
Bức tường rêu phong, cũ kỹ trước đây được khoác lên mình một tấm áo mới đầy màu sắc. Những nét vẽ nhẹ nhàng, sinh động đã khiến người dân đi qua đây cảm giác như bước vào một thế giới khác.
Anh Nguyễn Văn Thắng đại diện nhóm họa sĩ thực hiện cho biết: Nhóm nhận được lời đề nghị của từ một người dân sống trong ngõ. Từ nhu cầu muốn làm đẹp không gian trước cửa nhà mình, chị Nguyễn Thị Oanh (người dân trong ngõ) đã thuê nhóm vẽ tranh AQ lên ý tưởng và thực hiện. Bức tranh ban đầu có diện tích không lớn, chỉ vừa không gian trước của nhà chị Oanh.
Sau đó, vì thấy bức tranh mang đến hơi thở mới của không gian trong ngõ, các gia đình xung quanh đã ủng hộ và thuê nhóm họa sĩ vẽ tiếp bức tường trước của nhà mình.
Bác Nguyễn Trọng Liễu (người dân trong ngõ) không giấu được niềm vui cho biết:"Từ khi có bức tranh này, ngõ nhà tôi đẹp hơn hẳn, ai ở đây cũng rất phấn khởi". Bức tranh có diện tích khoảng 60m², lấy bối cảnh là một góc thành phố Venice (Ý) đầy thơ mộng.