Ngỡ ngàng trước lý do người mẹ đơn thân thường xuyên đánh con gái

Người mẹ đơn thân ở Trung Quốc thường xuyên đánh đập con gái với lý do khiến người khác phải ngỡ ngàng.

Người mẹ đơn thân sinh sống ở miền đông Trung Quốc đã nhiều lần đánh đập con gái 12 tuổi, khi cho rằng cô bé không học hành giỏi giang ở trường.

Theo ThePaper, nạn nhân là bé Jiajia. Bà Li Ping và chồng cũ là ông Zhang Jian đã ly hôn cách đây 8 năm. Kể từ đó, bé Jiajia sống cùng mẹ.

Ngỡ ngàng trước lý do người mẹ đơn thân ở Trung Quốc thường xuyên đánh con gái. (Ảnh minh họa)

Ngỡ ngàng trước lý do người mẹ đơn thân ở Trung Quốc thường xuyên đánh con gái. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, dù vụ việc được đưa ra xét xử nhưng Tòa án Nhân dân quận Sùng Xuyên thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc lại không đưa ra bất cứ hình phạt nào đối với bà Li và ông Zhang.

Trong hồ sơ vụ án, bà Li khẳng định bản thân muốn con gái thi đỗ vào một trong số trường đại học thuộc “Top 3 hoặc Top 5” của Trung Quốc. Do đó, bà ta thường xuyên đánh con gái với hy vọng có thể “cải thiện điểm số của con”.

Trên thực tế, dù bé Jiajia mới học lớp 6 nhưng đã bị bắt làm các bài tập tiếng Anh dành cho học sinh chuẩn bị thi vào Đại học. Mỗi khi bà Li không hài lòng với điểm số của con, bà sẽ đánh Jiajia. Việc đánh đập liên tiếp khiến cơ thể bé Jiajia chằng chịt những vết sẹo.

Hồi tháng 4/2020, bà của Jiajia là Liu Guiying đã báo cáo tới cảnh sát khi nhìn thấy những vết thương sưng phồng trên mặt và đầu cháu do bị đánh đập.

Tờ Yangtze Evening News cho hay, cảnh sát đã ngay lập tức gửi thư cảnh báo về tình trạng bạo lực gia đình cho bà Li. Nhưng ngay cả khi tòa án cấp lệnh bảo vệ hồi tháng Một năm nay, bé Jiajia vẫn bị mẹ bạo hành.

Không ít lần bà Li đánh đập con gái không hề liên quan tới bài tập mà nhà trường giao cho học sinh. Theo đó, chính bà Li tự giao bài cho con và khi cô bé không làm đúng theo yêu cầu cũng sẽ bị mẹ đánh.

Sau khi người bà yêu cầu tòa án tách bé Jiajia khỏi mẹ đẻ, Trung tâm Phát triển Công tác Xã hộ Renai đã vào cuộc điều tra.

Sau đó, Trung tâm phát hiện bé Jiajia thường xuyên có biểu hiện lo lắng và “không tích cực hay vui vẻ” như các bạn cùng lứa. Thậm chí, việc liên tiếp bị mẹ bạo hành đã ảnh hưởng nặng nề tới sự phát triển tâm lý và thể chất của cô bé.

Chưa hết, chính ông bố Zhang cũng biết rõ việc con gái bị vợ cũ bạo hành, nhưng lại không có hành động bảo vệ con.

Sau phiên xét xử, tòa án quyết định để người bà làm người giám hộ hợp pháp của bé Jiajia. Tuy nhiên, không có bất cứ hình phạt nào được tòa án đưa ra đối với bố mẹ ruột của bé Jiajia.

“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” lâu nay được xem là câu nói tôn chỉ cho cách dạy con của những ông bố bà mẹ ở Trung Quốc.

Theo ông Jiang Jiehua, phó giáo sư chuyên ngành luật tại Đại học Thượng Hải, mặc dù luật pháp Trung Quốc cấm trừng phạt thân thể đối với trẻ vị thành niên. Nhưng trên thực tế, chính quyền địa phương rất khó xác định hoặc khởi tố các đối tượng liên quan tới bạo hành trẻ bởi mọi chuyện diễn ra đằng sau cánh cửa đã đóng kín.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ngo-ngang-truoc-ly-do-nguoi-me-don-than-thuong-xuyen-danh-con-gai-283499.html