Ngỡ ngàng trước loạt ảnh chứng minh động vật là bậc thầy ngụy trang

Vừa trốn thoát khỏi kẻ thù vừa có thể ẩn nấp để tấn công con mồi, nguy trang là cách các con vật chọn để sinh tồn trong thế giới của mình.

Trong suốt chiều dài lịch sử tiến hóa, các loài động vật phải tìm mọi cách thích nghi với môi trường, để tồn tại chúng phải thay đổi chuỗi thức ăn, tăng khả năng chống chịu với khí hậu khắc nghiệt, chuyển đổi môi trường sống và đặc biệt là ẩn mình trước các mối nguy hiểm.

Nếu không có sức mạnh tất nhiên phải tự tìm cách ẩn náu và cách để chúng trốn thoát kẻ thù thậm chí đó còn được xem là cách vừa an toàn lại khiến chúng tự tin “phơi thây” săn mồi mà chẳng sợ bị kẻ thù dòm ngó.

Một con nhện ẩn nấp trên vỏ cây.

Một con nhện ẩn nấp trên vỏ cây.

Hình ảnh đầy bất ngờ của một con báo ẩn mình dưới tảng đá.

Đây là một loài rắn độc, nó chỉ để lộ đôi mắt khi săn mồi.

Đây là một loài rắn độc, nó đang cố ẩn mình để săn mồi.

Con cú ẩn mình dưới đám cỏ để quan sát con mồi.

Nếu không nói thì khó mà biêt được đây chính là một con cá sấu đang vùi mình vào bùn.

Thật khó nhìn ra đây là một loài lưỡng cư.

9 món đặc sản 'không ngon mắt nhưng đã miệng' ở miền bắc Thái Lan

Hoàng Vy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ngo-ngang-truoc-loat-anh-chung-minh-dong-vat-la-bac-thay-nguy-trang-64077.html