Ngỡ ngàng con đường hoa ban giữa lòng thủ đô

Người dân Hà Nội thích thú chụp ảnh bên hoa ban lung linh tràn ngập sắc xuân.

Hoa ban vốn là loài hoa của núi rừng Tây Bắc. Đây là loài cây thân mộc, cành nhánh khẳng khiu nhưng vẻ đẹp của hoa ban thì tràn đầy sức sống.

Hoa ban vốn là loài hoa của núi rừng Tây Bắc. Đây là loài cây thân mộc, cành nhánh khẳng khiu nhưng vẻ đẹp của hoa ban thì tràn đầy sức sống.

Mỗi bông hoa ban thường có bốn đến năm cánh, nhị màu hồng phấn, gân hoa màu tím nhạt, vẻ đẹp mộc mạc và giản dị đúng "chất" núi rừng.

Những ngày giữa tháng 2 khi xuân vừa sang cũng là thời điểm hoa ban trên những con đường ở Hà Nội như Trần Duy Hưng, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Trần Phú… bắt đầu nở rộ.

Những bông hoa rực rỡ sắc trắng tím của một loài hoa mang điển hình của núi rừng vùng Tây Bắc.

Khung cảnh đẹp như trong phim.

Những địa điểm này được nhiều người yêu thích và lựa chọn làm nơi để chụp ảnh.

Mặc dù không phải loài hoa đặc trưng của Hà Nội nhưng lại được người dân thủ đô yêu mến.

Hà Nội nhuộm sắc tím, màu tím lãng mạn níu chân khách qua đường tái hiện một góc trời Tây Bắc giữa lòng thủ đô.

Nhiều bạn trẻ chuẩn bị áo dài, điểm trang thật xinh để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong mùa hoa ban này.

Hoa ban có màu trắng xen lẫn hồng tím, màu sắc dịu dàng khiến nhiều người mê đắm.

Những cung đường hoa ban lãng mạn ở Hà Nội là điểm đến thích hợp đối với người dân mỗi khi xuân về.

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/ngo-ngang-con-duong-hoa-ban-giua-long-thu-do-74564.html