'Ngó lơ' khoảng cách 41 tuổi, người phụ nữ vẫn kiên quyết nên duyên với con trai nuôi

Mbah Gambreng quyết định kết hôn với người con trai mà bà nhận nuôi từ năm 2019 mặc dù khoảng cách giữa họ là 41 tuổi.

Ngày 13/6 trang Mirror đưa tin, đám cưới của bà Mbah Gambreng (65 tuổi) và anh Ardi Waras (24 tuổi) đã diễn ra ở nam Sumatra, Indonesia.

Nụ cười hạnh phúc của Ardi bên người vợ

Nụ cười hạnh phúc của Ardi bên người vợ

Theo báo chí địa phương, Mbah gặp gỡ Ardi lần đầu vào năm 2019 khi bà quyết định nhận nuôi chàng trai. Trước đó, Ardi cũng đã nhận nuôi 3 người con gái khác trong vùng.

“Tôi không bao giờ nghĩ sẽ kết hôn với Ardi”, Mbah ngượng ngùng chia sẻ. “Vào một ngày nọ, tôi đề cập đến chuyện Ardi nên lập gia đình và ngay lập tức anh ấy đã cầu hôn tôi. Tôi đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ và cuối cùng là câu trả lời đồng ý”.

Cặp đôi nắm tay nhau không rời trong suốt buổi hôn lễ

Những bức ảnh về đám cưới của cặp đôi “lệch” 41 tuổi đã được chia sẻ rất nhiều trên trang mạng xã hội. Trong mọi tấm hình, ai ai cũng nhận ra nụ cười hạnh phúc, hai bàn tay nắm chặt nhau của cả cô dâu và chú rể.

Theo nghi thức đám cưới của người Hồi Giáo ở Indonesia, chú rể hoặc nhà trai phải tặng tài sản hoặc tiền cho cô dâu như của hồi môn. Tại đám cưới của Ardi cũng không ngoại lệ, anh chàng đã đưa cho vợ một khoản hồi môn trị giá 100.000 IDR trước ngày thành hôn.

Ardi và Mbah không phải cặp đôi đầu tiên kết hôn không quan tâm đến vấn đề tuổi tác tại Indonesia. Đầu năm 2020, một ông lão 100 tuổi, Kate đã kết hôn với cô gái cách mình 80 tuổi. Đám cưới diễn ra tại nhà cô dâu ở Indo Alang, Wajo, nam Sulawesi, Indonesia. Kate đã trao của hồi môn trị giá 5 triệu IDR để được nên duyên với cô dâu 20 tuổi.

Han (theo Mirror)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngo-lo-khoang-cach-41-tuoi-nguoi-phu-nu-van-kien-quyet-nen-duyen-voi-con-trai-nuoi-a478752.html