Nghiền nát Trung Quốc, tuyển Liên quân của Việt Nam vào bán kết

Nếu không tỏ ra chủ quan ở ván đấu thứ 4, Việt Nam Wildcard đã có ngày thi đấu toàn thắng trước đối thủ chỉ là tuyển Trung Quốc non trẻ.

Ngày 6/7, lượt trận tứ kết đầu tiên vòng chung kết Liên Quân Mobile thế giới AWC 2019 diễn ra. Nếu như trước đó Đài Bắc Trung Quốc dễ dàng hủy diệt những người chơi Bắc Mỹ 4-0, tuyển Việt Nam Wildcard (VN Wildcard) cũng có ngày thi đấu thành công khi đối thủ là những gương mặt còn rất mới của tuyển Trung Quốc.

Thế trận một chiều

Ngay trận đấu đầu tiên, VN Wildcard không ngần ngại chọn những vị tướng mạnh mẽ nhất ở meta hiện tại. Khiên có D'Arcy, Yena thuộc về PS Man và Liliana cho Akashi.

Phút thứ 3, pha di chuyển hớ hênh của Oppa buộc VN Wildcard phải giao tranh một cách bị động. D'Arcy không thể hiện được nhiều khi trợ thủ Chaugnar hóa giải mọi hiệu ứng khống chế. Trung Quốc bất ngờ kiểm soát được thế trận.

Tuyển thủ trẻ tuổi Ara trong vai trò xạ thủ tiếp tục có ngày thi đấu thành công. Ảnh: Chụp màn hình.

Tuyển thủ trẻ tuổi Ara trong vai trò xạ thủ tiếp tục có ngày thi đấu thành công. Ảnh: Chụp màn hình.

Phút thứ 11, giao tranh then chốt nổ ra, ba thành viên Trung Quốc đợi sẵn trong bụi bùa xanh để bắt Tel'Annas. Xạ thủ VN Wildcard đã rất tỉnh táo tốc biến ra vùng an toàn, quay ngược trở lại dồn Ưng nhãn lên Kriknak.

Pha combat đổi trợ thủ Annette lấy người đi rừng đối thủ giúp VN Wildcard đảo ngược tình thế. "Thần đồng" Ara đuổi người Trung Quốc từ rừng nhà đến rừng đối phương.

Đợt phản công giúp VN Wildcard lấy được mạng của Superman, Chaugnar và cả Caesar đầu tiên. Chưa dừng lại đó, ván đấu thứ nhất chứng kiến sự xuất sắc của PS Man khi có pha "Triple kill" một mình lấy đi 3 mạng hạ gục ở phút thứ 17. 4 phút sau, VN Wildcard có được chiến thắng 23-18.

Thế trận một chiều diễn ra ở ván đấu thứ 2 sau khi Trung Quốc sớm mất đi 2 mạng ở phút thứ 3. Fennik trong tay Ara tỏ ra vô cùng hiệu quả, "Lốc siêu thanh" và "Kíp nổ" luôn được anh chàng xạ thủ này tung ra chính xác và nhuần nhuyễn.

Cùng với D'Arcy và Ignis, đại diện Việt Nam dễ dàng "lăn cầu tuyết" đối thủ đưa trận đấu kết thúc chóng vánh ở phút 11 với tỷ số 14-6.

Sang ván đấu thứ 3, VN Wildcard quyết định chọn đội hình 2 xạ thủ Lindis và Valhein, cùng con bài Tulen hiện được đánh giá là pháp sư mạnh nhất ở khu vực đường giữa. Tuy nhiên, điểm sáng nhất của trận đấu lại thuộc về Maloch của PS Man.

Ngay phút thứ 4, "Luyện ngục" cực kỳ quyết đoán của đội trưởng VN Wildcard khống chế 4 thành viên Trung Quốc. Sau đó không lâu, anh tiếp tục tung chiêu cuối chuẩn xác, góp phần mang về 2 điểm hạ gục cho đội nhà.

Mới chỉ phút thứ 7, Việt Nam Wildcard đã dẫn 12-1. Từ rất sớm, số phận ván đấu đã được quyết định.

Khó có thể tin 19-1 là kết quả của một trận đấu tứ kết AWC. Ảnh: Chụp màn hình.

Phút thứ 9, đội hình Trung Quốc di chuyển xuống đường rồng để bắt Valhein. Toan tính của họ không thành công khi xạ thủ đường rồng VN Wildcard đã rất tỉnh táo, lùi về cho đồng đội có thời gian đánh Caesar.

Với con rồng tiên phong trong tay, đại diện Việt Nam kết thúc trận đấu ở phút thứ 10, tỷ số là 19-1.

Vấp ngã không đáng có

Ván đấu thứ 4 chứng kiến tinh thần rệu rã trên nét mặt từng thành viên đội tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên họ lại có được sự chủ quan của VN Wildcard. Đại diện Việt Nam liên tục có những nước đi sai lầm ở giữa trận, khiến trận đấu cù cưa kéo về "late".

Đây cũng là khoảng thời gian mà canh bạc VN Wildcard chọn lộ ra điểm yếu chí mạng. Không xạ thủ, đội hình 2 đấu sĩ, 2 pháp sư cùng trợ thủ Alice không có bất kỳ cơ hội nào để có pha combat tổng thắng 2 xạ thủ Rourke và Fennik của đối thủ.

Không thể kết liễu đối phương ở giữa trận, VN Wildcard buộc phải chấp nhận trận thua đầu tiên trong ngày với tỷ số 22-18 ở phút thứ 26.

Để thua một trận trước Trung Quốc dường như là quá nhiều, VN Wildcard đem toàn bộ "hàng khủng" cho cuộc tỷ thí thứ 5. Superman cho Akashi, Baldum thuộc về Oppa và Capheny dành cho Ara, đại diện Việt Nam rõ ràng không muốn kéo dài cuộc đối đầu thêm bất kỳ ván nào.

Khiên VN Wildcard: 'Tôi đã sẵn sàng chiến đấu với đội Đài Bắc' Người đi rừng Việt Nam Wildcard tỏ ra không hề nao núng trước "Thần rừng Đài Bắc" Neil. Khiên tự tin sẽ có trận đấu sòng phẳng tại bán kết sắp tới.

Thực tế, khi VN Wildcard nhập cuộc thận trọng, tuyển Trung Quốc với các thành viên trẻ tuổi tỏ ra quá non nớt trước á quân Đấu trường Danh vọng Mùa xuân 2019.

Ở các phút thứ 1 và 3, dù chủ động tổ chức tấn công, đội bạn vẫn không thể có được những pha combat thành công bởi sự xuất sắc của Baldum và Superman. Mina của Meng và Roxie trong tay End tỏ ra thiếu kinh nghiệm tại giải đấu thế giới.

Phút thứ 8, VN Wildcard hạ gục Caesar, quyết định dồn quân vào đường rồng. Đúng hai phút sau, trận đấu kết thúc. Niềm hy vọng số 2 của Việt Nam hủy diệt Trung Quốc 21-6.

Giành chiến thắng chung cuộc 4-1, VN Wildcard sẽ gặp ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Đài Bắc Trung Quốc tại trận bán kết 1 diễn ra vào ngày 13/7 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

Đại Việt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghien-nat-trung-quoc-tuyen-lien-quan-cua-viet-nam-vao-ban-ket-post964228.html