Nghịch tử sát hại mẹ vì... lẩm bẩm, phá vỡ giấc ngủ của mình

Thấy mẹ ruột mình nói lẩm bẩm 1 mình, khó ngủ nghịch tử đã cầm dao chém nạn nhân gục ngã với thương tích 94%.

Mới đây, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Thăm Niê (40 tuổi, trú tại xã Krông Jing, huyện M’Đrắk) 16 năm tù về tội “Giết người”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tối ngày 24/7/2019, bà H’Guê Niê (82 tuổi, mẹ của bị cáo) gọi điện thoại đòi con rể 5 triệu đồng cho mượn trước đó.

Bị cáo Y Thăm Niê tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hào).

Bị cáo Y Thăm Niê tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hào).

Khi bà H’Guê Niê tắt điện thoại đi ngủ và có nói lẩm bẩm một mình về chuyện chưa lấy được tiền, khiến Y Thăm Niê không ngủ được.

Lúc này, Y Thăm Niê quát lớn “đừng nói nữa để ngày mai nói tiếp” nhưng bà này vẫn không chịu dừng lại.

Trong lúc bực tức, Y Thăm Niê đi lấy dao rồi chém mẹ ruột nhiều nhát, khiến nạn nhân gục ngã.

Pháp hiện sự việc, người thân đưa đi cấp cứu, bà H’Guê Niê được xác định nứt sọ não, tụ máu não…với tỉ lệ thương tích 94%.

Theo kết quả giám định tâm thần đối với Y Thăm Niê: trước, trong và sau khi gây án bị rối loạn tâm thần và rối loạn hành vi do sử dụng rượu.

N.Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nghich-tu-sat-hai-me-vi-lam-bam-pha-vo-giac-ngu-cua-minh-d125175.html