Nghịch tử đánh cha nhập viện ở Bình Dương: Sáng đánh u đầu, chiều vác dao đòi chém

Cứ đi nhậu về, Minh lại chửi bới, đánh đập cha mẹ, thậm chí còn nhiều lần vác dao đuổi chém khiến vợ chồng ông Bé cứ nhìn thấy "quý tử" là run sợ, lo đi trốn.

Liên quan đến vụ việc nghịch tử đánh cha nhập viện ở Bình Dương, Công an thị xã Tân Uyên đã tạm giam đối tượng Nguyễn Hoàng Minh (40 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương) về hành vi đánh cha.

Chị Định và bà Cương kể lại sự việc nhiều lần bị Minh đánh. (Ảnh: Quang Hải)

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh nghịch tử đánh cha, dùng dao đòi chém được một người cháu của nạn nhân đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Ngày 29/4, PV VTC News tìm về gia đình ông Nguyễn Văn Bé (85 tuổi, ngụ TX.Tân Uyên, Bình Dương) – người bị con trai dùng dao đòi chém, đánh nhập viện.

Video: Nghịch tử đánh cha, vác dao đòi chém

Chị N.Y.N. (SN 1990, cháu ngoại ông Bé) nghẹn ngào cho biết, hiện ông Bé đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương trong tình trạng chấn thương đầu, sức khỏe yếu. Trong đó, vết thương ở đầu và ở mắt khâu mỗi nơi phải 3 mũi.

Theo chị N., sáng 27/4, ông Bé đang ăn cơm trong nhà thì Minh đi vào la lối, quát tháo. Chưa chịu dừng lại, Minh tiếp tục hất tung chén cơm rồi dùng tay đánh nhiều nhát vào đầu ông Bé, sưng phù.

Lúc này, bà Đào Thị Cương (80 tuổi, vợ ông Bé) và chị Nguyễn Thị Định (38 tuổi, con gái ông Bé) phát hiện, chạy vào can ngăn nhưng Minh vẫn không chịu buông tha.

Ông Bé bị thương nặng vì con trai đánh.

Chỉ đến khi Công an xã Tân Vĩnh đến làm việc, Minh mới chịu dừng tay và bỏ đi ăn nhậu.

Tuy nhiên, đến 15h cùng ngày, Minh về nhà, tiếp tục gây gổ với ông Bé và chị Định vì dám nối dây điện đi qua nhà mình.

Trong lúc ông Bé đang làm móng cột điện, Minh bất ngờ dùng đá đánh vào đầu ông Bé gây chảy máu. Khi chị Định lao vào can ngăn, Minh đẩy nhào chị Định xuống đất, chạy vào nhà vác dao đuổi theo chém ông Bé.

Hoảng sợ, ông Bé chạy vào sân nhà thì Minh đuổi tới, hai bên giằng gần 30 phút. May mắn, ông Bé thoát được ra ngoài, chạy vào nhà hàng xóm lánh nạn.

Ông Bé phải khâu 3 mũi ở mắt và ở đầu.

Gạt nước mắt, chị Định cho biết, đây không phải lần đầu tiên cha mình (ông Bé) bị anh Minh đánh mà sự việc diễn ra, kéo dài hơn 10 năm nay.

“Cứ mỗi lần bực tức, nhậu nhẹt về, Minh lôi bố mẹ ra chửi bới, đánh đập. Thậm chí, nhiều lần Minh cầm dao đòi chém nhưng may mắn, cha tôi thoát được nên chỉ bị thương nhẹ. Hơn 10 năm nay, bố mẹ, gia đình tôi luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, thấy Minh về nhà là chạy trốn, đóng cửa đi ngủ”.

Theo chị Định, sự việc chiều 27/4, nếu không có chị và mẹ can ngăn thì không biết bố mình có sống nổi không. May mắn, ông Bé đã kịp vùng dậy chạy vào nhà hàng xóm đóng cửa lại.

Chị Định cho biết thêm, ngoài nguyên nhân kéo dây điện chạy qua nhà thì Minh còn nhiều lần bực tức về chuyên đất đai. Trước đó, Minh đã đuổi ông bà Bé bà ra khỏi nhà, nên buộc ông bà phải sống trong chuồng gà nhiều tháng trời. Thương cha mẹ, 4 chị em gái đã góp tiền, cất cho ông bà Bé căn nhà che mưa che nắng.

Tay ông Bé bị dao cứa vì giằng co với con trai.

“Bố tôi năm nay đã 85 tuổi rồi mà sống không bằng chết. Những năm qua, bố tôi phải vào viện liên tục vì bị Minh đánh đập”, chị Định đau đớn nói.

Nằm bệt trong giường vì bị Minh đạp lên người, bà Đào Thị Cương buồn bã cho biết: “Giờ tôi không biết làm sao với đứa con bất hiếu này nữa! Cứ thấy nó là vợ chồng tôi run sợ, hồn như bay lên trời. Giờ tôi chỉ muốn cơ quan pháp luật xử lý, cải tạo cho nó làm người".

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Sanh - Phó trưởng ấp Hóa Nhựt cho biết: “Minh cứ rượu bia vào là cầm đá, vác dao đòi đánh vợ chồng ông Bé. Nhiều lần, ấp và Công an xã Tân Vĩnh Hiệp đã xử lý, phạt hành chính anh Minh nhưng chứng nào tật nấy, rượu vào đe dọa, đánh cha”.

Quang Hải

Nguồn VTC: http://vtc.vn/xa-hoi/nghich-tu-danh-cha-nhap-vien-o-binh-duong-sang-danh-u-dau-chieu-vac-dao-doi-chem-d319421.html