Nghịch tử chém mẹ tử vong rồi khống chế con trai làm con tin

Sau khi sát hại mẹ đẻ, nghịch tử ném xác nạn nhân xuống giếng rồi khống chế con đẻ của mình đưa lên tầng 3 của ngôi nhà để làm con tin.

Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) xác nhận, đến khoảng 9h30 hôm nay (22/10), đơn vị vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng con chém chết mẹ ở xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn.

Theo báo Kiến thức, trước đó, vào khoảng 3h cùng ngày, tại xóm Bá Lam, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, Nguyễn Văn Thương (35 tuổi) đã chém mẹ là bà Nguyễn Thị H. (68 tuổi) tử vong, rồi giữ con của đối tượng đưa lên tầng 3 của ngôi nhà làm con tin.

Hiện trường vụ án.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Lương Sơn đã có mặt tại hiện trường để giải cứu con tin và làm rõ vụ việc.

Trao đổi với Dân Việt, ông Cao Xuân Ái, Chủ tịch UBND xã Cao Thắng cho biết , Thương đã có vợ và 3 con. Trước đó, vào tháng 9/2017, Thương đã được đưa đi điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Sau khi điều trị tại đây một thời gian, Thương đã trở về nhà và sinh sống bình thường. Tuy nhiên, đêm 21/10, Thương bỗng có nhiều biểu hiện lạ là hay la hét và đập phá đồ đạc.

Mọi người trong gia đình đã khuyên ngăn Thương. Khoảng 0h ngày 22/10, trong lúc nói chuyện với con trai, bà V. đã bị Thương hạ sát. Sau đó, Thương bỏ thi thể của mẹ xuống giếng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghich-tu-chem-me-tu-vong-roi-khong-che-con-trai-lam-con-tin-257841.htm