Nghịch lý đáng buồn về phim có Lee Min Ho

'Quân vương bất diệt' hứng chịu không ít ý kiến chỉ trích sau khi mở màn. Nhưng kỳ lạ thay, rating vẫn thuộc dạng cao.

Lee Min Ho cưỡi ngựa trên phố Trong bộ phim "The King", Lee Min Ho đã có phân cảnh cưỡi ngựa giữa phố. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên.

Theo thống kê của Nielsen Korea, tỷ suất người xem trung bình của hai tập đầu Quân vương bất diệt lần lượt là 11,4% và 12,9%.

Tuy đạt tỷ suất người xem cao, nhưng phim đồng thời đón nhận nhiều ý kiến trái chiều. Lấy đề tài thế giới song song, Quan vương bất diệt bị chê là khó hiểu. Lee Min Ho - nam diễn viên điển trai vốn được xem là yếu tố níu giữ người xem - thì bị không ít người chê nhàm chán, một màu.

Vậy nghịch lý bắt nguồn từ đâu?

Dàn diễn viên có vẻ ngoài hấp dẫn của Quân vương bất diệt.

Dàn diễn viên có vẻ ngoài hấp dẫn của Quân vương bất diệt.

Sự trở lại của Lee Min Ho

Sau gần bốn năm vắng bóng kể từ ngày gây bão với Huyền thoại biển xanh, Lee Min Ho mới có dịp tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ. Dự án truyền hình Quân vương bất diệt đồng thời đánh dấu sự trở lại của diễn viên 8X sau hai năm nhập ngũ.

“Hai sự kiện đặc biệt” sau nhiều năm giúp bộ phim của biên kịch Kim Eun Sook gây chú ý. Nói đúng hơn, khán giả muốn ngắm nhìn “nam thần màn ảnh” Lee Min Ho. Sau nhập ngũ, liệu anh có giữ vẻ điển trai vốn có? Và sau hai tập đầu tiên, khán giả đã có câu trả lời.

Lee Min Ho xuất hiện trong vai Lee Gon. Vị hoàng đế với vẻ ngoài thanh cao, đạo mạo tỏ ra phù hợp với nam diễn viên 33 tuổi. Lần trở lại năm nay, chưa bàn tới diễn xuất, khán giả phải thừa nhận Lee Min Ho vẫn giữ được vẻ điển trai, hợp với kiểu vai con nhà giàu, quyền uy.

Lee Min Ho nhận nhiều lời khen về nhan sắc sau hai năm vắng bóng.

Nhưng vô tình, điều này lại trở thành điểm yếu dành cho “Kim Tan”. Hơn 10 năm gắn bó với diễn xuất, Lee Min Ho chỉ đóng vai công tử, con nhà giàu, hoặc người có gia thế. Lần trở lại này cũng vậy. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến nhận định Lee Min Ho tỏ ra quá một màu.

Người hâm mộ cho rằng ngoại hình của tài tử Vườn sao băng vốn chỉ phù hợp với kiểu vai diễn giàu có. Khi anh biết đấy là điểm mạnh, phát huy chúng là điều bình thường. Ngược lại, với bộ phận khán giả khó tính hơn, họ cho rằng Lee Min Ho chưa cố gắng, chỉ chọn lối đi an toàn, và chưa biết bao giờ mới tạo thêm điểm nhấn cho sự nghiệp.

Mỹ nam vạn người mê kết hợp nàng thơ màn ảnh

Sau ba năm kể từ thành công của Goblin, Kim Go Eun có dịp tái ngộ màn ảnh nhỏ qua Quân vương bất diệt. Trước đó, vai diễn người tình yêu tinh của diễn viên sinh năm 1990 được nhiều người yêu thích. Vì vậy, sự trở lại của cô nhận nhiều sự kỳ vọng.

Tuy nhiên, khi đóng cặp với đàn anh trong phim mới, Go Eun nhận nhiều lời bình phẩm về nhan sắc. Không sở hữu vẻ ngoài quá xinh đẹp, diễn viên 30 tuổi bị nói được nâng đỡ quá đà, hay "nàng thơ màn ảnh" là biệt danh quá tầm.

Kim Go Eun và Lee Min Ho bị nhận xét là chênh lệch nhiều về nhan sắc.

Trong Quân vương bất diệt, Go Eun tỏ ra chênh lệch với Lee Min Ho về ngoại hình. Trong cùng khung hình, nữ cảnh sát của Đại Hàn dân quốc kém sắc hơn hẳn hoàng đế Lee Gon.

Khán giả Hàn Quốc nhận định qua hai tập đầu, tương tác của Kim Go Eun với nam diễn viên sinh năm 1987 gần như không có. Tuy nhiên, bộ phim mới chỉ phát sóng được bốn tập, tình cảm nhân vật chưa phát triển. Đánh giá sớm lúc này có phần quá vội. Xét cho cùng, nữ chính chưa phát sinh tình cảm với hoàng đế Lee Gon.

Thủ tướng "tiểu tam" lất át nữ chính

Sau hai tập đầu, vai diễn của Jung Eun Chae mang đến nhiều bất ngờ. Seo Ryung - vai thủ tướng được xây dựng với hình ảnh trẻ tuổi, xinh đẹp, nhưng thích nhìn trai đẹp, đầy tham vọng.

Thuở đầu, thủ tướng định đến với Lee Gon để liên hôn chính trị. Cuối cùng, cô nảy sinh tình cảm với hoàng đế. Thủ tướng xinh đẹp không từ thủ đoạn, biến mình thành tiểu tam, dùng mọi cách hãm hại hai nhân vật chính.

Nữ thủ tướng tiểu tam là điểm thu hút khán giả.

Trước khi phim phát sóng, những hình ảnh về vai nữ phụ Goo Seo Ryung đã gây chú ý. Hình ảnh nữ thủ tướng xinh đẹp, tài giỏi, đầy tham vọng tạo ra sự tò mò nhất định. Vai diễn đồng thời được giao cho Jung Eun Chae - nữ diễn viên có nhan sắc nổi bật, lấn át nữ chính.

Do đó, người xem liên tục dự đoán tình tiết phim, cũng như tự hỏi liệu nữ chính làm thế nào tranh giành tình cảm với nhân vật tiểu tam "có tất cả" từ ngoại hình đến quyền lực.

Mô típ Lọ Lem - hoàng tử

Một điểm khiến phim gây chú ý là chuyện tình của hoàng đế Lee Gon và cô cảnh sát Jung Tae Eun. Mô-típ "Lọ Lem - hoàng tử" đã quá cũ. Nhưng vì sao, điều này vẫn được khán giả chấp nhận?

Xem hai tập đầu, nhiều người nghĩ cách xây dựng cốt truyện nhàm chán, dễ đoán và không kịch tính. Tuy nhiên, đây là cách nhà sản xuất thu hút khán giả. Nói cách khác, với những gì đã quá quen thuộc ngoài đời thực, khi khắc họa trên phim ảnh, hiếm khi người ta chịu dừng lại, theo dõi và bình phẩm.

Quân vương bất diệt đi theo mô típ hoàng tử - Lọ Lem.

Nhưng khi xây dựng cốt truyện, tâm lý nhân vật theo hướng "trai giàu - gái nghèo", "hoàng tử - Lọ Lem", người ta lại chú ý, bởi câu chuyện khác thường, dễ gây tranh cãi.

Khán giả dễ dàng bị cuốn theo để tìm đáp án cho đáp câu hỏi, "Tại sao nam chính lại không quan tâm người yêu có đầy đủ từ nhan sắc đến địa vị, rồi chạy theo cô gái chẳng có gì?".

Quân vương bất diệt cũng đi theo hướng đó. Quân vương - thủ tướng vốn rất xứng đôi, nhưng nam chính vẫn lựa chọn yêu cô cảnh sát ở thế giới song song. Nên lý giải điều này thế nào?

Là dòng phim giả tưởng, lại là tác phẩm mang nặng yếu tố tình cảm, còn gì hợp lý bằng mô típ Lọ Lem cưới được hoàng tử.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghich-ly-dang-buon-ve-phim-co-lee-min-ho-post1077538.html