Nghịch cảnh điện ảnh: Diễn viên không được phép xem phim của mình?

Câu hỏi được đặt ra với nhiều bộ phim điện ảnh đã và đang công chiếu hiện nay: Làm thế nào để các diễn viên nhí - những người đóng chính trong 'Annabelle' hay 'It' có thể xem thành quả của mình?

Ngày nay, điện ảnh đang nắm giữ một lượng giá trị lớn về mặt tinh thần lẫn vật chất trong thế giới giải trí. Những bộ phim ra rạp được đầu tư với con số từ hàng chục đến hàng trăm triệu USD, và dĩ nhiên doanh thu mang về cũng đã lên đến 1 tỷ USD. Ra rạp xem phim cũng đã trở thành thói quen của nhiều người trên toàn thế giới vào mỗi dịp cuối hoặc ngày lễ.

Tuy nhiên, bên cạnh những bộ phim hoạt hình ăn khách như Despicable Me, Hotel Transylvania hay những bom tấn siêu anh hùng từ Marvel và DC Comics, điện ảnh Mỹ còn thu hút bởi hàng loạt các sản phẩm kinh dị hay chứa đựng yếu tố bạo lực, máu me. Sẽ không có gì để bàn cãi nếu như, những bộ phim nhãn R (Không dành cho người dưới 16 tuổi tại Mỹ, có cảnh bạo lực ở mức cao) ngày càng nhiều và diễn viên chính lại là những cô cậu bé dưới 16 tuổi.

Poster chính thức của Annabelle: Creation với sự xuất hiện của cô bé Lulu Wilson.

Nhìn lại trong năm 2017 vừa qua, Annabelle: Creation, ItLogan là 3 bộ phim tiêu biểu cho mặt thương mại lẫn tính chuyên môn. Cả ba sản phẩm điện ảnh đều gây ra sức ảnh hưởng lớn đối với công chúng, mang về doanh thu khổng lồ cho nhà sản xuất. Thế nhưng, cả ba phim nói trên đều do những diễn viên nhí đóng chính trong phim và dĩ nhiên, với nhãn R, các cô cậu bé diễn viên đành phải đứng ở bên ngoài rạp tại buổi họp báo ra mắt (premiere) phim.

Hình ảnh Dafne Keen trên banner quảng bá Logan cùng Hugh Jackman.

Loganlà đoạn kết bi tráng của người Sói Wolverine do nam diễn viên Hugh Jackman thủ vai. Anh là nhân vật được yêu thích bậc nhất trong series X-Men và được thực hiện một chuỗi phim riêng dành cho mình. Trong phần cuối ra mắt vào tháng 3 năm nay, câu chuyện được kể khi Wolverine phải nhận nuôi cô bé Laura (Dafne Keen) và phát hiện nó có những khả năng tương tự anh. Bí mật dần hé lộ khi bên trong người Laura mang những ADN của anh, thế nhưng do còn quá bé nên vẫn chưa thể khống chế sự bạo lực cũng như sức mạnh của mình. Hàng loạt phân cảnh giết người bằng vuốt sắc của Laura khiến người xem phải rùng mình với diễn xuất của cô bé diễn viên sinh năm 2005.

Hình ảnh bạo lực của cô bé Laura.

Cô bé Dafne Keen trong vai Laura.

Trong khi đó, Annabelle: CreationIt có điểm chung kể về một nhóm thiếu niên phát hiện ra những bí mật ma quái từ vật thể đáng sợ. Nếu như trong Annabelle: Creation, hội nhóm các cô gái của

Linda (Lulu Wilson) làm đủ trò để trốn chạy khỏi lời nguyền búp bê Annabelle thì với It, nhóm 6 cậu con trai của Bill Denbrough (Jaeden Lieberher) và cô nàng Beverly (Sophia Lillis) lại dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi, truy lùng đuổi tận gã hề Pennywise. Cả hai bộ phim đều mang đến những giây phút ám ảnh khán giả bằng các phân cảnh rùng rợn, thót tim khiến người xem phải sợ hãi.

Hội chị em gái của Lulu Wilson trong Annabelle: Creation.

Diễn xuất ấn tượng của Lulu Wilson trong phim.

Cả Logan, Annabelle: CreationIt đều mang về nhiều kỷ lục doanh thu phòng vé với con số vài trăm triệu USD. Thế nhưng như đã nói, cả 3 phim đều giới hạn tuổi khán giả vào rạp và hẳn nhiên, Dafne Keen của Logan, nhóm của Lulu Wilson trong phần 2 Annabelle và nhóm của Jaeden Lieberher của It đều không đủ tuổi.

Dàn diễn viên nhí của It không thể vào xem phim của mình do tuổi của họ chỉ từ 12-14 tuổi.

Sẽ như thế nào khi những cô cậu bé diễn viên chính, ăn diện đẹp đẽ, được truyền thông quan tâm chú ý, đến tham dự những buổi premiere hoành tráng trong niềm vinh hạnh và tự hào cho thành quả của mình, lại phải ngậm ngùi đứng nhìn cánh cửa phòng chiếu đóng sập lại trước mắt mà không thể vào vì… chưa đủ tuổi? Sẽ thế nào khi họ sẽ không thể thưởng thức những thước phim đã được mình bỏ nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu cùng nỗi ám ảnh nhiều tháng sau khi quay? Sẽ ra sao khi chính họ cũng cảm thấy hoài nghi trước khả năng diễn xuất của mình trước những lời khen của công chúng sau khi phim ra mắt, nhưng lại không thể được kiểm chứng những điều đó?

Dafne Keen tham dự một sự kiện ra mắt phim cùng Patrick Stewart, Hugh Jackman nhưng cô bé lại không thể xem phim.

Lulu Wilson và dàn diễn viên Miranda Otto, Stephanie Sigman, Talitha Eliana Bateman.

Có khán giả cho rằng, thế thì cứ lén vào rạp để xem, hoặc ekip sản xuất nên đặc cách cho dàn diễn viên vào rạp. Thế nhưng, đó lại là một chủ ý đầy nguy hiểm. Bởi lẽ tại Mỹ, hay nhiều quốc gia sử dụng bảng phân loại giới hạn độ tuổi xem phim, việc cố ý vi phạm, cho phép khán giả dưới mức tuổi quy định xem những bộ phim đã được dán nhãn, là trái pháp luật. Cụm rạp chiếu phim, người chịu trách nhiệm và thậm chí ekip sản xuất sẽ phải đối mặt với tòa án cho hành động của mình khi tự ý cho phép những cô cậu bé chỉ mới 12, 13 tuổi xem một bộ phim dán nhãn R cấm dưới 16, cho dù đó là phim do họ đóng.

Loser's Club của Bill Denbrough trong It.

Tại Việt Nam cũng đã từng có những trường hợp tương tự. Cô bé Thanh Mỹ đã không được phép xem phim Đoạt hồn do mình đóng vào năm 2014 khi chỉ mới 9 tuổi. Và trường hợp tốn khá nhiều bút mực báo chí vào cuối năm 2016 vừa qua, khi Chạy đi rồi tính, một bộ phim lấy đề tài về gia đình cho Diễm My 9x và Hứa Vĩ Văn đóng, lại bất ngờ bị dán nhãn C16 (cấm trẻ em dưới 16 tuổi) vào phút chót khiến cho cậu bé Trọng Khang (đóng vai con trai của Diễm My và Hứa Vĩ Văn trong phim) đã phải òa khóc ngay giữa buổi họp báo phim vì không thể được vào xem phim. Hình ảnh đầy ám ảnh của cậu bé chưa đầy 13 tuổi vào thời điểm đó đứng trước cửa rạp mong ngóng khán giả xem phim xong và liên tục hỏi những người quen: “Con đóng được không chú?”, “Cô thấy con diễn thế nào vậy cô?” khiến không ít người phải mủi lòng.

Hình ảnh Trọng Khang khóc nấc trong buổi ra mắt phim Chạy đi rồi tính khi hay tin mình không được xem phim.

Khán giả phải đau lòng trong ngày vui khi chứng kiến cậu bé 13 tuổi mắt đỏ hoe.

Kết

Dẫu là “nghịch cảnh” khi không thể xem chính thức những bộ phim do mình đóng, thế nhưng các diễn viên nhí hoàn toàn có quyền tự hào về thành quả mà mình đã góp phần nên. Những con số hàng trăm triệu USD doanh thu mang về, đều có công rất lớn của dàn diễn viên nhí. Và chắc chắn rằng, là một người diễn viên chuyên nghiệp, khi được sống với vai diễn của mình, khi được hóa thân, được mang đến những thước phim hay nhất cho khán giả, đã là niềm hạnh phúc rồi.

Trọng Khang trong phim Chạy đi rồi tính cùng Diễm My 9x và Hứa Vĩ Văn.

Các cậu bé của nhóm Loser's Club trong phim It.

Các cô bé của phần 2 Annabelle.

Nhỏ rồi cũng sẽ lớn, và các em sẽ mang đầy niềm kiêu hãnh về những gì mình đã làm được khi còn bé. Hãy tỏa sáng và vươn xa, vì các em là những tài năng thực sự mà điện ảnh thế giới có được.

Tiến Đạt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nghich-ly-dien-anh-dien-vien-khong-duoc-phep-xem-phim-cua-minh-1564975.html