Nghĩa tình ở lại Đa Krông

Trong những ngày miền Trung 'đổ lửa', chúng tôi theo đoàn cán bộ, nhân viên Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) về xã Hướng Hiệp, huyện biên giới Đa Krông (Quảng Trị) trao quà tặng học sinh chăm ngoan học giỏi và trao dê giống tặng 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật cùng đại diện chính quyền địa phương trao dê giống tặng các hộ gia đình khó khăn của xã Hướng Hiệp.

Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật cùng đại diện chính quyền địa phương trao dê giống tặng các hộ gia đình khó khăn của xã Hướng Hiệp.

Trao niềm tin vui cho con trẻ

Đứng cạnh chiếc xe đạp mới do Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó chính ủy TCKT vừa trao tặng, em Hồ Thị Sen, học lớp 6B, Trường THCS Hướng Hiệp khá rụt rè và cảm động với phần quà ý nghĩa này. Nhà Hồ Thị Sen ở thôn Xa Rúc (xã Hướng Hiệp), cách trường học 2km. Hằng ngày, trên con đường đến trường, em đánh vật với chiếc xe đạp cà tàng bố mua lại của một người quen trong thôn. Nhiều hôm đi học, nhìn các bạn cùng lớp đi trên những chiếc xe đạp mới, Hồ Thị Sen từng mơ ước ngày nào đó mình cũng được sở hữu một chiếc như vậy. Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước, em biết nhà mình nghèo, bố mẹ phải lo ăn từng mùa nên chẳng dám đòi hỏi bao giờ.

Nay Sen nhận được chiếc xe đạp mới là tình cảm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ TCKT trao tặng. Nhìn trong ánh mắt rạng ngời của em mới thấy được ý nghĩa món quà mang lại giá trị đối với em đến thế nào. Nói như reo cười, Hồ Thị Sen cho biết: “Đây là niềm vui lớn nhất của em trước thềm năm học mới. Em sẽ giữ gìn, yêu quý xe như người bạn thân. Em cảm ơn các cô, các chú bộ đội rất nhiều!”.

Cùng chung niềm vui với Sen, lần này còn có 9 bạn đều là những học sinh chăm ngoan học giỏi, gia đình còn nhiều khó khăn, đang học tập tại Trường THCS Hướng Hiệp. Không chỉ có các anh chị lớp lớn nhận được quà, TCKT cũng đồng thời trao 30 chiếc cặp tặng 30 học sinh tiểu học, 60 bộ quần áo mới tặng các trẻ mầm non.

Tâm sự với chúng tôi, cô Hồ Thị Hồng Thái, giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hướng Hiệp chia sẻ: “Với các học sinh nghèo trên địa bàn thì đây thực sự là những món quà thiết thực khi các em chuẩn bị vào năm học mới. Cô trò nhà trường chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc, và hứa sẽ dạy tốt, học tốt trong thời gian tới”.

Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật cùng đại diện chính quyền địa phương trao xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó xã Hướng Hiệp.

Gửi “nguồn sinh kế” đến hộ nghèo

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hồ Chí Cường, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp nói: “Hướng Hiệp là xã miền núi đặc biệt khó khăn. Toàn xã có 10 thôn với 1.243 hộ (5.224 nhân khẩu), trong đó có 623 hộ nghèo (chiếm 50,12%), 105 hộ cận nghèo (chiếm 8,4%) tổng số hộ. Do đó, mỗi phần quà của TCKT nói riêng, các cơ quan, đơn vị nói chung gửi tới bà con là chung tay xóa đi một hộ nghèo, cận nghèo cho xã, tạo điều kiện thuận lợi để xã từng bước xóa nghèo, vững bước phát triển”.Chị Hồ Thị Dung ở thôn Hà Bạc (xã Hướng Hiệp) ngày hôm ấy nhận được quà tặng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ TCKT là cặp dê giống sinh sản. Gia đình chị Dung có 4 người con, thuộc diện hộ gia đình khó khăn trong thôn. Chị Dung xúc động cho biết: “Nhà mình chỉ có ít ruộng trồng lúa nước và trồng sắn nên cuộc sống còn khó khăn lắm. Gia đình cũng muốn mua thêm ít con giống như dê, bò... để nuôi sinh sản tạo sinh kế, nhưng vì không có tiền nên chưa thể mua được. Nay có cặp dê giống, vợ chồng mình sẽ chăm sóc tốt để dê sinh sản, gây dựng thêm nguồn thu cho gia đình”.

Chúng tôi gọi những cặp dê giống sinh sản mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ TCKT dành tặng 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn là góp thêm những tín hiệu tích cực của sự ấm no trong tương lai. Hy vọng từ những mầm giống này sẽ là nguồn sinh kế, góp phần tạo đà để các hộ vươn lên ổn định cuộc sống.

Trao quà tặng các cháu nhỏ và những gia đình khó khăn trên địa bàn xã Hướng Hiệp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình cho biết: “TCKT có nhiều đầu mối đơn vị cơ sở đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để giúp các đơn vị của tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm vừa qua có sự góp sức, chung tay của nhân dân trên các địa bàn đóng quân. Món quà hôm nay tuy không lớn, nhưng đó là tình cảm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ TCKT gửi đến các em nhỏ và những gia đình còn khó khăn trên địa bàn; qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân của các đơn vị, tạo điều kiện để các đơn vị của tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/nghia-tinh-o-lai-da-krong-581546