Nghĩa tình ở cổng trời

Giữa bốn bề rừng núi ở H. Mang Yang (Gia Lai) là những ngôi làng đồng bào dân tộc thiểu số nằm lặng lẽ. Với sự chung tay giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung (Bộ Công an), đời sống của người dân nơi đây đang dần được cải thiện, tình cảm quân dân cũng ngày càng gắn bó, bền chặt.

Giữa bốn bề rừng núi ở H. Mang Yang (Gia Lai) là những ngôi làng đồng bào dân tộc thiểu số nằm lặng lẽ. Với sự chung tay giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung (Bộ Công an), đời sống của người dân nơi đây đang dần được cải thiện, tình cảm quân dân cũng ngày càng gắn bó, bền chặt.

Các cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung thi công đường ống nước giúp người dân chống hạn, chống ngập.

Các cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung thi công đường ống nước giúp người dân chống hạn, chống ngập.

Trại giam Gia Trung đóng quân trên địa bàn giáp ranh của 4 xã thuộc H. Mang Yang (trong tiếng của bà con nơi đây nghĩa là: Cổng trời), không chỉ thời tiết khắc nghiệt mà vùng đất này kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Nơi đơn vị đóng quân có 13 bản làng của người Ba Na và Tày sinh sống, tình hình ANCT vẫn luôn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp...

Đại tá Nguyễn Đình Ba - Giám thị Trại giam Gia Trung cho biết: Cùng với nhiệm vụ quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, đơn vị luôn xác định là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trên địa bàn đóng quân. Những năm qua, đơn vị tiếp tục xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền, cấp ủy địa phương cũng như chăm lo xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng lực lượng, công tác và chiến đấu. "Thực hiện đường lối, chính sách dân vận của Đảng trong tình hình mới, giúp dân xây dựng đời sống kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chúng tôi và chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân đoàn kết một lòng. Đồng thời, đơn vị triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ bà con nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, từng bước rút ngắn thời gian xây dựng nông thôn mới của địa phương nơi đơn vị đóng quân", Đại tá Nguyễn Đình Ba nói.

Giờ đây, hình ảnh sắc phục của những cán bộ, chiến sĩ Công an Trại giam Gia Trung đã quen thuộc, gắn bó với bà con ở các làng trên địa bàn. Bởi 10 năm qua, đã có hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ chung tay cùng bà con, chính quyền địa phương xây dựng làng bản ngày càng sạch đẹp, khang trang. Một ngôi trường mẫu giáo trị giá trên 600 triệu đồng đã được đơn vị đầu tư xây dựng cho xã Đăk Tơ Ley được đưa vào sử dụng vào năm 2012. Cũng bằng sự đóng góp tiền của và công sức, trong những năm qua, các cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung đã xây dựng 2 căn nhà cho 2 gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hàng chục triệu đồng/căn nhà...

Phân trại K4 (Trại giam Gia Trung) bàn giao nhà vệ sinh cho các hộ dân tại làng Đê Kơ Jêng (xã Ayun, H. Mang Yang).

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Trại giam Gia Trung, đặc biệt là đồng chí Giám thị đã chỉ đạo các phân trại, đội nghiệp vụ phối hợp với UBND các xã xung quanh trại đóng quân về thực hiện Chương trình, mục tiêu xây dựng tiêu chí nông thôn mới của H. Mang Yang. Qua đó, đơn vị đã giao cho các phân trại trong giai đoạn 2019 - 2020 tiến hành xây dựng 100 nhà vệ sinh, nhà tắm trị giá 10 triệu đồng/nhà cho các hộ bà con DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, đã có 50 căn được xây dựng góp phần giúp bà con nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cũng như hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã, huyện.

Đặc biệt, do điều kiện kinh tế, vị trí địa lý còn nhiều khó khăn, đời sống còn khốn khó thế nên những năm qua từ việc đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ cũng như kêu gọi các đơn vị, những năm qua, Trại giam Gia Trung đã trao tặng hàng nghìn suất quà cho những hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách. Như năm 2016, khi cơn đại hạn gây thiệt hại nặng nề tại làng Đê Btứk (xã Đăk Jơ Ta), đơn vị đã kịp thời hỗ trợ lương thực với 1,3 tấn gạo, 130 lít dầu ăn, 130kg bột ngọt cho 130 gia đình khó khăn do tình trạng hạn hán kéo dài. Đồng thời, huy động công sức của cán bộ, chiến sĩ tổ chức đào đắp, nạo vét trên 10km mương máng dẫn nước, thoát nước cho 2 xã Ayun và Đăk Jơ Ta giúp bà con chống hạn, chống úng, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng của địa phương. Nhiều mô hình phát triển kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt đã được các cán bộ, chiến sĩ Công an hướng dẫn, hỗ trợ triển khai giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo...

Với nhiều hoạt động ý nghĩa của Trại giam Gia Trung, những năm qua đã góp phần thay đổi từ nhận thức của người dân cũng như nhiều công trình nông thôn mới thể hiện công sức, đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Những chiến sĩ CAND ngày càng được bà con tin yêu, đùm bọc xứng đáng với lời dạy của Bác "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_221455_nghia-tinh-o-cong-troi.aspx