Nghĩa tình gửi lại vùng biên

Chúng tôi vừa có dịp đi cùng Đoàn công tác Học viện Quân y vượt gần 400km về huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con gia đình chính sách và hộ nghèo.

Mới 6 giờ, tại khu khám bệnh đã chật kín người. Bà con có mặt từ rất sớm, ngồi trật tự ở các hàng ghế được bố trí sẵn để chờ được gọi vào khám. Nhà cách trạm y tế xã hơn 2km nhưng bà Thào Thị Mua, người dân tộc Mông ở thôn Đầu Cầu 1, xã Cán Tỷ đến từ rất sớm để khám bệnh. Bà Mua xúc động nói: “Dân bản mình ở xa trung tâm huyện nên chỉ khi bệnh nặng mới đưa đi bệnh viện. Nhờ có bác sĩ quân y về khám bệnh nên bà con mình vui lắm. Ai cũng cố gắng đi thật sớm cho kịp giờ. Bộ đội về khám, “bắt” hết con bệnh mà không phải mất tiền, dân bản mình biết ơn bộ đội nhiều lắm”.

Dù đây là hoạt động thường niên, nhưng với các y sĩ, bác sĩ bệnh viện, mỗi hành trình về với người bệnh ở những vùng quê nghèo vẫn vẹn nguyên cảm xúc mong chờ, hồi hộp. Họ có mặt từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ mọi trang thiết bị y tế cần thiết để hỗ trợ người dân một cách chu đáo nhất. Mỗi chuyến khám bệnh cho người nghèo, các y sĩ, bác sĩ phải làm việc cật lực từ sáng sớm đến quá trưa, dù mệt, đói, nhưng ai cũng cố gắng để khám bệnh cho người dân.

Đoàn công tác Học viện Quân y tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình thương binh Vàng Mí Páo (xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Gần 20 năm tham gia khám bệnh cho người nghèo, nhưng với Đại tá Nguyễn Thị Bạch Yến, Phó chủ nhiệm Bộ môn Nhi, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), chuyến đi nào cũng mang lại nhiều cảm xúc. “Đến đâu bà con cũng đi khám rất đông, phiếu phát ra thường ít hơn so với thực tế. Bà con mình còn khó khăn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Khi tham gia các đợt khám như thế này, được giúp ích cho bà con, tôi thấy rất ấm lòng. Đây cũng là cách để những thầy thuốc như chúng tôi gần gũi với bệnh nhân hơn, hiểu và thông cảm với những khó khăn mà bà con mình gặp phải”, bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến bộc bạch.

Trong hành trình về với huyện Quản Bạ lần này, ngoài khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho gần 2.000 lượt người, Học viện Quân y còn tổ chức khám sàng lọc bệnh lý tim mạch cho gần 1.000 học sinh của hai xã Bát Đại Sơn và Cán Tỷ. Ngoài ra, đoàn còn phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tặng thương binh Vàng Mí Páo, xã Tả Ván và tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo, trường mầm non… Theo hành trình của những y sĩ, bác sĩ Học viện Quân y, đến đâu, chúng tôi cũng đều bắt gặp những ánh mắt, nụ cười tươi vui, những cử chỉ ân cần, những cái bắt tay thật chặt của tình cảm quân dân “cá-nước” sâu đậm. Hành trình nghĩa tình của những chiến sĩ áo trắng đến với đồng bào đã góp phần tô thắm mối đoàn kết quân dân và sáng thêm hình ảnh cao đẹp Bộ đội cụ Hồ.

Bài và ảnh: THU TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nghia-tinh-gui-lai-vung-bien-542701